1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời là sự đuổi bắt, nghe buồn cười nhỉ, nhưng mà tự nhiên thấy buồn thế, ước gì có thể điều khiển được suy nghĩ, điều khiển được tình cảm của bản thân.
    Mình như một thằng điên, đang làm gì thế??? Biết mình đang làm gì nhưng mà sao thấy nó cứ buồn cười và buồn thế...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lịch của mấy ngày nghỉ tết, quanh ra quẩn vào là dọn nhà và lượn. Mua được 1 cơ số thứ hay ho, phát hiện thêm 1 vài chỗ cũng được và sau khi phát hiện ra xong thì dẹp giấc mơ buôn mỹ phẩm
    Nghe thấy thông báo là đến mùng 2 lại tiếp tục rét, khì ....... khì...... 1 cơ số mỡ bị tiêu hao vào cái đợt rét này
    Note: 3334

    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 06/02/2008
  3. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm buồn...........
    Viết dòng này để oánh dấu bài đầu tiên của 30 Tết!
    Sang năm mới thì ngày đầu tiên sẽ không viết nhật ký vì bận đi chơi rồi.
    Hề hề hề................
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa năm nay tự cảm thấy hài lòng về rất nhiều thứ, mở đầu cho 1 năm mới vậy là rất tốt, hy vọng năm nay những điều mình muốn sẽ làm được
  5. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Năm mới vui vẻ .
    Một năm đầy niềm vui và bình an.
    Thấy nhẹ nhàng . Vui vẻ
    Một sự khởi đầu tốt lành
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, bây h cảm thấy thật sự sung sướng ấy vì tưởng rằng Tết này ngồi bó chiếu ở nhà rồi vì lịch đi bị đổi, ai dè ............ hè.............hè......... bạn Ros iu gọi điện đến báo mai lên đường đi dọc Tây Bắc lên Hà Giang và một vài địa điểm nữa. Ôi mê ly!
  7. cyberkey

    cyberkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa xem film này. Nghe nói vui lắm!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ mình nên làm ở phòng nhân sự thì hợp hơn tất cả các vị trí khác vì luôn phải đi tìm và tuyển người ke ............ ke............. kiêm luôn nghề mối lái he ............. he........
  9. omega48

    omega48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ôi, đây có phải nhật ký cho ta viết hàng ngày, hay topic cá nhân của bạn witch141v vậy nhỉ ?
    Thui, đang buồn, muốn chia sẻ một chút, đánh liều vậy. Hum nay được mời một cơ số alcohol. Đầu đau muốn chết, trộm vào nhà lấy mất vi tính, thế là bao nhiêu ảnh ọt hết cơ hội thể hiện mình, hic hic...
    Được omega48 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 14/02/2008
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới NK! Chúc mọi người và chúc mình vạn sự như ý!
    Ý gì? Ý gì nhể?
    Thôi chúc cầu được ước thấy nhé!
    Cầu gì? Ước gì nhể?
    Tình hình là hôm nay Valentine"s Day, và nguy cơ năm nay gái của các mụ vẫn ế chỏng vó. Lo nhỉ? Cầu tí duyên cho nó máu đê!
    Chúc các mụ của anh một năm mới đầy đặn đường tình ái! Đứa nào "phải lấy" thì lấy đi nhá! Đứa nào "phải chén" thì chén đi nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này