1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống hát hò vui chơi, chẳng biết vui hay buồn nữa. Bình tâm lại đi!!!
    "Cuộc đời này dù ngắn, nhưng nỗi nhớ quá dài" Tự nhiên lại hát nghêu ngao câu này, nhắng nhỉ...
  2. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    20h20 ngày 1/3/08
    Thật tệ là đến giờ cũng ko có alô --> gặp sẽ oánh 1 trận cho đã bây giờ
    Lại nhớ ra trưa mai đc mời sang ĐA ăn chơi nhảy múa, thế là lại fải đi ah, ngại thế chứ lị
    Tối thứ 7 chán nhất từ trước đến nay
    Hy vọng ngày mai vui vẻ hơn hnay
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Khăn mụ đan cho ta rất đẹp, có khoảng 20 cái khăn mà chưa có cái nào như thế cả. Cảm ơn mụ yêu nhiều nhiều. Hôm tới sẽ chụp ảnh up lên cho mụ nhé. Yêu mụ
  4. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn, tháng tủi
    Hôm qua ở nhà chán như con gián
    Đã thế tối qua các kụ đi cafe lại ko ới mình, tủi thân ghê gớm
    Hic hic
    Sáng nay thì lu bù một đống việc
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đôi tất em mua tặng anh đã rách rồi đấy, cưng ơi.
    Mua tặng anh đôi khác đi!
    Gì thì cũng đã 3 năm rồi còn gì.
    3 năm qua em chả tặng anh cái gì là sao?
    Thế mà em lại còn đan khăn tặng mụ nào đấy? Anh ghen tị rùi nhá!
    Anh chả dám noi với em nên đành phải trút lòng mình lên trang nhật ký vậy!
  6. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    2/3.
    Mở mắt ra là 7h30'' lâu rùi mới dậy muộn như thế
    Dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau đó tranh thủ onl ghi lại 1 chút
    Bi giờ chuẩn bị đi chợ & làm vài việc cho vài bạn rùi cơm nước đơi!
    Tối về viết tiếp
    Bây giờ tập viết hàng ngày lại
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi, từ giờ trở đi tao sẽ coi mày là người bạn thân thiết!
    Bất cứ khi nào hễ tao có cảm xúc hay chuyện gì đó tao sẽ kể luôn cho mày nhé!
    mày sẽ phải vất vả thêm rồi!
    Yêu mày lắm!
  8. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    2/3/08
    Ngày chủ nhật sao mà buồn thế nhỉ, vừa sáng đã buồn rùi. Chán nản, mệt mỏi
    Giá như mày ở nhà nhỉ, tao với mày cùng uống, cùng đi nhảy nhỉ, tao stress lại rùi. Nản kinh khủng
    Cố gắng chiều nay khá hơn
  9. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức muộn 3h mới ngủ, hôm nay dậy sớm, tý đi ăn rồi cafe, nghiên cứu thị trường
  10. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nằm ngủ,chợt nhớ đến bài hát "Sinh nhật của tình yêu".Sáng 7h đã dậy,mắt nhắm mắt mở vào search mãi k thấy,bực mình đi ngủ tiếp.
    Sau kh ngủ 1 giấc dài h đã tỉnh táo,vào tìm fát thấy luôn.H đang ngồi nghe Phương Thanh hát.Hay thật đấy.
    Cả nhà nghe thử nhé,tớ đi ăn trưa và cafe đây.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này