1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    CN buồn thiu...
    Mình cũng giống bạn ở trên, mặc dù mình chẳng biết bạn là ai. Tối qua mình ngồi mốc mép ở nhà mà chả có ai gọi mình đi cafe, đành rằng là mình ốm mình không đi được nhưng cũng chẳng có ai hỏi thăm mình 1tiếng, đằng này không thèm nói gì lại còn post ảnh ầm ầm lên nhà chứ. Mình tủi thân ghê cơ,thế mà cứ hễ có việc gì trong nhà là gọi cho mình ngay, còn đi đàn đúm thì còn lâu nhá. Mình để ý mấy lần dồi, mình bị đá ra ngoài rồi, chắc là các kụ chẳng thèm nhớ mình là ai đâu, để mình nhắc lại 1fát nhá. Mình là SA cơ mà ...Hix, chẳng lẽ mình lại bỉu diễn nghệ thuật cho nó đỡ bực, cơ mà mình có bỉu thì cũng chẳng ai thèm quan tâm...Đời là thế mà ...buồn phát khiếp lên được, đã thế tối nay mình đi xem phim không thèm rủ kụ nào đi sất. Đã quên mình thì mìnhh cũng quên luôn..đấy cứ nhớ lại cái ảnh ngồi cafe cười hơn hớn với nhau làm mình buồn thế chứ lỵ...trong khi mi`nh ở nhà ốm đau quặt qẹo, thuốc thang be bét...hix hix đã thế lại còn thua lan điệp chứ, đời đúng là chẳng biết đằng nào mà lần. Mà mình đã nghỉ làm đến 3ngày dồi, nếu mà không ốm chắc lão sếp lại bắt mình đi làm cả CN cho mà xem... mình đúng là thân trâu thân bò mà....Chẳng ai thương mình cả...
    Đã thế tối qua lại không ngủ được, nằm chơi điện tử đến tận 2h sáng, báo hại cái điện thoại vừa sạc tối qua sáng nay ra bệnh viện chưa kịp làm gì đã tắt ngúm...chả liên lạc được với ai...trưa về được mỗi bát cơm... mà hình như mình quên chưa uống thuốc thì phải...Ờ, ai cũng bảo mình gầy và fờ văn fạc...hix hix...mình bùn quá đi mất...
    Thôi mình đi uống thuốc đã, rồi tối nay mình trốn mẹ đi xem phim với người yêu cho nó đỡ chán đời. Mình chỉ nói ở đây thôi, trong nhật ký của mình, đừng ai nói với các kụ nhé.
    Mình dừng viết đây.

    [nick]
    Được sakurasakira sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 02/03/2008
  2. ootimoo

    ootimoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa tự than phiền 1 bài của mình! Không biết làm sao nhắn bạn mình than phiền bài í giúp mình nhỉ Bài của TB trang 44nhà mình ý. Đợi kiểm duyệt lâu quá!
    Đọc bài của ss Sa hôm nay thấy thương ss ấy quá, qua nhà mình á, cứ tưởng tượng ss í péo nhắm cơ nhưng mà khi gặp thì thua xa anh em nhà mảnh khảnh đán iu nhắm í
    Dạo nì ss ấy lại hay ốm nữa, chắc do thời tiết ngoài ấy Muốn send SMS hỏi thăm ss í, nhưng để ss í nghỉ ngơi Chủ yếu là tấm lòng mà lị. chúc ss nhanh khoẻ nhé!
    Tối nay trốn đi xem phin dzui dzẻ hén
    Ơ, ngày hum nay viết nhật ký nhìu nhỉ, tối nay có gì hay ho lại viết tiếp, mai mà quên thì chit dở
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật nick cundc này, vào NK thấy có bạn bốt quả nhạc Sinh Nhật của TY, vui vãi.
    Có đứa đang được quàng khăn len do em witch đan tặng rồi cơ đấy. SN nick cundc chả thấy quà cáp đâu cả. Nghe bẩu khăn của của mình cũng đan xong rồi. An ủi một tị.
    Hôm nay tự nhiên thấy mình xì tin quá. Cứ mỗi năm 1 lần về nhà refresh là mừng rồi. còn 4 ngày nữa là được hưởng rét. thế là lại sắp có cái cảm giác lạnh lẽo đến nỗi thèm hơi giai. ka ka
    À cái vụ em Witch "đổ đốn" ra mê mấy điệu văn là mình hơi bị lo. Nghe tây đồn là em í lập được lá tử vi rồi, đọc lá số vanh vách ra. Thế nhỡ bây giờ em ý mê mấy điệu văn mà khoái luôn cả vụ mediumship thì sao nhể? Có khi mình cũng phải khăn gói theo em đi hầu đồng .
    Schedule của các em thế nào thì cũng phải fix 1 ngày dành cho anh đấy nhá, các em iu.
  4. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    21h 15'' 2/3/08
    Thế là gần hết 1 ngày, chiều nay vui đc tẹo, vừa đi về ngoan thế chứ lị . Giờ này vui hơn nhìu rùi đúng là thuốc tiên
    Thôi tạm thời 2 ngày đầu tháng thế là ok rùi, cái tháng đen đủi của mình thì 2 ngày đầu thế là ổn lắm rùi.
    Hôm nay ngày ngỉ ko tham gia Lan Điệp gì hết, mới tham gia có 2 ngày mà sắp giống nghiện quá . Nãy đi qua cái chỗ trưng biển kết quả trên Hàng Bài cứ dương mắt xem hnay có những con gì . Mai là lại oánh thoai hề hề
    Thôi đag vui lắm ko viết gì nữa hết
  5. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được tặng quà Singapo, sướng thế , túi đẹp thật, lại còn 2trong 1nữa chứ ,xem ra mắt thẩm mỹ của anh tuyệt lắm cảm ơn anh nhìu
  6. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy 7h30 dạo nì sao dậy muộn thế chứ
    vẫn kịp nấu đồ ăn sáng nhưng chả bao giờ mình ăn cả, muộn rùi
    đến cty, làm vài việc buổi sáng xong, nhớ đến lời hứa đi làm luôn cơ mà làm mới đc cho 1 người, còn 1 người thì chắc phải nhờ 1 người khác nữa ko biết được ko. Muốn bạn í vui thui
    Vừa sâu mí cái ảnh sn mụn vẫn còn hẹn hò để bạn mình chúc mừng sn nữa nhỏ bạn thân nhất, nhỏ bận, mình cũng bận nên chưa gặp nhau đc Chắc trong tuần này sẽ gặp thui
    Sáng nay viết đến đây thui ná!
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có đứa xui mình bỏ học này, sao nó hư thế nhỉ, nó biết là mình phải cố gắng lắm mới đi học được vào chủ nhật mà nó lại cứ đem những thứ mình thích như là Mai Châu, đốt lửa trại rồi cả jai ra để dụ dỗ mình chứ. Hic, khó nghĩ quá, cố lên đi mình ơi
  8. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    11h50...3/3/08
    Chán chả bít làm gì...
    Đói về măm cơm
    Chiều lên trường
    Tối đá bóng...Hix cái chân vẫn còn đau..
  9. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    12h 16p
    có cần ghi giờ ra đây ko nhỉ? Vì nó tự hiện dưới bài nì còn gì Viết ở đây tiện thế chứ
    Lại nhớ sáng nay, đi ra TT làm việc í giúp bạn, chớp chớp mắt vài cái, nhỏ nhẹ vài câu, anh làm ở trung tâm í làm hết giúp miềng lun, miềng chỉ việc ký Tại mình đế í nhiều người khác phải tự viết, làm linh tinh nhìu lém í.
    Nhớ lần ra phòng địa chính quận, phòng toàn mí anh rai mí anh chỉ bảu tận tình cho mình, ngay cạ những tài liệu hơi quý của mí ảnh Chứ nghe mấy anh khác đi hỏi đất đai kỉu í, tốn xiền lém miềng chỉ mỏi miệng vì tám chuyện thui hứt hứt
    Nhưng nhật ký ui, mình đói bụng rùi, lát về kể chuyện típ cho NK ná!
  10. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    12:38
    Hum nay nắng ấm tắm táp đúng là thích hợp !
    Tắm xong thật là thoải mái !
    Hum qua tạch lan ko bít có phải do mình ở bẩn hay ko ?
    Sắp mùng 8-3 ồi !
    Hôk bít .... có nhớ hôk hay lại quên rồi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này