1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôí giời, vào TVTY thì đứng cạnh em lys, em í cho đường link vào đây thì thấy em witch lù lù. hí hí
    Đọc lại cái kia... . LÂu rồi không hỏi thăm lão Nor, mình láo quá.
    Giời nóng quá, anh phải vào xi-nê ngồi cho nó mát đây. Anh đi xem Nụ Hôn Thần Chết đây!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chân anh dạo này rét quá, nó bị sưng lên và ngứa. Chả đi được đâu, chỉ chăm chăm ăn xong là chui vào chăn cho ấm.
    Đang hy vọng chân khỏi trước tết để còn lượn. Các nàng nhớ cầu cho anh nhé, để anh còn đi chơi
  3. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết đến lãnh địa này thấy cũng nhiều cái thú vị lắm. Rồi từ từ sẽ dành thời gian để đi hết chỗ này Bài PV của Lys hay nhỉ
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Toàn là nhờ tiếp xúc viết nên đấy ạ. Chứ bác NoregreT bận lắm.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên Đinh Liệt đông dã man. Sau một hồi chen lấn + chọn lựa, cuối cùng thì ta quyết định cho 2 mụ cùng 1 mầu (để sau đỡ ghen tị vì khăn ai xấu hơn ) mà lại được 2 mụ chọn nhiều nhất : Trắng
    Sẽ cố gắng sang tháng 3 là các mụ có khăn , đấy là nói thế, còn chưa hứa chắc nhé. Thôi giờ anh out đi bắt đầu công cuộc đan lát đây, Tết này k được đi chơi thì phải tạo công ăn việc làm cho đỡ tẻ nhạt.
    Căm thù cái rét như năm nay, chả làm ăn xơ múi gì được
  6. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Lạnh dã man!
    Ở nhà đắp chăn.
    Chán thì đi uống ca fe!
    Nhật ký nhá.
    Lặp đi lặp lại 1 tuần như vậy nha.
    Để tuần sau viết cho 1 tuần mới khác!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    A lô ô la!
    @Lys: Hôm qua anh xem Nụ Hôn Thần Chết roài. Vào blog của anh xem report nhá! Túm lại là phim này khá lắm, xem vui phết. NÊN xem!!!
    @Witch: Ờ, trắng cho nó dễ. nếu mà thuận tay thì đan thêm mũ nhé. kekeke
    @Lô: Wéo căm anh giai sang vườn nhà Witch!
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thôi để tiết kiệm thòi gian cho em Lys, anh post luôn cái entry mới của anh vào đây cho em kiểm tra
    [​IMG]
    Trước đây có một dịp được làm việc với Thanh Hằng và Johnny Trí Nguyễn trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tôi rất có cảm tình với họ. Thêm sự góp mặt của nghệ sĩ hài Hoài Linh, Thành Lộc, và ca sĩ Phương Thanh, ngưỡi mẫu TT Trần đều là những người mà tôi ái mộ, tất nhiên đó cũng là một phần lý do khiến tôi đi xem NHTC bằng được. Nhưng chính gì lý do đó nên tôi càng yêu thích bộ phim. Bởi vì bộ phim không hề làm cho mình thất vọng về những người mà mình quý mến. Tôi không ngờ cô bé chân dài Thanh Hằng diễn rất tốt. Tất nhiên Johnny Trí Nguyễn vào vai rất ổn. Đây là một phim giải trí rất khá. Tôi được 1:45 phút sảng khoái trong rạp. Cảm thấy vui vẻ hơn nữa khi thấy chất lượng phim của Việt Nam đang đều đều tiến bước, lôi kéo khán giả đến rạp nhiều hơn. Với những phim như Nụ Hôn Thần Chết, giới trẻ Việt yêu thích các rạp chiếu bóng không còn đói phim nội nữa rồi.
    Cuối tháng 10 vừa rồi, lần đầu tiên và duy nhất cho đến giờ tôi được tiếp xúc với Thanh Hằng và Johnny Trí Nguyễn, tôi cảm thấy họ rất thông minh và thực sự có tài. Tôi may mắn có 3 tiếng đồng hồ cùng cặp này đi vòng vòng trong một bữa tiệc, uống rượu và buôn chuyện rất nhiều, tôi thấy mến họ. Không hề "chảnh" hoặc là quá cầu kỳ trong cách ăn nói, họ có phong cách thân thiện, vui vẻ... và họ rất tế nhị! Tôi đặc biệt ấn tượng về sự tế nhị của họ. Bởi vì cái hôm đi vòng vòng tiệc tùng với họ tôi đã nói những điều ngu ngốc, để lộ sự thiếu hiểu biết của mình, lại còn tỏ ra hoạt bát rất vớ vỉn.
    Chẳng là đợt đó tôi lười đọc báo xem TV, lười theo dõi các tin văn nghệ văn hóa kinh khủng, nên tôi không hề biết tin anh Johnny và Hằng vừa mới cùng nhau tham gia NHTC. Trong khi đó, trước bữa tiệc thì tôi chỉ liên hệ với riêng từng người và không hề được báo trước là họ cùng đến với nhau. Bởi vậy, khi họ xuất hiện bên nhau ở ngưỡng cửa, tôi tỏ ra ngạc nhiên, đến nỗi sau khi đi vòng vòng rồi "tám" với họ thì tôi lại cứ hỏi tại sao hai người lại có vẻ thân thiết như vậy, rồi tôi còn hỏi anh Johnny có định rủ Hằng đóng phim không... blah blah... hết sức ngu ngốc. Tôi đã thấy họ nhìn nhau, ý chừng bảo là đừng ai nói gì về sự mù thông tin của tôi. Sau đó Johnny nói những câu đùa tếu rất vui, kiểu như "chân Hằng dài thế này đúng là đóng vai đánh nhau quá chuẩn"... mà tôi vẫn cứ cho là tại anh chàng bẻm mép chứ không phải là anh với Hằng thực sự đã quen biết và là bạn bè thân thiết. Mấy hôm sau, tôi bắt đầu search thông tin về hai người này, mới vỡ ra là họ đã có một thời gian cộng tác cho phim Nụ Hôn Thần Chết. Vỗ đùi đánh đét một cái, tôi bắt đầu nhận ra sự ngu ngốc của mình cũng như là sự tế nhị của họ. Lẽ ra hôm đó họ có thể ồ lên, có thể bảo tôi "oh chị không biết là bọn tôi đã cùng quay phim à?" và lẽ ra họ có thể bắt đầu kể về bộ phim đó,về thời gian cộng tác của họ, như một cách PR cho bộ phim. Nhưng họ đã không làm thế, không kể gì hết, vì họ tế nhị, họ không muốn làm tôi xấu hổ vì sự mù thông tin của tôi. Khi đó, ở vị trí làm việc của tôi trong công ty thuộc ngành giải trí truyền thông, tôi không được phép mù thông tin về giới văn nghệ sĩ. Ôi họ thật là đáng yêu, tôi cảm thấy quý mến họ thực sự vì phong cách của họ.
    Quay lại với Nụ Hôn Thần Chết. Hôm qua, thứ 6, tôi đi xem phim một mình vào xuất nhỡ (13:50), trong rạp có rất nhiều các nhóm bạn trẻ đi xem phim. Nhiều đoạn phim vui đến nỗi rạp luôn luôn rộ lên những tiếng cười mang đầy vẻ thú vị. NHTC mang hương vị của một số phim hài-ma của Hong Kong. Ai đã từng xem nhiều cuốn "phim lẻ" Hong Kong sẽ thấy sự thú vị của thể loại này. Nếu ai không thể cười trước những cảnh hài trong NHTC thì người đó hẳn là đã quá già, hoặc đang buồn bã, hoặc là kẻ cáu bẳn chán đời đến nỗi không thể thưởng thức không khí xem phim hài-ma trong rạp. Nói chung, giải trí Tết này nên có NHTC, hơn nữa sắp 14/2 rồi, đây cũng là một món quà hay dành tặng cho tình yêu.
    Tất nhiên không chỉ để lại ấn tượng về các cảnh hài và nhan sắc của diễn viên, nội dung ý nghĩa đối với cuộc sống mà phim muốn chuyển tải cũng khá hay. Như đã nói, đây là một món quà cho tình yêu. Có ***g thêm một chi tiết trong vở Roméo và Juliétte, NHTC chuyển tải rất tốt ý nghĩa của tình yêu, cái chết và sự hi sinh. Đoạn cuối, hai người nam nữ đứng ở hai bên sáng-tối, người này bước sang bên người kia là sẽ chết, và họ lao đến ranh giới giữa họ để cùng chết với nụ hôn. Ngoài ra còn thấy thêm ý nghĩa nữa, đó là tình yêu xóa tan sự lạnh lùng trong mỗi con người. Chàng trai vốn là con của Thần Chết nên phải lạnh lùng nhìn cảnh người sắp chết để chờ đến lúc hút linh hồn họ, lúc đầu có cảnh anh ta vui khi thấy người công nhân quét rác bị xe tải đâm chết, sau này lại thấy anh ta cố gắng cứu chiếc xe tải đang chở nhiều người. Chàng trai báo cho cô gái biết cô ta sắp chết và giúp cô ta có thêm thời gian, vì thế cô ta thấy được thêm ý nghĩa của cuộc sống. Còn cô gái qua việc cố gắng sống sót và làm những điều tốt đẹp trước khi chết, cô ta cũng làm anh ta hiểu được cuộc sống tươi đẹp khiến cho con người luôn muốn được sống.
    NHTC là một phim hài-ma-lãng mạn rất phù hợp cho các chiến hữu giải trí với điện ảnh Việt Nam mùa Tết này. Hãy cùng nhau đi xem! Đặc biệt các bạn giai đang cưa cẩm bạn gái mới quen thì nên rủ nàng đi. Phim này có cảnh hơi abc một tí, nhưng không hề có quả xyz nào khiến các bạn gái đỏ mặt ngượng ngùng trước giai mới quen đâu. hì hì
    Nice weekend nhé!
    [​IMG]
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Các mụ thân mến, các mụ có thể xem cái khăn tương lai của các mụ trong cái entry mới nhất của ta, nó sẽ giống kiểu của cái màu carot ấy nhưng mà là màu trắng
    Cái màu đen đã có người order rồi
    hí.........hí.........
  10. logate

    logate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    To nhà Witch: rảnh thì đan anh cái khăn đeo chơi đê
    To Cundc & Witch: cho anh địa chỉ cái bờ lóc của mấy cô em đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này