1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đc tin nhắn của thằng bạn, chuyện sắp tan, thấy thương quá. Cũng 6 năm chứ ít à? Đời tan hợp biết đâu mà lường...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cả VP đi Huế, vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Chat chit 1 lúc rồi trốn đi xem bóy, ke ......... ke ........ nhưng mà đúng cái tội nợ, là tự dưng nhảy đi thế nào cũng k xem được, i chang ngồi 1 lúc bị đuổi về .......... keke............ cạch, lần sau sẽ k chơi quả đột ngột vậy nữa.
    Sau khi bị đuổi về thì 2 con vòng về cái quán Vịt 7 món mà ngày xưa hồi làm envent cho mụ Lys cả 3 con lượn ra đấy làm 6 món cho ấm dạ í. Sau đó thì về lại VP làm nhân viên ngoan ngoãn, chat chit tá lả, tá hỏa
    h thì đang ngồi chờ đến h về.
    -----------------------------------
    @Lys: Mụ ạ, hôm nay đọc new entry của mụ, thấy thời gian thế mà nhanh mụ nhỉ, bọn mình quen nhau, chơi với nhau cũng 5 năm rồi đấy. Vèo 1 cái, cả lũ chuẩn bị rủ nhau cùng già đến nơi rồi ........ thế kế hoạch của mẹ vợ với mẹ chồng đến đâu rồi? Hay quyết tâm chờ tiền mừng hả? Để anh biết đường còn đi học tiếp he ............. he.............
  3. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em!
  4. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hé hé, gặp em rồi, dù là chốc lát nhưng cũng thấy tốt lắm rồi, đỡ nhớ hơn, thoải mái hơn, làm nốt mấy việc rồi đi ngủ thôi
  5. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Bình yên 1 thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Được nhớ về em
    đó có phải là khoảnh khắc bình yên của một ngày?​
    Được đọc một vài dòng tin từ em
    đó có phải là sự xoa dịu để có cái bình yên của một phút?​
    Được nghe tiếng em vang lên bên đầu kia xa lắm
    Vậy là
    lòng ta lại chẳng bình yên được nữa rồi​
    Em ạ.
    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe....
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mưa, buồn, lạnh lẽo, mọi thứ đang đông cứng lại, tối tăm, mịt mờ. Ngày vô vị!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em Lys hư, tự nhiên nói chuyện tan tành gì đấy... làm người ta cũng thẫn thờ.
    Em Nhóc cũng hư, tự nhiên nói cái gì mà u ám... làm người ta đờ đẫn.
    Mỗi em witch là hôm nay đáng được phiếu bé ngoan nè. Mặc dù môn toán của em hơi bị giỏi quá, tính hẳn tận lên 5 năm quen nhau (mới gần 4 thôi em ạ, anh nhớ rõ tháng 9 năm 2004 mà), nhưng em vẫn rất đáng yêu.
    NK thưn iu, mấy hôm nay mình post bài khỏe phết, chắc bù cho một thời gian tịt ngóm. Mà mình lại thấy mình xì tin như ngày nào. Nhắng nhỉ?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình đã đi xem phim với nhau bao giờ chưa nhỉ, em iu?
    Hẹn nhá! Hẹn nhá!
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi chị Cún nhưng hôm nay em lại phải chửi chị ạ, chị có đờ đẫn thì vào chửi ké với em nhá.
    Em chửi trước hết là em chửi em ngu, tò mò + thừa thời gian + có tí tiền = mua bực mình vào người suốt cả sáng nay, rét mướt, mưa bẩn, đường xa, lên nghe mấy câu vớ vẩn.
    Em chửi thứ hai là em chửi cái đứa nào dám bàn cãi về tư cách đạo đức của em trước mặt bàn dân thiên hạ, chả lẽ lúc đó mạn phép thánh thần em lại nhảy lên vả cho nó mấy cái thì chả ra cái gì.
    Em chửi thứ ba là chửi cái đầu em có vấn đề, nghe mấy câu ấy biết là nó láo toét nói sai về bản thân mình, thậm chí là sai trầm trọng, sai khốn nạn mà vẫn bị ám ảnh, chưa dứt nó ra được, tóm lại là hôm nay em muốn chửi.
  10. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chuẩn bị tinh thần để đón một mùa xuân mới đến với Mẹ , gia đình và bản thân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này