1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ngồi chat với bé Fiona về chuyện ăn đêm, tự nhiên nhớ ra là đêm 16 sang 17/1 năm ngoái mình có đi về muộn. Nhanh thế, hôm nay đúng tròn 1 năm. Nhớ hôm đó đi cùng anh, Les, Tinh Cầu, Cuongle và anh Trung... Mấy người kia có chuyện hok vui, mình và anh cũng thế nhưng lại không phải giận nhau, chỉ đơn giản là nỗi đau lớn nhưng chẳng thế nói ra... Nhớ là hôm đó buồn lắm, lúc trong quán karaoke, anh đã ôm mình vào lòng... Năm nay, ngày này, anh cũng đang buồn... Mình chắc là cũng không vui nhưng đang đi chậm chạp, không lên không xuống... Nhưng mình và anh không ở trong vòng tay của nhau nữa... Muốn hỏi anh lắm nhưng mình biết anh sẽ không nói với mình tại sao anh buồn... Có lẽ anh muốn 1 mình suy nghĩ... Đơn giản đó là thế giới riêng của anh... Và mình cần phải hiểu rằng từ trước tới h có một số điều anh luôn bảo mình trẻ con chưa hiểu mà... Lần này lại là như thế à???
    Mong anh có chút bình yên, em chỉ luôn mong như thế nhưng hình như khó quá phải không anh???
  2. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Căng nhỉ, may là chỉ gặp thằng hèn, chưa gặp cái hèn là được rồi.
    Thế bạn nhoc_cj làm đề tài gì thế? Để thằng này "hướng dẫn" cho, chả cần thầy đâu. Đời toàn tự học là chính ấy mà.
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em đâu dám gọi thầy là Thằng :)), với thầy thì khác. Lâu lắm mới thấy thầy online vào đây, em tưởng đã có lần thầy nói là thề ko bao giờ vào TTVN nữa mà???
    Với lại đây là những bức xúc của em thôi, dù có thể nó hơi quá nhưng nó ko hề QUÁ LỜI!
  4. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bà nhóc nhỉ . Ôi ... đề tài mà toàn lý thuyết thì làm làm gì? chả giúp đuợc cái mje gì cho đời. 1 người thầy thực sự giỏi giang và tâm huyết thì phải hướng Sinh viên làm những đề tài mang tính thực tiễn, để sau này đem ra mà xây dựng đất nước chớ như các cô giáo em bảo í, ở nước ngoài, trình độ tiến sĩ của người ta là phải có công trình đăng báo quốc tế cơ m=mà chỉ có Tiến sĩ khoa học mới được làm lđề tài lên Giáo sư thôi như mấy lão thạc với tiến nhà mình toàn loại mặc áo giấy, làm đến tiến sĩ rồi thì có 1 hội đồng bỏ phiếu cho thành giáo sư cái Bằng chỉ là Bằng Lòng và Bằng Tiền, thế mà lắm vị vẫn ở trường tinh tướng chửi mắng sinh viên.
    Dạo này em học phải ông thầy Toán chán lắm, chả có kiến thức gì về toán cả, cầm mic ưỡn ẹo trên bục giảng 3 tiếng mà em ghi được có 2 mặt giấy.
  5. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà phải xóa hả thế bạn Nhoc? Cứ để như thế đi cho những ng khác biết mà điều chỉnh. Mà mình chắc cũng chả để cho ai làm gì bạn đâu mà không lành.

    Anyway, gửi cho mình xem cái đề cương jay hướng đề tài đi, mình góp ý va gửi tài liệu cho,
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu được thầy góp ý thì còn gì bằng, em mong có được sự giúp đỡ bây giờ quá, nhưng hiện nay em đang thực tập và theo như ý thầy HD của em thì thực tập đã ra cái gì đâu mà đòi làm đề tài (có bảo vệ qua được ko mà nhận đề tài ), thầy có thể cho em cái email thầy hay check để em liên lạc được ko, chứ cứ quote qua quote lại thế này mod witch sẽ treo cổ em lên cây mất
    Anyway, em xóa vì nhều lý do, tất nhiên em biết em làm đúng chứ ko sai, nhưng mà thôi, tạm đủ
    ---------------------------------------------------
    Một ngày như ngày hôm qua thật vô dụng, mất điện từ sáng đến chiều muộn, vậy là ôm giấy tờ và cái máy tính điện tử ngồi bấm bấm, check lỗi báo cáo, mệt hết cả người, lâu lắm mình ko làm việc với giấy tờ kiểu đó, những lúc ấy mong anh trai về thế, mang laptop về cho em anh ơi, he he [8Đ]
    ---------------------------------------------------
    "Smile eyes" trực đêm, khổ thân, kêu ầm trời lên, nhìn thấy online mà ko chat được vì bị sinh viên làm phiền, hi hi, tuần có 1 tối thôi mà, hôm nay lại về nhà chat tung tóe rồi, mà cũng phải để thời gian cho em còn hoàn thành nốt báo cáo chứ, hư
    ---------------------------------------------------
    Chat với bé Moon, tự nhiên nhận thấy nhiều điều, nên thế chăng
    Sao ngày hôm qua mình rắc rối thế nhở!!]
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 18/01/2008
  7. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay là ăn với uống. trưa ăn giỗ họ, chiều họp lớp ĐH, tối ăn thêm tăng nữa. ăn cũng mệt.
    Cả ngày ko nt cho em, ko nói chuyện với em, ko nhìn thấy em ol, nhớ quá, nhưng biết làm thế nào. Ko được nói nhớ, ko được thể hiện tình cảm, ko được gì hết, nhìn thấy em ol mà ko biết có nên gọi hay ko, gọi thì lại nói nhớ em, lại ko kiềm chế được.
    Trước kia cứ nghĩ là mình ngủ giỏi, nằm cái ngủ luôn ko nghĩ ngợi gì, đúng là phải vào hoàn cảnh mới biết được, nhớ em quá, ko thể nào ngủ được. Cái cảm giác này thật khó chịu, nên làm gì bây giờ...
  8. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ko chịu được, chát với em, lại càng thấy yêu em quá. Rất muốn nói với em rằng anh yêu em nhiều lắm, muốn ở bên em, che trở cho em, giành hết tình yêu cho em, để em luôn được yêu thương, muốn nói lắm nhưng ko được, hay là kệ nhỉ, nhưng em đã nói thế rồi, ...
  9. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bình yên là sau khi khóc, chợt nghĩ rằng mình dại dột mới khóc vì những điều không đáng. Nhưng thế nào là không đáng đây? Buồn, muốn khóc tiếp, nhưng chẳng nhẽ cứ khóc mãi thế này?
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như c**
    Trời chưa bao h tởm thế
    Mưa bẩn, nhớp nháp, lạnh buốt, đường tắc, bị bắn ướt hết cả người, nhìn mình như vừa ở dưới địa ngục lên . Phát kinh lên được.
    Giải quyết xong một số chuyện, về nhà chỉ muốn gục, oải kinh người. Bây giờ vấn đề chọn đề tài nan giải đây, theo thầy thì cái đề tài dở như cám heo, mà theo mình thì lại một lần nữa đối đầu với thầy. Khó nghĩ, trả giá cho việc đối đầu với thầy là mình đã tự hì hục làm báo cáo thực tập ko một lời góp ý nào của thầy HD, may mắn là mình còn có các thầy khác để nhờ, ôi trời. Lần này đối đầu nữa chắc là tự làm luôn cái đồ án
    .
    -----------------------------------------
    Vẫn tránh mặt, vẫn im lặng, mình ko sai, mình biết, và ko hối hận
    -----------------------------------------
    Nguồn vui duy nhất trong ngày vẫn chỉ là anh, lúc nào cũng vậy, anh luôn biết làm thế nào để mình cảm thấy thoải mái, vừa làm việc bù đầu, chốc lại cố gắng buzz một cái hỏi mình đang làm gì, nói vài câu cho thêm năng lượng . Một ngày thực sự còn có thể coi là ngày, chỉ nhờ những hạnh phúc nho nhỏ như vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này