1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình, ko thích fải nhớ fải thương một ai tại thời điểm này thế mà hình như lại ko làm đc. Chết rùi có khi fải xem như ko mới được hị hị, sợ lắm òi . Chẹp, cái gì đến sẽ đến vậy, kệ thôi
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Noel này mình ở nhà đan khăn len, he................he..........cái khăn len mà mình định đan từ hồi năm ngoái, ke...........ke......... năm nay nhân có kim đan mới, phải giả vờ chăm chỉ vài hôm
    hí.......hí....
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng tràn trề Đừng làm em phải căm hận, quá mệt mỏi rồi!!!
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại buồn, lại khóc Cả đêm thức, 5h mới ngủ 1 lúc rồi lại dậy đi thi. Chiều thì ở nhà luôn, chả thèm đi học. Cố mà chấp nhận sự thật vậy!!!
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên gặp, tớ ấn tượng bởi giọng bạn quả là khó nghe (cho đến bây h quan điểm đó cũng vẫn k thay đổi ) Và sau đó thì những câu chuyện chỉ liên quan đến những địa điểm vui chơi, du lịch và sự khác biệt văn hóa.
    Còn lần này, câu chuyện lại liên quan đến việc, nếu có tiền chúng ta sẽ đầu tư vào việc gì, chẹp, đúng là với cái dân mờ mắt vì tiền thì chỉ có những chủ đề kiểu đó mới có thể đủ sức kéo dài liên tu bất tận.
    Dù sao tớ cũng cám ơn cô bạn, vì cô bạn đã là cục nam châm kéo cậu bạn về, để tớ lại được có 1 buổi tối quanh những người bạn của khóa học năm nào. Ở chỗ ngồi đó, cũ có, mới có nhưng không hề tẻ nhạt mà thật sự sôi nổi, vui vẻ và ấm áp nữa
    hí..............hí........... thanks thật đấy
  6. emlachen

    emlachen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này có lẽ là những ngày buồn thật sự.3 nick leo cây mà mình lại hững hờ quá.Như thế này có lẽ mình sẽ càng buồn hơn bởi cái nick yêu quý của mình bị oan quá.Giá như có nhật ký của ttvn mình sẽ đăng ký viết nhật ký hằng ngày.Thế mà!
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, ủng oẳng cả ngày hôm nay, mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ, đi với nhau cả buổi sáng, lên Vincom, mỗi đứa đứng ở một góc, thi gan ko nói với nhau câu nào "i''m thinking" là câu thường trực, dù chả biết think cái gì. Cả một ngày đi với nhau ko tình cảm một câu nào, cú
    Tối ấm áp và vui vẻ với ISU 06, 07. Lâu ko gặp mọi người, gần như giải tỏa hết 1 ngày căng thẳng, dù sao vẫn vui vì có một buổi tối cứu cả một ngày xám xịt.
    Nghĩ cái gì ko biết :|
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, NK ạ, chẳng nên phức tạp hóa vẫn đề "nghĩ gì" quá lên như thế, chỉ cần nhìn hành động back HN vì mình thế là đủ vui rồi. Còn những cái nhỏ nhặt í, thì k nên chi tiết quá mà mất vui đi. Thời gian bên nhau thì ít, khoảng cách xa xôi và thời gian cách biệt lại dài. Enjoy những cái của hiện tại đi, để khi xa nhau mà nhớ, chứ k rồi đến lúc đó mà lại than thở "giá như tôi thế này, thế kia..." là tớ k ngồi nghe hộ đâu
    NK thấy tớ nói thế đúng hông nè?
  9. emlachen

    emlachen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    NK là nơi để mọi người nói lên tâm sự của mình.Nhưng có những thời điểm nó sẽ là cái để mọi người hiểu hơn đễ xử sự tốt hơn trong cuộc sống.Có những cái mất đi rồi mình sẽ có cái mới và ngược lại có nhũng cái mất đi mình sẽ cảm thấy rất tiếc.Thế mà!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang vui nên tớ sẽ viết thêm 1 ít nữa
    Tớ nhớ là tớ đã hứa tặng cho J. 1 món quà do tớ tự làm, cơ mà thật sự là tớ thấy tớ có vẻ k giỏi lắm mấy khoản nữ công thì phải. Khì ........ dù gì thì tớ đã nói rất hoành tráng tớ làm là tớ sẽ làm, nhưng mà về final product chắc tớ k dám tưởng tượng tiếp là chất lượng nó ra làm sao nữa, cho dù tớ đang tiêu tốn khá khá thời gian cho nó. Thui an ủi là lòng mề là chính, các cái còn lại là yếu tố phụ cho cái chính, hí ......hí........ chơi với đứa hậu đậu thì phải chịu thui
    -----------------------
    i know, after this post there will have some which''re from the person who don''t like me. however ..... no comment for anyone like you, your moans do not bother me.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này