1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. empty_o

    empty_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    lâu ko đá bóng với box này rồi ...
  2. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    dạo này cảm thấy thoải mái,đúng là sống vì mình vẫn hơn
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nói chuyện với bác, cáu đấy, bực đấy mà vẫn phải nhã nhặn, nhỏ nhẹ vì là bề dưới
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều, liên tục liên tục có mail, trong vòng khoảng gần 1 tiếng, 10 cái mail của anh, mỗi cái mail là một câu hỏi, mình vẫn trả lời một cách nhiệt tình, vẫn đúng như con người của mình, đúng như trách nhiệm vốn có của mình với mọi người. Sau 1 cái mail là dòng Love, (tên anh), cảm thấy hờ hững chẳng như những cái mail trước, không còn những cái icons biểu cảm, ko còn có những tiếng gọi yêu thương. Tất cả chỉ như một cái mail thông thường mà mình vẫn nhận được từ Matth, từ Astrid ...
    Không còn nghĩ được gì nữa, ko còn cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy nước mắt cứ trào ra, đọc những dòng mọi người chia sẻ, đi qua những con đường quen thuộc hai đứa vẫn đi, qua chỗ anh ở, tự nhiên nước mắt cứ trào ra, chả điều khiển nổi, tình trạng này còn kéo dài bao lâu? Chưa bao giờ cắm đầu vào công việc mà cũng ko nguôi ngoai được như lần này.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về bản thân quá chừng, bất lực, bế tắc, không giải quyết được, cảm thấy muốn trốn chạy nhưng lại không đủ can đảm, muốn đạp tung đi nhưng thương yêu vẫn còn, muốn một lần nữa được trong vòng tay anh để mình lại có thể nói chuyện, không thể tiếp tục cố gượng cười khi mà ko muốn cười, cố nói chuyện khi mà ko thể nói được, tại sao?
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Làm theo ý mình mà không phương hại đến ai, thật là khó. Cuối cùng cái lần đầu tiên được làm theo cái kiểu "ở đời phải biết mình là ai" của mình lại vẫn ảnh hưởng đến 1 người. Ngại thật. Cái thói đời nó phức tạp, mọi người đừng đề cao nó quá thì nó sẽ thành giản đơn. Cứ trói buộc nhau vào những nghi thức xã hội, vào những phạm trù quan hệ thì sao chả bảo ai cũng già nhanh, ai cũng trở nên cau có???
    Làm luôn luôn phải nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ cho người bên cạnh, người đằng trước mặt, người sau lưng, người trên đầu và cả cho người phía dưới. Nghĩ sao để vẹn toàn, để cả người quen lẫn người xa lạ đều vui vẻ, thoả mãn thì quả thực mình không còn là mình nữa rồi.
    Các bác: các bác phải thông cảm cho em với chứ? Em còn trẻ người non dại, em còn non nớt và giản đơn trong suy nghĩ và hành động. Em còn quá dở hơi trong việc chả để ý đến các mối quan hệ của các bác sẽ như thế nào nếu như em cố gắng ở đúng cái vị trí ngớ ngẩn của em. Em dốt mà không được nhận là dốt nữa sao??? Em phải giả vờ là mình thông minh, là mình khéo léo để mọi bề đều yên ả mãi hay sao? Em không thể ở yên cái vị trí non nớt của em được à? Em cứ phải khéo léo trong mọi lời nói và hành động hay sao? Mệt lắm ạ, em nói thật. Em sẽ tự tìm cơ hội khác cho mình thôi, em không muốn được nhờ ai đó rồi lại phải suy nghĩ, trăn trở sao cho mọi bề đều vui vẻ được đâu. Thông cảm - 1 chữ em xin.
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ đến tối là lại linh tinh (chú thik là lúc 1 mình), còn tối qua phải vui hết mình rồi (tất nhiên). Tối qua về muộn, thay quần áo xong thì cũng dán mắt vào cái máy. 4h sáng mới đi tẩy trang và lên giường ngủ vào lúc người ta chuẩn bị dậy... Hôm nay đi ăn cưới chị Phương về cũng lại lăn tăn, hâm... Thèm mặc váy cô dâu nhưng lại không muốn lấy chồng... H chẳng nhớ nhung, chỉ là thỉnh thoảng cảm xúc linh tinh ý mà... Lại bị một ngưòi bảo là cười tưng bừng mà nhìn ánh mắt chẳng giấu nổi nỗi buồn... Hóa ra hôm qua mình tưởng mình vui à???
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    sắp mua đc điện thoại rùi,sướng lắm i
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy, đầu tiên là thấy mình thoát chết!!! Ngồi chat 1 lúc thì bật khóc, như muốn gào thét lên... Thật khốn nạn!!!!!!!!! Lâu rồi lại có cái cảm giác căm hận như thế.... Tại sao lúc nào mình cũng phải chịu đựng những thiệt thòi???? Những j đau đớn, mình phải gánh hết. Muốn ôm 1 ai đó để khóc nhưng không phải là mẹ. Muốn ôm mẹ lúc này nhất nhưng lại không thể cho mẹ biết, mẹ sẽ lại buồn vì chuyện đó. Mấy hôm nay vẫn đang đắn đo... Có vẻ mình đã không còn nhiều tình cảm nữa nhưng đau thương thì còn nhiều lắm... Mình căm thù con người ấy vì tất cả những gì anh ta đã làm... Cuộc đời sẽ dạy cho anh thấy anh hay em là người sống không biết trước biết sáu... Rồi anh sẽ thấy anh thật không xứng đáng vì những gì em đã dành cho anh... Cảm ơn anh vì đã từng yêu em... Giờ thì em thấy hết thật rồi...
  10. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có gì vui không em ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này