1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Valentine day thì anh đang chu du cách HN 270 km về phía Tây Bắc, chả năm nào Valetine 1 mình cả . Đêm Valetine năm nay, ngồi nghe điệu hát Then, hát Văn, nhấm nháp đặc sản quý hiếm rượu ngô Mường Khương xịn + địa thịt trâu mới thịt với tâm hồn lâng lâng
    Anh thì chắc sẽ quyết đi thêm bước nữa nàng ạ, nên có khi ......... thôi k nói trước sợ bước k qua mất. Khi nào sự việc ra tấm ra món, anh sẽ kể với nàng sau.
  2. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chúc các cô một năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc !

  3. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em ở đâu, anh đang lo và nhớ em lắm...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h uống nhiều như hôm nay, nhưng vẫn chẳng đủ để say. Mie khỉ, phải thừa nhận 1 sự thật phũ phàng lặp đi lặp lại là may mắn k bao h mỉm cười với mình ở những lúc quyết định.
    Ôi cuộc đời, ôi rượu ....... và vãi lúa với An đại nhân.
    Cay
  5. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ôi rịu mí trả pia, uốn mấy ly đã lăn quay cả chấy rồi................
    Tỉu lượng thấp quá.
    Hề hề hề......... ấy thế mà bọn bạn rủ đi hát lại tỉnh như sáo. Hí hí hí...... tỉu lượng mình cao thật. Hề hề hề...........
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, đọc được bài này và hôm nay muốn post
    vì gì nhỉ? chẳng vì cái gì cả bởi nó đã rất xa

    Trong ngõ nhỏ, xa lạ ở một nơi,
    Trái tim em đơn côi và nhung nhớ.
    Buổi chiều cuốn qua khung cửa sổ,
    Khẽ run rẩy dưới mưa.
    Ai cần em ở đây bây giờ,
    Em không thể thiếu ai, ai làm em hớn hở?
    Chẳng biết vì sao, em bỗng nhớ
    Matxcova - "cẩn thận, lá rơi!"
    Đã chẳng cần gì, vào một lúc, ngày xưa
    Cũng có nghĩa là chẳng có gì để mất
    Đã chẳng gọi là "thân", "thương", "duy nhất"
    Cả "bạn" thường thôi cũng chả chắc ... như xưa.
    Đã thế tại sao em vẫn buồn vu vơ?
    Tại vì em đã chia tay vĩnh viễn?
    Với một con người cô đơn và cách biệt,
    Cũng không phải một người vui hay hạnh phúc gì nhiều?
    ...
    Em ra ga một mình, chẳng muốn tiễn đưa
    Em chưa kể anh nghe, và bây giờ cũng thế.
    Trên con hẻm vắng đầy bóng đêm, những tấm biển xinh thì thào khe kẽ
    Cùng những cô gái trẻ lẻ loi, là:
    "Cẩn thận, lá rơi!"

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi gái nhà anh lại thơ thẩn cơ đấy. Gái ơi, khăn len của anh đan xong chưa? Thứ 5 anh bay chuyến sáng, liệu trưa về đến HN đã có khăn mà sài chưa hả nàng?
    Chưa từng tưởng tượng một ngày nào đó em về HN khi... tóc gió thôi bay. HN ui, đón em vìa, đừng tưởng em là thằng đàn ông nào nhá! Em cũng không les nhá!
    4 hôm vừa rồi về Cần Thơ các gái ạ. Sáng qua được con em nó lôi đi xem bói bài. Chán. Bài lên, thầy phán năm nay anh chưa lấy được chồng đâu. Hỏi đến đường tình duyên, lật 3 cây thì có 1 chú J với 1 chú K nhé, nghĩa là có giai già giai trẻ bâu vào nhé, nhưng cây thứ 3 lại là 8 bích. Ối giời, đen thế, nghĩa là chả ra đâu vào đâu.
    Đại loại có cái chuyện quan trọng là như thế thôi. Báo để các gái đỡ mong chờ.
    Anh hỏi thầy xem hộ năm nay có nên chuyển công tác không. Thầy bảo chuyển hay không là do mày quyết, vì kiểu gì cũng ngon, ngồi cơ quan đương thời thì thăng quan tiến chức, chuyển việc thì cũng xuôi chèo mát mái. Thế chứ lại. Tại vì ba quân bài công danh của anh toàn là rô đỏ lòm, có quả K rô, nghe thầy phán là một đàn ông già quý nhân phù trợ cho mình. Nghe cũng khoái. Nhưng mà hỏi đến tiền thì bài lên 2 quân bích kẹp giữa là Q cơ. Tức là công danh có vẻ màu mè thế thôi chứ chả có tiền đâu, chỉ được tình cảm tốt đẹp thôi. hị hị. Anh nghe nói năm nay chưa lấy chồng được, thì anh lại chả để ý tình cảm, anh chỉ cần tiền thôi. Thế mới chuối.
    Còn lại chả xem được gì thêm. Thầy bảo, xem cho con này khó thế, tao thấy là mày đi xem bói chẳng ai xem được cho mày được dễ dàng. Hic hic... đúng thế thật. Trong lịch sử đi xem bói của anh, anh thấy các thầy phán cho thiên hạ với chiến hữu đi cùng anh cứ gọi là vanh vách, thế mà xem cho mình thì toàn nói qua loa đại khái kiểu như chán nản không muốn xem. Thế nà thế lào?
    Anh định chuyến này ra HN nhờ em Witch dắt đi xem bói tiếp một quẻ đầu năm. Nhưng mà nghe chừng hết muốn xem rồi. Thầy nào cũng bảo khó xem cho mình, mình lại nghĩ cái mẹt mình tối thui không có tuơng lai thì...
    Anh blog đây. Sau nửa tuần nghỉ ngơi còn một đống hợp đồng phải soạn với dịch mà anh chả thiết làm. Làm làm đếch gì, đằng nào đường công danh chẳng đỏ lòm. Cần đếch gì làm, nhể? he he
    Anh đi blog đây!
    Bye NK, bye các em iu! Hẹn gặp ngày... quàng khăn len!
  8. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bận quá, mà tình hình này là bận đến hết tuần, hik!
    Biết em đang ol, gọi nhưng ko trả lời, tự nhiên thấy chán chán. Thực ra thì em cũng ko việc gì phải trả lời mình, em ko thích hoặc cũng có thể em đang bận, em cũng có việc của em chứ. Nhưng vẫn thấy buồn.
    Công việc và tình cảm, tự nhiên thấy mệt mỏi và stress. Bực mình với chính bản thân mình, sao lại yêu em nhiều thế, sao lúc nào cũng nhớ tới em, sao ko gạt em ra khỏi đầu được. Nhiều lúc tự hỏi mình thì có gì để em có tình cảm với mình??? Tự tin của mình đâu rồi. Buồn và mệt thật.
    Hay đi ngủ vậy.
  9. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi và stress, cảm thấy mất phương hướng, ra đi thôi.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Từ sau cái hôm đi Ba Bể, nghe bác T. hát văn đã bắt đầu thấy hơi thích
    Thêm hôm đi dự "bắc ghế đầu năm" của bác N., bác nhoc_cj, về không hiểu sao lời mấy bài hát văn cứ lởn vởn trong đầu, vang vang như kiểu lúc nào cũng có người hát bên tai vậy. Có vẻ hơi ngộ nhỉ, nhưng mà bây giờ đâm ra lại thích nghe thể loại nhạc dân tộc ấy ........ nhạc í thì chịu, k hát được, chỉ nên nghe thôi, nhỉ?
    Nhưng lời thì dễ thuộc, vì nó khá vần, nhưng mà vẫn chả thuộc được đoạn nào cả , đầu óc dạo này u mê rồi
    Mà năm nay sở thích của mình toàn đi ngược xu hướng lứa tuổi, chắc mình nên xin chuyển qua làm mod box U60 thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này