1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh quá !
    May mà hôk mưa !
    Ko thì mình cuốn chiếu mất !
    BUồn !
    Mai lại gió mùa !
    Chết mất thui !
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    YM rất phọt phẹt, anh đang buôn với em witch mà mạng đứt liên tục. Vừa ôm ấp em iu chào rồi, bây giờ vào đây muốn nói chúc ngủ ngon.
    Tự nhiên thèm có một bàn tay giai ấm ấm vuốt má mình, tiếng giai êm êm "ngủ ngon em nhé". Hờ... mình vẫn mơ mộng xì tin phết nhở?
    Ngủ ngon nhé các em iu!
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    die
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tình hình vụ lên đỉnh 2875 ngắm tuyết cho tăng phần lãng mạn sụp đổ vì thời gian dài hơn 1 ngày so với fix lịch ăn chơi của miềng, nên chắc cancel vụ này.
    Em Trà mới gửi cho mấy cái options ăn chơi của em í, mấy cái options đều hay cả, Bát Xát, Cimacai, Bắc Hà mình đều chưa đi, giá nó gom lại thành 1 tour có phải tốt không nhở Năm nay vụ chơi Tết của mình vất vả vật vã quá. Không đi thì cuồng chân, ở nhà mấy ngày đó k chịu được, kiểu gì cũng phải lấy 1 tour để quyết thôi
    Ôi, tết sắp đến rồi, chỉ còn 1 tuần nữa Nhanh quá, nhanh quá
  5. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu theo các em đi thăm thú các box khác, anh thấy vui vui, lâu lắm rồi mới thấy cái không khí giống ngày anh đi cưa em Cún thuở trước
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng lịch thì chiều nay phải ngồi e*** bài, nhưng chán + lười, nên mình phải chăm chỉ theo em búp be post bài kiếm gold
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng lịch thì hôm nay phải upload documentations đòi tiền nhưng lười nên cũng chăm chỉ theo em búp be và em W post bài kiếm gold
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng lịch thì hôm nay phải finish toàn bộ layout của www.flauntvietnam.com , nhưng lười nên chỉ ngồi mơ mộng đến đêm đi kiếm gold với em lys, em witch cả em búp.
    Chưa đi xem được "Nụ Hôn Thần Chết", người bứt rứt. Còn chiều mai, nhưng lại phải đi shopping cuối năm, mua lấy đôi guốc cao gót mới, hai đôi mang vào với 1 đôi mua cách đây nửa năm đã cũ mèm vì mùa mưa Saigon hết cả rồi. Chả lẽ đầu năm lại đi xem "Nụ Hôn Thần Chết"? À có cả truyện đấy nữa, giá bìa 20 khìn. À lại còn kế hoạch đi book store cuối năm nữa. lâu rồi chả đọc được gì. Nghe nói đang có quyển "Nửa Kia Của Hít-le" rất đỉnh.
    Tết này nói chung là nhàn. Chẳng cúng quải gì. Năm ngoái giờ này là tốn một mớ cho Metro roài.
    Saigon giăng đèn kết hoa náo nhiệt phết. Dân trong này chịu khó tiêu tiền mấy ngày nghỉ. Liveshow nhạc nhẽo cứ gọi là ầm ầm. Chắc mấy ngày mình đi chụp ảnh Saigon... với giai. Được nghỉ đúng 4 ngày.
    Các em iu, giời rét mướt mà vào kiếm gold giải sầu bên TVTY cũng thú phết nhở?
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng các em iu thích chữ kí mới của mình
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tìm được cái này anh em ạ. Từ 2005...3 năm rồi đấy.
    Phóng viên(PV): Xin chào anh _NoregreT_! Anh có vui lòng dành ít phút để bọn em làm một bài phỏng vấn chớp nhoáng không ạ?
    _NoregreT_: (cười) Em có lòng thì anh cũng vui?Nhưng cứ từ từ thôi em ạ, không cần phải ?ochớp nhoáng? quá đâu.

    PV: Xin anh có đôi lời giới thiệu về bản thân được không ạ?
    _NoregreT_: À, cũng đơn giản thôi. Năm nay anh 29 tuổi, nghề nghiệp ổn định, yêu màu trắng, thích hòa bình và tôn trọng tình bạn. Đấy là cách mà mọi người vẫn giới thiệu trên tạp chí phải không ? Còn anh, để nói về mình, anh muốn dùng từ : _NoregreT_ không ân hận !

    PV : Vâng, cảm ơn cho một lời giải thích rất khéo về nick của anh, một cái nick mang đến cho người khác nhiều suy nghĩ và thắc mắc... Năm nay anh đã 29 tuổi, vậy anh có một kế hoạch nào cho box ta ăn kẹo không ạ ?
    _NoregreT_ : Việc gì đến sẽ đến. Như đã nói, anh không đặt kế hoạch 30 năm lần 2, thế nên các em kiểu gì cũng được ăn kẹo. Có điều, nhớ đánh răng kẻo sâu răng.

    PV : Anh đã đến với F177 thế nào ? Và anh đã có những kỷ niệm đáng nhớ nào với box Làm Quen của chúng ta ?
    _NoregreT_ : Tình cờ thôi, anh vào box đúng hồi các mod tổ chức một vụ OFF hoành tráng. Cũng do ham vui, anh đến tham gia và bén duyên từ đấy. Ở đây, kỷ niệm đáng nhớ của anh là Say khướt 3 lần, và góp phần làm cho ?~Đêm Cuối?T thành Quốc Ca của bạn bè F177.

    PV : Tôn chỉ sống của anh là gì ?
    _NoregreT_ : Các em có thể xem trong Profile của anh. Câu nói anh ưa thích nhất : Ăn có thể nửa bữa, ngủ có thể nửa ngày, nhưng người ta không thể đi nửa đường chân lý và yêu bằng nửa trái tim.

    PV : Nếu em không nhầm thì câu nói chính xác là ?~ngủ có thể nửa đêm?T, anh có dụng ý gì khi đổi từ đêm sang ngày ?
    _NoregreT_ : Từ khi đi làm, anh thấy tiếc những buổi trưa hồi bé mẹ giục ngủ trưa, mà anh lại trốn ra đường chơi quay, chơi bi. Bây giờ, ngày nào cũng thèm ngủ ngày mà đâu được.

    PV : Khi nhắc đến mẹ, em thấy giọng anh rất trìu mến. Chắc bác là một người mẹ tuyệt vời...
    _NoregreT_ : Có một câu thế này : ?~Vòng tay đưa nôi là vòng tay thống trị toàn cầu?T. Anh, như các em, như mọi người con khác, luôn cảm thấy mẹ là một người tuyệt vời.

    PV : Nếu chọn lựa bạn đời, anh có chọn một cô gái có đức tính giống mẹ anh ?
    _NoregreT_ : Cô ấy không cần giống mẹ anh, nhưng cô ấy hiểu anh như mẹ hiểu anh, và mẹ anh thương cô ấy như thương anh thì đó quả là một điều Hạnh Phúc.

    PV : Bây giờ, môn thể thao yêu thích của anh là gì ?
    _NoregreT_ : Bóng đá, chắc chắn thế. Tuần nào anh cũng đá cùng công ty và cùng anh em F177. Sân bóng làm chúng ta gần gũi nhau hơn phải không ?

    PV : Cũng làm phiền anh hơi lâu hơn dự định rồi, chúng em chỉ muốn hỏi một câu cuối : Anh có muốn nói gì với bạn bè F177 không ? Và anh sẽ tiếp tục tặng chúng em những bài hát trong topic ?~Quà tặng âm nhạc?T chứ ?
    _NoregreT_ : Anh luôn vô cùng vui mừng mỗi khi tặng các bạn ở đây những bài hát mà các bạn yêu thích. Xin cảm ơn các bạn vì đã cười thật tươi khi nhận quà tặng từ anh. Nói lời gì tới thành viên F177 ư ? Beer đi !
    (Lysgarden - 2005)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này