1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Chán đời... Vừa biết tại sao mình chán mà lại vừa không hiểu một số thứ ở trong đầu mình... Lúc nãy ra Mondo Galeto ăn kem, gọi là giải stress tí chút. Ăn xong chỉ muốn đi một mạch không về nhà nữa nhưng mà đi lăng quăng cũng chán. Giờ ngồi ở nhà lại cắm mặt vào cái máy tính làm đủ thứ nhưng thực sự là rất muốn tối nay được đi tiếp, không phải vì mình rất cần gặp anh mà là cái j đó chính mình cũng không biết được.
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Báo cáo nhớ
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 01/02/2008
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay nhức đầu thế,mệt và buồn
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang vui đây, xời....... xời
    Mình tưởng mình bỏ cty làm DA kia thì sẽ bơ vơ ai dè bây h lại được rủ rê về t.t ở đúng cái mảng mà mình muốn, xời .... xời... cám ơn bạn H. và bạn T. nhé
    Nice day!
  5. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    để như này đẹp sao lại cắt tóc con trai hả bà chị yêu quái ơi ...............
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tháng gì mà chạy từ đầu tháng đến hôm nay, chưa có một ngày nào được thảnh thơi ngồi nhà. Chán đời, việc thì cứ ngập đầu ngập cổ, thiếu thời gian làm đủ thứ việc, việc nọ chưa hết đã dồn lên việc kia, mệt mỏi ...
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này nhìu mâu thuẫn thế ko bít,mới sáng sớm đã gặp chuyện bực mình,rùi sau đó thấy 2 đứa bạn cãi nhau,mình ngồi nghe cũng chẳng bít nói j,lúc sau lại đến lượt mình cãi nhau với nó ,chán ko đỡ nổi. Chiều ngồi học trong lớp thì vừa mệt vừa buồn ngủ vừa khát nc,khát khô cả cổ,nhắn tin thì ko thấy rep,đến nhạt . Đc cái hôm nay bít điểm thi 2 môn,cũng khá cao nên cũng đỡ chán 1 tí ko thì chắc chết mất
    Được venus87 sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 13/12/2007
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nặng trĩu.
    Đang cố gắng tìm lại cái tôi của ngày xưa. Nhưng lục lọi trong cái quá khứ với những nhiệt tình, nông nổi của ngày ấy là một mớ bòng bong những hỗn độn khó tả. Nửa muốn quay lại, nửa muốn đi tiếp .. Đánh mất hay Trưởng thành ko theo mong muốn? yêu hay ghét? Một mớ rối tinh ...
    Chỉ muốn thét lên thật to < mà sợ thiên hạ nghĩ mình điên>
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  9. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    nay hơi vui vui
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Anh, tại sao anh lại bỏ cuộc sớm như vây???????/ Anh thấy mệt mỏi quá rồi đúng ko?????????/ uh, chỉ cần anh nói anh mệt mỏi là anh bỏ cuộc, còn em thì sao đây???????? em sẽ như thế nào trong suốt cuộc đời em đây???. Dẫu biết tình cảm anh giành cho em là con số 0 nhưng mà vẫn hi vong anh có thể vì em, nghĩ cho em một chút,. Không bao giờ có thể đúng không anh??? anh ko thể vì một ng ba anh ko yêu đung ko??? buồn quá. Sau tất cả mọi chuyện chỉ là "Anh ko yêu em", đau lòng quá. Em ko hề nghĩ anh lại là người ích kỷ như vậy. Em đã nhìn sai về anh sao?????? Em vẫn không tin, em vẫn nghĩ anh ko như vậy. Có lẽ em đã nói một số điều làm anh hả hê lắm, giờ thì anh thấy thoải mái lắm phải không anh???? Cũng tốt, chúc anh sẽ yên ổn được trong suốt quãng đời còn lại của anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này