1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Gặp bạn - gặp em
    Ngày của những cuộc hẹn
    Em vẫn thế, ko chịu thay đổi một chút nào, ko còn là thằng em của chị hồi tháng 8 nữa, ngạo nghễ và hiên ngang nữa, ko tìm lại em của ngày đó được nữa, hy vọng lần này em sẽ có quyết định đúng đắn hơn.
    Mừng vì hai người bạn cuối cùng cũng đã có happy ending sau bao sóng gió, lần đầu tiên cảm nhận thấy bạn hạnh phúc thế, lần đầu tiên thấy có một người làm bạn vững tin thế, làm trái tim chai sạn của bạn mềm mại đi, làm cho những cái gai nhím trong tâm hồn bạn cũng cụp xuống. Đính hôn, ừ, hai từ thật nhẹ nhàng nhưng cũng nhiều ý nghĩa, mong bạn luôn hạnh phúc thế này, cho dù cái nhóm của mình có thể sẽ tan tành mất
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em nhóc nhìu tâm sự quá em ui. Thích thì chửi mái thoải đi, để 3 ngày Tết im ắng là được.
    @Witch: Em iu, vào topic 30 tuổi bên TVTY nhá. Anh đang tuyển hàng cho em đới
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ôi mụ ơi, ta lạy mụ, ta vẫn chưa thích có người iu ít nhất cho tới 30, nên nàng đừng mai mối làm gì cho mất công. Bây h, còn thời gian để chơi bời đã, để già không phải lăn tăn hối tiếc Nàng lo thân nàng đê, hay để anh mai mối cho vài chú
    Hôm nay HN rét, nhưng được cái đường xá đã khô ráo, có khi chiều lại phải thiết kế vụ lượn lờ đi xem thiên hạ sắm tết
  4. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đi bách bộ khá lâu , nói chuyện với vài người bạn mới . Chợt nảy sinh ý tưởng ..... Rồi sẽ phải thực hiện thôi
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đang chát với đại ca. Ko gặp em iu nào online cả, nên vào đây buôn luôn.
    Ối giời ơi á, ta bây giờ theo chủ nghĩa tự cuốc tự xúc. Ta tự ngó nghiêng xung quanh, chấm giai nào là xông vào chiến luôn. Xơi được 1 miếng, thấy ngon là xơi tất tuốt, không phải mai mối nhá.
    Ối giời ơi á, lại nói chuyện sắm Tết. Dạo này mình đi làm thấy shop siếc, siêu thị siêu thiếc đông nghẹt người mua kẻ bán, làm mình phát sốt phát rét lên ý. Thé mà ta chưa mua sắmđược gì. Bao nhiêu tiền ki cóp hết để mừng tuổi các cháu bên nội, bên ngoại. Rồi còn sắp phải ra đám cưới con thị mẹt chiến hữu từ thời chuổng cời nữa... Ôi tự nhiên lại thèm mua áo len, mũ, găng tay, khăn... Nhớ Hà Nội phết.
    Thôi thế đã, đi điều tra đại ca nốt đây.
    Tuvip tuvip: tình hình đại ca dư lào?
    Tuvip tuvip: nghe tây đồn đi ngoài đường thấy đại ca bị gái ôm chặt không cựa được hả?
    Tuvip tuvip: khổ thân
    Tuvip tuvip:
    Brother Historian: thế đấy
    Brother Historian: đời trai cũng nhiều cái khổ nhục
    Tuvip tuvip: à thế ra là sự đấy có thật
    Tuvip tuvip: thương đại ca ghê cơ
    Brother Historian: sao lại ko thật
    Tuvip tuvip: em mà còn ở ngoải em rủ bọn nó tìm con kia hỏi cho ra nhẽ
    Brother Historian: BBC chỗ Bát Đàn nó đưa ầm cả lên rồi
    Tuvip tuvip: ơ thế em có nghe loáng thoáng ở quận Hoàn Kiếm
    Tuvip tuvip: quá ra là đich thị Bát ĐÀn à
    Tuvip tuvip: tóm lại là
    Tuvip tuvip: có tin được BBC Bát Đàn không?
    Brother Historian: về cơ bản là ko tin được
    Brother Historian: nhưng có một số chuyện thì tin cũng ko gây ra hậu quả xấu gì
    Brother Historian: thoi dca đi ngủ đây
    Brother Historian: sắp tới chắc sẽ vào SG nhiều
    Brother Historian: có gì liên lạc bù khú sau
    Tuvip tuvip: kinh nhỉ
    Tuvip tuvip: hỏi chuyện phát là kêu đi ngủ
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nàng ạ, cái thời tiết ngoài này bây giờ á, ăn cơm xong chui vào chăn xem TV thì chả có cái gì đủ mạnh lôi ra máy tính ngồi đâu á, nên nàng chả gặp ai ngoài đại ca là phải rồi.
    Cái vụ của đại ca ý, cá nhân ta là ta lại hay tin cái đài BBC ở Bát Đàn vì cái đài đó lại có thông tin từ nhiều phía, còn mụ đừng tin "tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Mỹ Đình" vì ở đó chỉ có thông tin từ 1 phía thôi eck tin được
    Zời này đi ngoài đường, ôm cho k cựa là phải rồi, cựa lắm chăn nó dỗi thì lưng cứ gọi là rét, nên mụ phải thông cảm cho đại ca, đừng nên hỏi khó.
    =============
    Vụ Huế chắc chắn cancel vì thời tiết, chả ai đời bỏ nhà vào Huế ôm chăn nằm trú mưa cả, chỉ biết là năm nay cũng vẫn k ở nhà, vi vu đâu đó nhưng nhất quyết k đi hứng mưa, hay lên phía Bắc để đón tuyết nhở ?
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ta đồng ý cực kỳ với mụ Witch ý.
    Thứ 1 là lạnh lắm, bố tây mà ngồi máy đc. Đới là anh còn ôm chặt máy bên giường, vừa nằm vừa xem phim online mọi khi đấy. giờ cũng chịu.
    Thứ 2, là phải tin BBC BD chứ lị. Vấn đề là nếu "quân địch" có định gì thì BBC BD sẽ báo cho các mụ đầu tiên chứ ko phải trung tâm thông tin Mỹ Đình lởm đâu, ha ha.
    Thứ 3, nếu Cún thu xếp đc quả ephim.com trên mạng FPT, hãy xem : SEDUCING MR. PERFECT. Ẹc, hay tuyệt. Giai đẹp trai dã man con ngan. Từ hồi có chồng đến giờ mới thấy nhìn một anh mà thích thế. Mà cái em nhân vật chính cũng xinh. Trai tài gái sắc, hay cực ý. Tháng 3 hẹn hò xem phim nhé. Anh đang định chờ mụ thẩm định: NỤ HÔN thần chết rồi mới đi xem kẻo lại tốn tiền đây. Nhớ báo cáo nhớ.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ối giời bản tin của BBC BĐ thì ta lúc nào chẳng tin tưởng và hồi hộp đón nghe. Giả vờ hỏi đại ca xem có nên tin không để xem mức độ thật thà của "y" đến đâu ý mà.
    NGhe kêu rét thương các em iu. Ta thì đang bồi hồi nhớ thuở mình ở ngoài đấy, mấy năm sinh nhật bọn mình toàn tặng nhau đồ rét.
    Trong này thì nóng lắm các nàng ạ. Tối giời thì mát, đêm đắp chăn mỏng, nhưng mà ban ngày thì cứ gọi là nắng chát chúa. Đêm rét ngoài HN thì anh còn thủ chai rượu mơ uống cho ấm chân ấm tay mà ngủ, còn trong này đi làm về ăn cơm muộn thì cứ chơi vang đỏ bỏ vài viên đá cho mát ruột thèm lắm, háo lắm, mà có dám bia đâu, sợ to bụng mà.
    Nghe em Lys quảng cáo phải xem Seducing Mr.Perfect mới được. Còn cái Nụ hôn thần chết thì quả thật ta cũng mấy lần định xem. Chả gì thì cũng có cái kỉ niệm với anh Johnny và ẻm Thanh Hằng. Hồi tháng 10 có vụ tiệc tùng, ta được giai nhiệm vụ săn sóc cả Johnny cả TH, nhưng bị bất ngờ khi 2 người đến cùng lúc, lại tỏ ra rất thân thiết. Lúc đấy mình lại nhanh mồm miệng hỏi, ủa sao hai người đi chung vậy, ủa sao chơi với nhau hồi nào mà thân vậy. Anh ý bảo H mới mua xe hơi, thích lái lắm, thích rủ anh ngồi xe cùng để giám sát lắm. Mình vẫn không hiểu gì. Anh Johnny cười sặc, bảo là anh bị chân dài này đá cho bao nhiêu mà em ko biết à. Thế là về nhà mới xem lại tin tức, mới bít anh ả đóng Nụ hôn thần chết với nhau mấy tháng giời. Ôi nghĩ lại thấy nhục quá, mình bị đuổi khỏi ngành là đúng rồi. Hồi đấy chịu khó ít đi buôn dưa lê để đọc báo nghe đài thì có phải là làm ăn tốt không. hic hic... anyway, chuyện đã qua roài, điện thoại thì mất, mất luôn số 2 bạn này với cơ số number của các bạn khác. Để mai kiếm cái ảnh mình chụp 2 anh chị ý post lên, ôn lại một công việc mà mình đã bỏ lỡ.
    Đi ngủ đã. Có khi trưa mai bùng đi xem Nụ hôn thần chết ở cinebox212. Thứ 3 giá vé 20K, phải tranh thủ.
    Thơm các em iu.
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội hôm nay đã ấm hơn hôm qua, nhưng túm lại là vẫn rét vì bọn trẻ con cấp 1 vẫn được nghỉ
    Kế hoạch Tết của ta vào Huế cancel rồi nàng nhé, nên cái vụ hẹn hò nhau ở Đà Nẵng ấy cũng cancel theo nàng nhé Hôm qua dự báo thời tiết kêu Mẫu Sơn có tuyết, Tết này chắc ta vẫn Tây Bắc tiến thôi các nàng ạ, lên đó ngắm tuyết rơi, nhớ thương ngày cũ hí ......... hí ......... Lúc đầu tính đi Mai Châu - Sơn La theo em Bí, nhưng mà mới hóng được đoàn ta năm nay đi 2875 có 1 tuần thôi, nên đang lăn tăn suy nghĩ lại Năm nay bí bách thời gian, nên chả được thong dong như năm ngoái, chán thế ........
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đi xong về mới thấy mình giỏi
    Chưa bao giờ thấy mình kiên cường như thế, phóng xe trong cái buốt thấu xương, hai tay không còn cảm giác gì, nó ko hẳn là cóng, mà là nó cứng đơ lại, cầm cái tay ga mà như thể mình bám vào nó chứ ko phải vặn ga, kiểu này mà có lao vào đâu thì cũng ko điều khiển nổi . Trên đường đi, tưởng mình phải gục mấy lần vì cái gáy đau cứng ngắc, chán rồi lại đến đau từ sau lưng dùi ra đằng trước tim, ô hay, sao dạo này mình ốm yếu thế cơ chứ, người như kiểu hàng mã. Thế mà cũng hơn 70km, về nhà, lần đầu tiên cố đến gần 5'' mà ko mở nổi cái cửa, ko điều khiển nổi tay, khủng khiếp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này