1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    tò mò vào đây, tò mò đọc. Chỉ vài dòng thôi nhưng rồi lại đặt ngay câu hỏi. Sao topic này lại đặt trong box làm quen. Đáng ra nó phải ở trong box tâm sự chứ nhỉ
    Chẳng hiểu nổi.
    w là em hay là chị dễ thương hay là người khó tính Thẳng thắn hay là ... Chỉ biết hình như ấn tượng của mình w hơi khó tính.
    Nhưng nhìn ảnh w dễ thương lắm, xinh xắn và đáng yêu.
    Không thể là chị, chắc chắn w là em mình rồi
    Chúc w có những ngày tháng rong ruổi trên những nẻo đường mà w thấy thích thú và bớt time cho việc ngủ nhé, đừng thức khuya xóa bài của mọi ng làm rì (trừ những bài bị đánh dấu) w nhé
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 tối trọng đại - cái tối tao đưa ra 1 quyết định to lớn ấy, sáng nay dậy nghĩ lại vẫn thấy có gì đó day dứt. Lý do đưa ra quyết định đó không như tao khẳng định với mọi người: muốn thay đổi môi trường, muốn nâng cao ... mà là vì mày. Buồn lắm mày ạ ... hôm nay đã t.3 rồi, còn 3 hôm nữa thôi ... HN mấy hôm nay mưa bẩn quá, muốn rủ mày đi lang thang thêm vài lần nữa mà không được. Thôi, ở nhà ngoan với bố mẹ nốt mấy ngày nữa thôi nhé, rồi mày đi ... thi thoảng qua nhà, tạt vào ngó cái mặt mày 1 cái rồi về ... thế cũng được rồi ... . Đêm t.6 sẽ tiễn mày đi ...
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng em vẫn nhìn thấy anh, nhưng bây giờ, có quá ít thứ em có thể chia sẻ cùng anh, càng ngày em càng thấy anh xa, càng ngày em càng quên anh nhiều hơn. Một phần do thời gian, phần còn lại là do em không cố để nhớ. Mà nhớ để làm gì nhỉ? Quên mãi đi thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Không còn hối tiếc, không còn ám ảnh, không còn sợ hiểu lầm. Buông tay ra là hết mà, đúng không?
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao xe bị xịt lốp, mình thấy thương mình quá, không biết giờ đã vá xong chưa. Để về nhà với cún còi, về nhà chơi với bạn cá, về nhà tắm giặt, về nhà ăn cơm mẹ nấu, về nhà rửa bát, về nhà chổng mông lau phòng một tuần chưa dọn, về nhà xem phim, về nhà đọc truyện, về nhà khâu áo đứt khuy, về nhà, về nhà.
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    @Tin không vui: cái quyết định của tao có lẽ sẽ không thành. Lý do khách quan. Buồn
    @Tin vui: chiều nay đi sắm đồ cùng mày. Mua cứ như muốn vác cả HN đi cùng. Mày hỏi:"Có ở đâu nhận đặt tranh thêu mặt 4 đứa tụi mình không hả mày?" - Không có câu trả lời.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nơi ta cư ngụ trước kia bình lặng lắm, người với người thân thiết chẳng cách xa. Rồi thời gian thay đổi, rồi có thêm người đến, rồi đông đúc dần dần. Rồi ta trở thành cũ và lãng quên, tới 1 ngày có người đến nói "đáng lẽ mày fải chuyển đi chứ sao lại ở đây?"
    Nói gì nhỉ, cười thui ........ và lại nhớ về cái ngày xưa ấy.
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Rồi mọi thứ đều phải thay đổi... Cuộc sống mà, đúng không?
    Nơi bình lặng đã rời xa ta...Nhưng còn mãi trong trái tim mỗi người.
    Ngoan nhé..
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, em mới để ý đến chữ ký của anh : "Thường nhân giống thánh nhân ở huyết khí. Thánh nhân khác thường nhân ở chí khí". Em tự hỏi anh là thánh nhân hay thường nhân, còn em, gần với thánh nhân hơn hay là thường nhân hơn?
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tung tăng Hàng Ngang Hàng Đào với nhau, mày bảo: "À, để tối nay tao về soạn lại quần áo, mấy cái mà tao bảo cho mày ấy, tao sẽ cho vào túi mang lên nhà cho nhé." Như mọi lần là thể nào tao cũng cười hỉ hả rồi đấy, quần áo mày mua toàn hàng xịn, sao chả sướng ... nhưng lần này khác. Tao chả vui được thế, nó cứ thế nào ấy. Bên kia đồ đắt, người mày thì người dây, khó mua ... "sao không mang hết đi, cho hết rồi mày lấy gì mà mặc?" - "Đợt này đang gầy, sang đó chắc béo lên, cũng chả mặc được đâu. Để đây mày mặc, tao cũng đỡ phải mang nhiều."
    Hỉ hả khoe:"Thứ 7 này là được gặp chồng rồi. Mừng quá."
    Không biết mày mừng được bao lâu nhỉ? (sr nhé)Đợt trước xa nhà cũng do công việc, ở bên đó có 5 ngày rồi về, không nhớ nhà là đúng ... còn lần này ... lâu đấy.
    Hối hả xin tao số ĐT bọn Viettel để "lắp net cho bà Diệp ở nhà còn voicechat với tao chứ"
    Số dd của mày, tao định bảo để đấy tao dùng, số đẹp, dễ nhớ, nhiều thứ ... nhưng mày bảo "số tao nhiều thứ linh tinh, thôi, dùng số thằng AN chọn cho là được rồi mà?" Ừ, thế cũng được.
    .... tối mai mày bay ...
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tối nay, mày lên nhà chào bố mẹ tao ... mẹ tao gói cho mày ít quế, hồi, thảo quả để "sang đó mà nấu phở cho bố mẹ chồng ăn" ... nhìn mày suýt khóc ... ừ, sang đó ...
    2 đứa sang nhà Tâm để mày đi chào nốt 2 bác ... 2 đứa đi về dưới mưa bụi ... tối nay thật bình thường ... thật HN. Đi qua sân bóng, tụi lớp mình đang đá bóng, mày đi thật nhanh ... không ngoái sang nhìn vì sợ tụi nó nhìn thấy ... sợ phải nói thêm câu tạm biệt. Thôi, để tao nói hộ vậy ... giờ này ngày mai ... không còn bình thường nữa rồi.
    Mày dặn: "Mai đi, tụi mày đừng khóc nhé, không tao lại khóc theo" - "Ừ, biết rồi, đêk p dặn" Nói xong mà cố đằng hắng giọng cho nó bình thường mà sao khó thế ... phải khóc thôi mày ạ ... bao h mày về?
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 15/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này