1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá và đau đầu quá. Chán nhỉ. Nhưng biết sao được.
    Đối với em mình ko có ý nghĩa gì? Như thế thì thật là buồn!
  2. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    1/3/08: Bắt đầu viết nhật ký nào
    Bây giờ là 12h trời nắng đẹp, mở đầu thế là may mắn rùi
    Cuối tuần chưa có kế hoạch đi đâu rõ ràng, bùn thế chứ lị . Xem nào hnay thấy nói là rảnh thì sẽ alo cho mình rùi gặp --> nói thế là đến 90% ko đi đâu rùi híc híc, ghét thế chứ lị cơ mà ứ "ghét" đc . Ngày mai thì đc mời ăn liên hoan rùi, sướng quá cơ --> Thế là cuối tuần ko đến nỗi nào nhỉ
    Giờ là 12h07--> tạm dừng
  3. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 1.3...
    hôm nay mới là ngày đầu tiên của tháng mà đã ốm lăn ốm lóc rùi, bùn nẫu hết cả ruột.
    Hôm nay lại là ngày nhận lương chứ, thế mà k đến được cty. Tại hôm qua đi đú...
    hix, bao rờ mới khỏi ốm đây..
    Lại bị bắt uống thuốc rùi. Hem vít nữa, chìu vít típ
  4. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Ngày đầu tháng. Thật ngao ngán
    Định viết nhiều nhưng chán chả buồn viết cái gì nữa. Đú theo mấy đứa kia để chiều viết tiếp
    À quên mình vừa làm con lan 100g gọi là úch ken chả biết trúng hay trượt
    Chết dở
  5. tantroremax

    tantroremax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    14:19 ngày 1/3/08 !
    Vừa đi ăn hỏi con bạn thân !
    Mệt dã man con ngan !
    Tự nhiên thấy tủi thân lạ !
  6. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1/3/08
    Nhật ký ạ, mình buồn quá cơ, buồn các kụ nhà mình quá, hôm qua các kụ hứa hẹn tặng G cho mình, mà hôm nay chẳng kụ nào thực hiện, chán ghê cơ
  7. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa có một yêu cầu nhỏ với em..... Chỉ là một yêu cầu nho nhỏ thôi..........
    Viết cho em.......
    Nhìn nó tội lắm em àh....... nó bị như thế là lỗi của anh......... Anh không mong em tha thứ cho anh.... vì anh cũng không dám mong mình tha thứ cho mình nữa...... chỉ xin em đừng làm cho nó phải buồn như thế..... nó đã có biết bao ngày vui vẻ, hạnh phúc......... em hãy để cho nó được sống lại...... để cho nó nhắc mãi cho chúng mình những kỷ niệm đấy..........
    Nhé em!

  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày 1/3 nữa đi qua, ngày này với mình thật ý nghĩa nhưng đã xa rồi, xa quá rồi
    Hồi trươc thì 14/02 rồi 01/03 rồi 08/03 nhưng nay thì chăng còn gì cả
  9. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    3h 08p ngày 1/3/2008
    Tự nhiên có người gọi điện rủ đi càFê...mà đang buồn quá...thôi cứ đi cái đã cho hết buồn rồi đi Cafe vậy...
  10. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    18:26 1/3/08
    Lại chuẩn bị đi đám cưới !
    Sao mà tủi thân thế !
    ước jì mình cũng có 1 người để yêu thương !
    Chứ chưa nói jì đến cưới !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này