1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    03.03.09
    Buồn thật
    Nhà cái mở om phát tam bát cửu thế là teo mình dồi
  2. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ui, lại vào thăm NK này
    vừa có điện thoại rủ thứ 4 này đi chơi, đến nơi mình chưa đi bao giờ Mình đồng ý rùi, cơ àm chưa xin nghỉ Không biết có sao ko nhỉ?
    Tự dưng nghĩ đến say xe cũng nản, nhưng mà cứ đi ghi lại khoảnh khắc đẹp nhở Hôm ấy đi về, chắc là có nhiều ảnh để khoe lắm Mà năm nay hình như đi hơi nhìu thì phải Mấy chuyến đi xa trong tháng giêng này rùi
    Làm việc đơi, bb Nk ná!
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đang mún vít nhựt kí thì anh gặp em nài. Sướng tái tê vít lun
    Hà Nội, 3/3/2008.
    Tối qua con gái yêu của bố đã đi được 3 bước rồi sau đó được cả nhà động viên, con đi quả thứ 2 được dững 5 bước. Bố vui quá con yêu ạ
    Cứ đi làm là bố nhớ con mới lạ chứ. Này nhé:
    Bố nhớ những lúc bố đi làm về, con giơ tay theo bố. Yêu nhắm ý!
    Bố nhớ những lúc bố rúc đầu vào bụng con, tiếng con cười sao mà ròn tan đến thế!
    Bố nhớ những lúc con mới biết đứng, mặt con nhìn hân hoan mới đáng iu làm sao!
    Bố nhớ những lúc con tủm tỉm cười, cả nhà bảo con có duyên giống bác cả!
    Bố nhớ những lúc con tè dầm, con ôm chầm lấy bố như sợ bố mắng con không bằng!
    Bố nhớ cả những lúc con gào lên chỉ vì con không thích uống thuốc. Thuốc đắng con nhỉ!
    Bố nhớ cả cái lần con bị dị ứng, người con bấy lên, con khóc, bố phải kìm lắm mới không khóc đấy!
    Bố nhớ là bố mới đặt lại tên cho con: Bé Bu
    Vậy là hôm qua con đã vượt kỷ lục của mình, đi quá 2 bước để lập kỷ lục mới, 5 bước rồi nhá! Yêu nhắm con gái bố!
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhựt ký của bố yêu con gái vui thế. Tự dưng thick làm mẹ
    Hôm nay mình có rất là nhìu niềm vui. Không fải nói đúng là 2ngày nay....mình vui lắm ý. Có được công việc làm thêm mới này và ....1tình iu ..hy vọng năm nay sẽ là 1năm tốt sđẹp của mình.
    Năm ngoái đã chả ra gì dồi mà
    Năm nay sẽ khác mình nhỉ?!
  5. sieucun3

    sieucun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    3:24 buồn !
    Ko thể nào cầm nổi những giọt nước mắt . Cuộc đời đúng thật là bất công . Tại sao mình cũng như mọi người mà sao lại ko đối xử như mọi người vậy . Tại sao lúc nào cũng có thể nổi nóng với mình bất cứ lúc nào . Tại sao cứ khi có niềm vui thì lại san sẻ với ai chứ ko phải mình . Tại sao vậy ?
  6. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc nhật ký của 1 người bố iu con gái viết sao mà hạnh phúc lây
    Chúc mừng con gái bố T ná!
    biết đi rùi, nghịch theo kiểu biết đi
    Cơ àm đọc bài anh không biết tình cảm của bố dành cho mình thế nào nhỉ? Lúc cò bné làm sao mình nhớ đc Nhưng lớn lên, khi mà nhớ rùi í, những kỷ niệm về bố trong tâm trí mình ngập tràn. Biết rằng bố cũng yêu mình lắm Bố luôn lo lắng, thương yêu con gái út rịu của bố mà
    Nhớ những lần mình ốm, hồi bé hay ốm thật, bố đút cho ăn, bố cõng từ trên lầu xuống, bố đắp khăn ...
    Cuộc sống của con tự hào & hạnh phúc vì con là con của bố!
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    15h52phút ngày 04/03/2008
    Nhật ký ơi, buồn quá
    Tớ mới vào nhật ký chào có 2 câu
    nhận được 2 tin nhắn luôn
    Buồn quá nhật ký ơi
    Hôm nay là ngày đầu tiên đi học
    mà lại có 1 cuộc tụ tập
    Tớ lại nghỉ học nhật ký ạ
    Buồn thế
  8. whitecode

    whitecode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vô tình anh lại gặp em đi với đứa khác .
    Gọi dt hỏi em đi chơi em nói là bận .
    NT gửi lời hỏi thăm bạn em , em ngây ngô ko hiểu .
    NT lại đọc biển xe 29V - xxxx . EM giật mình thoảng thốt .
    Vâng - anh ấy là .........
    Không gian bao la vô tình tìm thấy : " Tình Yêu Trong Giấc Mơ "
    Một lần và mãi mãi em sẽ ko còn trong tâm trí anh .
    Được whitecode sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 03/03/2008
  9. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    16h52'' ngày 3/3/08
    Đọc những dòng nhật kí của bố dành cho con gái, mình ngon lành lun. Những kỉ niệm về Dad lại trào lên trong mình, có quá nhiều thứ khiến cho ta hối tiếc .
    Đêm qua là 1 giấc mơ kì lạ, mọi thứ xáo trộn vào nhau, ko biết cái gì đúng cái gì sai, nhưng dù sao đã lâu lắm ko mơ như thế nữa. Đó cũng là một niềm vui nữa, vui vì mơ như thế. Gặp lại người chỉ trong giấc mơ thôi cũng đủ làm cho mình vui rùi.
    Lại sắp hết 1 ngày nữa rùi.
    Tối nay có gì thú vị ko nhỉ, ăn lan chẳng hạn
  10. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    17h00 kêt thúc mot ngay mệt nhọc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này