1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy buồn thì chớ, lại nhận được tin, quà tết J1. gửi về lại còn nhầm địa chỉ nữa, hic ....... hic ....... 2 năm trước quà nó gửi đã bị trả lại 1 lần rồi, lần này chắc mút mùa quýt quà mới đến tay mình mất. Cái này gọi là nỗi buồn chồng chất nỗi buồn
    Kể cho con em nghe, nó lại còn cười sung sướng trên nỗi đau khổ của mình, đúng là đồ ác nhân hic.....hic..... nghe rõ chưa bí béo kia, mày là đồ ác nhân [hu...hu..]
  2. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    ấy dà . e đã bảo là e sai rùi , e xin lỗi bà chị rồi mừ
    Đã bảo để e mua kẹo mút cho nhớ . Hay bóng bay nào ;))
    Thui , thương thương . Khổ thân ghê cơ =))
  3. anhnh3

    anhnh3 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được thằng bạn khao ca fe!
    Sướng!
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm rồi nhỉ??? Hết thật rồi mà... Nick vẫn sáng, không ai nói với ai câu nào... Xa lạ... Mình vẫn chat với bạn mình thôi... vẫn khóc, vẫn cười, đủ cả... Không biết mai có vững hơn không??? Dù sao cũng phải cố gắng vì hợp đồng đã ký rồi, ngồi buồn mà không làm việc thì chết dở... Mấy hôm nay chị Linh củng cố tinh thần cho mình rất nhiều nhưng mà mình vẫn còn dư nước mắt nhiều lắm... Cố lên nào!!! Đừng ngoảnh đầu lại nữa nhé, làm được không Thư???
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Còn có quà Tết gửi về, lạc vẫn còn có quà, ai như tôi đây này, mốc mỏ chả thấy cái gì
    Ờ, nhưng sao càng ngày mình càng chán nản nhờ, chả hiểu mình sẽ đi tiếp như thế nào, có nên từ bỏ một cái tương lai cực kì sáng sủa của mình sau nửa năm nữa để chạy theo một cái tương lai xám xịt sau 1 năm nữa ko, cảm thấy bế tắc và khó nghĩ. Chắc mọi ng ko hiểu sẽ bảo mình điên, khi duy trì tình trạng này mình có thể đạt được nhiều thành công trước mắt hơn việc mình đuổi theo một cái ảo ảnh. Đó là yêu?????
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mild depression là căn bệnh thường xuất hiện vào mùa đông khi mà con người tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít nhất. Triệu chứng dễ nhận thấy nhất là buồn ngủ mọi lúc mọi nơi, thêm vào đó còn cảm thấy mệt mỏi và chán nản.
    Bây giờ đang mùa đông, mùa có ít ánh nắng nhất trong năm, cũng là mùa của mild depression và mình có vẻ đang bị dính cái winter side effect. Cái gì cũng làm được hơn 1 nửa thì oải. Theo sách thì khi có những biểu hiện trên, thì giải pháp là nên lượn ngoài đường hóng nắng sẽ tốt hơn ngồi 1 chỗ, vậy mà việc của mình chỉ ngồi ì 1 chỗ, vậy kiếm đâu ra cái năng lượng để làm nốt 1/2 còn lại nhỉ?
    J. nói " "A professional is someone who does what they love, even on days when they really, really don''t want to do it."
    Ừ lúc này mình đang phải cố mà hoàn thành do dù oải, cho dù mình chẳng phải professional
  7. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Định đi ngủ, thế rồi lại hâm hâm. Cứ nghĩ đến sáng mai phải đi thi thể dục là ghét. Mình ghét tất cả những đứa nào làm mình đau đầu, trong đó có anh và anh cũng là người làm mình đau đầu nhiều nhất... Mình ghét anh!!! Mình không muốn phải nói những lời nhẹ nhàng, ngọt ngào với anh nữa... Nhưng khi chỉ nói 1 câu cằn nhằn khó chịu lúc nãy "sao anh cứ nhắc đi nhắc lại thế???", lại thấy buồn lắm. Có đủ can đảm để những lần sau cũng cứ nói như thế không??? Dám không??? Mình căm ghét con người ấy vì mình yêu anh ta... Đáng lẽ không khóc đâu, nhưng h thì đang khóc rồi... Đời thật là... Đã bảo là xa lạ cơ mà...
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mình cảm thấy như thế... Hôm nay có rất nhiều lý do để cho mình lo lắng, suy nghĩ và thành ra lúc nào ánh mắt cũng không được tươi vui. Dạo này rất nhiều người bảo lúc cười mắt mình cứ buồn buồn, chính mình cũng thấy thế mà chẳng cần nhìn vào mắt mình... Chán nhỉ... Còn đâu ánh mắt, nụ cười xưa... của mình và người đó???
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ chỉ có vẻ theo chiều hướng ổn thôi, nhưng cảm nhận của mình vẫn là không ổn lắm, mình cả nghĩ, công nhận, mình đa nghi, cũng công nhận, nhưng cái cảm nhận thì không sai được. Mình cũng phần nào hiểu được tâm tính, cho dù quen chưa lâu, yêu chưa lâu, nhưng tính cách thì có lẽ phải hiểu đuợc đến 70%, và cái 70% bây giờ nó khác 70% của cách đây 1tháng.
  10. lin_lin

    lin_lin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay làm sao thế nhỉ,cứ như bị ma ám vậy,mọi chuyện cứ rối tung rối mù hết cả lên,hẹn hò rồi lỗi hẹn rồi thế nọ thế kia,nản thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này