1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    "Nem rán và bún ốc
    Chà, toàn dậy muộn, hôm nay muốn cũng không được. Mẹ với bà ngoại sáng ra đã làm 2 món mình yêu thích, thơm thế ngủ sao được. Đây là giờ phút quan trọng, mình sẽ phải sống tự lập hơn. không đòi hỏi, không thê lười biếng được nữa rồi, mình chúa ghét rửa bát, nhưng h đây e rằng . Có lẽ do thói quen nghề nghiệp nên cũng ít cảm giác gì trước khi xa quê hương, nhưng cũng chưa biết được. Nhiều mối tình xảy ra ở sân ga, tàu điện( ý nói là lúc đấy sẽ không thể kìm lòng được) . Con bạn thân cấm uống nước từ mấy ngày trước, nhưng mày ơi, nước mắt không chảy ở dưới ...Hoá ra, cuối cùng mình là đứa đánh bắt xa bờ, tại sao lai vượt biển nhỉ, cá bên Nhật ngon hơn sao? Mày lên Lào Cai ah, nói thật là tao k thích Lào Cai lắm, nhưng tuổi còn trẻ, đi đây đó cho vui, biết đời biết ta. Đừng lên núi tìm ai đó nhé, phải về đây mà tìm.
    Thôi phải ăn cơm rồi.
    "
    Ừ, tao biết rồi, ko lên núi tìm đâu ... tao sẽ ở đây thôi ... ở đây còn nhìn thằng ku nhà LA ra đời, chụp vài bô ảnh gửi cho mày. Ở đây để còn chạy qua chạy lại giúp Tâm, nó vất vả hơn tụi mình.
    Biết thể nào mày không thích LC, dưng tao đi là vì mày ... đi xa 1 thời gian cho quên cái cảm giác mày không còn ở nhà nữa.
    Cá Nhật không ngon bằng đâu ... như nhau thôi. Mày nhớ Anh Ngọc nói gì không? - Nhật còn nhập khẩu cá đông lạnh của VN cơ mà. Nhưng bên đó là tình yêu của mày, là hạnh phúc của mày ... phải đi thôi.
    Vào blog mày đọc mà không dám comment cái gì cả, sợ mày nghĩ, bốc phét cũng không được vì mày biết thừa là tao không phải như thế. Tao còn chả dám vào blog của tao để viết gì vì sợ mày đọc, rồi mày lại buồn ... cả ngày qua khóc thế là đủ rồi, tối cũng phải có giấc ngủ tử tế chứ?
    Tao dặn Tâm rồi ... tiễn mày không được khóc.
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Người ta có trẻ hay không là ở đôi mắt, tớ tin thế. Hôm trước tớ vừa copy được cái ảnh chụp 3 đứa chúng mình tết năm ngoái vào máy, rồi đưa lên blog. Chỉ một năm trước thôi mà trông đứa nào cũng trẻ quá, mắt trong quá, mắt đứa nào cũng cười, và long lanh đầy nắng. Còn hôm nay, vào blog của bạn, nhìn ảnh bạn, rồi lặng lẽ nhìn lại mình trong gương - qua mất rồi, qua cái thời mắt trong rồi. Mắt mình cũng như mắt bạn bây giờ nhiều lo toan và tính toán. Thấy mình đang già đi nhanh chóng. Ôi, nhịp thời gian. Thế nào là "Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà"?
  3. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ ... tiễn mày ... hầu như tao không khóc.
    Đứng sau đám đông họ hàng nhà mày, ngó mày qua mấy cái khe người ... sợ lắm, sợ cảnh mày khóc lắm.
    Đi 1 vòng, ôm hết tất cả mọi người ... đến tao - người cuối cùng, mày nói :"The last one" rồi cười. Mày ôm tao chặt, không muốn bỏ ra nhưng tao lại gỡ tay mày ra ... chỉ có 1 câu "hạnh phúc nhé" mà tao nói mãi, cố mãi mà nó không ra thành lời. 2 đứa kìm chế không khóc, và tao & mày đều không khóc thật. Nhưng tao biết, khi không nhìn thấy nhau nữa, là tao & mày sẽ khóc.
    Mày nói gì, dặn gì lúc ôm tao ... tao không nghe thấy, không nhớ gì hết. Sao lại thế nhỉ? Lạ thật!
    "Bố ở nhà ... con đi đây" mày nói câu này mà nghe đau lòng lắm, tới giờ này, ngồi nghĩ lại lúc đó, rồi lúc mày ôm LA khóc, tao vẫn không kìm được. Mày đâu cứng cỏi, đâu mạnh mẽ đâu. Như nhau thôi.
    Rồi cái gì cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng tao biết, với tao, chỉ có mày là người thương tao nhất, yêu tao nhất ... quên sao được mày.
    Có người nghi ngờ khi tao nói "Tôi yêu bạn bè tôi". Không tin rằng có tồn tại 1 tình yêu với bạn bè. Tao có. Với mày, với LA, với Tâm, với cả cái lớp 9G của mình nữa. Tao yêu lắm. Tao có thể không cần n/y nhưng tao không thể sống thiếu bọn mày. Mặc dù 2 đứa mình biết 2 đứa kia không yêu quý tụi mình như tụi mình yêu quý nhưng chúng mình vẫn là những đứa bạn thân, phải không?
    Tối qua, trên xe, sau khi tiễn mày, Tâm bảo :" Dung đi, TA buồn nhé!" Ơ, thế hoá ra mày không buồn à? Thấy thế là điều không hay rồi ... mày đi thế này, không hiểu 3 bọn tao còn năng gặp nhau được hay không nữa.
    Mọi người mang cho mày nào là lươn khô, hành khô, rau gia vị đủ loại để mày sang đó nấu phở với miến lươn cho bố mẹ chồng ăn, luống cuống xếp mãi mà không xong ... muốn mang hết, cất hết mà khó quá, nhỉ?
    Bây h phải quen với câu hỏi :"Mọi ng ở nhà thế nào ...?"
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Được nàgy trông bà ốm, ở đây chẳng có trò gì chơi, chỉ có phim để xem, hix lướt web bét nhè hixx 1 ngày rỗi rãi, chỉ có việc ngồi net, ăn và ngồi net hix đến chán ạh ... về thoai !!!
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tháng 3 của năm thứ nhất
    Tháng 3 của năm thứ hai
    Tháng 3 của năm thứ ba
    Tháng 3 của năm thứ tư
    Tháng 3 của năm thứ năm
    Ngần ấy tháng mưa, thế mà có nắm được cái gì đâu kia chứ.
    ---------------------
    @ c witch: Dạo này giống mấy bà du kích đánh trận ngày xưa thế
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Than thở với 1 chú rằng tao nhớ mày. Câu trả lời nhận được :"Người ta đi lấy chồng chứ có làm gì đâu mà thương ..." Ừ đúng là mày đi lấy chồng thật, đúng là mày đi làm dâu thật, nhưng có ai nhìn thấy cái cảnh mày xách 2 túi với cái tranh thêu tụi tao tặng mày, đi lầm lũi trong sân bay , đi thằng, không ngoái lại nhìn bất cứ ai vì sợ mọi người khóc và nhìn mọi người khóc, nhưng lại vụng về cho tay lên lau nước mắt đâu. Cái cảnh đó ... h tao không thể quên.
    Cái sự cô đơn, cô độc, ít người hiểu ...
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ước gì 1 ngày có nhiều hơn 24h. Thời gian trôi nhanh quá, vèo 1 cái hết 1 ngày, ngoảnh trước ngoảnh sau thấy hết 1 tuần, bao nhiêu thứ dồn đống vào vẫn chưa đâu vào đâu cả, deadline thì gần lắm rùi, cứ nghĩ đến nó là chán chẳng muốn làm nữa.
    Sắp hết tháng 3, sang tháng 4, rùi sẽ qua tháng 5.

  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi zồi, bây giờ còn có màn kể ngày đếm tháng nữa cơ đấy. Suốt 8 ngày giời mới mò mặt vào đọc được tí NK thì thấy các mẹ tâm trạng ngày tháng đến khiếp. Già mịa nó rồi, chồng thì không chịu lấy, còn bày đặt tính ngày tính tháng.
    8 ngày nam tiến ăn 2 cái đám cưới ở SG mới CT, tổng cộng dự 2 lễ thành hôn cộng 2 buổi đãi tiệc tân hôn, chúng nó tuyền hơn mình 1 tuổi, tức đẻ năm con gà như mụ Uých. Lâu lâu lại lẩm bẩm "éo biết bao giờ con phù thủy nó cho mình xơi kẹo đám cưới". Kể từ bây giờ trở đi, cứ mụ nào kể lể ngày tháng ra là ta sẽ nhắc chuyện lấy chồng đấy nhá. Cho bõ tức!
    Ừm công nhận đọc mấy tâm sự của Lys Witch thì ta cũng hơi chạnh lòng tí. Box này giờ thay đổi ghê quá. Nhìn lại nó mà nhớ F177 khi xưa, thật chẳng khác nào người Hà Nội bây giờ nhớ thời Hà Nội xưa chẳng xô bồ đông đúc. Xu thế phát triển nó thế mà, đô thị hóa mở rộng các kiểu. Thôi mừng đi! Các mụ coi như làm ủy ban nhăn răng thành phố, cai quản cả vùng rộng lớn, tuy phức tạp hơn, tốn công hơn, nhưng "màu mè" nhiều hơn là cái chắc. Ngày xưa bọn mình tổ chức tiệc tùng cũng gọi là có mật đồ dày, nhưng bây giờ chả cần tổ chức cũng có thể đi offline mệt nghỉ với một "nhà" nào đấy. Lại chả sung sướng quá à.
    Đi SG chả có thời gian mua sắm đâu. Hẹn cuối tuần anh mời đi sườn rán cả đi ăn kem nhé.
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    He he, chẹp, tâm trạng ngày tháng. Giờ mới hiểu sao các bà sồn sồn hay lo ngày tháng trôi nhanh, lo tàn phai nhan sắc. Trông thế mà cũng sắp băm đến nơi rồi mấy mẹ ạ, nhanh lắm.
    Ta chuẩn bị theo chân mụ W, thu xếp đi học tiếp. Chồng con cứ hậu xét đã. Mụ nào có tin gì mới thì update nhanh nhé. hehe.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này