1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    cuối ngày rùi, còn vài ngày nữa là hết tháng giêng, ko ăn chơi nữa, làm việc đàng hoàng. ai bảo lỡ nhận lời đi rùi, nên cố gắng hết tháng vậy
    thứ 5 này bát đầu đi học lại, hồi hộp quá! ko biết Sv lớn tủi kỉu nì đi học sẽ ra sao nhệ hem bít có giảm cưn tí nào hem
    thui, bb NK ná! Tối nai vìa có điều kiện sẽ viết típ

  2. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Ngày buồn tháng nhớ năm cô đơn
    Tự dưng lại thấy nhớ 1người....rõ là ngốc quá cơ....
    Đừng có dở hơi thế chứ
    Yêu đi yêu đi rồi xuân lại đến
  3. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    9:41
    Hum nay đỡ buồn hơn rồi !
    Nghe lời bạn mình cũng hay thật !
    Mình cảm thấy vui vì có những người bạn như thế !
  4. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là sinh nhật con gái, chúc con gái yêu xinh tươi, khoẻ mạnh, ngoan ngoãn và không dấm đài nhé. Tối qua lang thang ngắm nghía chọn lựa mãi cũng kiếm được một chú gấu cho con, một chú gấu màu hồng, đội mũ này, có cái áo dilê hồng này, mắt thì híp như đang ngái ngủ ý, trông dễ thương lắm, con sẽ thích cho mà xem
  5. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ối ổi ôi.
    Nhật ký ơi, tao nói thầm với mày nhá!
    Với người chưa chồng con gì mà cứ đi đâu cũng bảo là có con rồi thì ế dài dài.
    Nhỉ!
    Nhật ký nhỉ!
    Xem số G của mình bao nhiu cái!
  6. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    13h01mins.... đến giờ anh phải out rùi ngốc nghếch ơi.......
    "Chờ đợi chờ đợi hoài mà sao không thấy....... tôi mong em mong em như mặt trời...... chờ đợi chờ đợi hoài............... "

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em Witch lập lá số tử vi cho mình, thấy bảo cung gì đấy có hai sao đẹp chiếu, suy ra là chồng mình hơi bị có tài. Mừng thế!
    Mỗi tội công danh thì phọt phẹt, vì mình tuy thông minh khéo mồm nhưng cái số là bị sao Triệt gì đấy nên chả đi đến đâu.
    Ô hô hô... thế là yên tâm vứt bỏ ước mơ công danh để chui về làm "nội tướng" cho bố cu nó rồi nhớ!
    Vừa chat, hẹn hò với em Lys sang tuần đú ở HN rồi. Ôi xồi ôi, hồi hộp quá!
    Vừa nghe lại SAVE YOUR KISSES FOR ME được giải to nhất của Eurovision năm 76 xong thì đọc NK thấy ông bố trẻ viết cho baby bé bỏng. Làm mình nhớ đến Nor già. Thằng cu nhà Nor già bây giờ chắc lắm chuyện lắm rồi. Tặng cho NK của các ông bố trẻ luôn bài hát đáng yêu nào!
    Bài hát là lời một ông bố dỗ dành đứa con lên 3 của mình. Buổi sáng ông ý chuẩn bị đi làm thì bị thiên thần túm lại, nước mắt nước mũi ràn rụa, ứ cho bố đi. Thế là ông bố hát bài này. Cute quá cơ.
    Click here: Save your kisses for me
  8. ljutju

    ljutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    15h09...
    Chán thật, cả ngày toàn thấy bank với gold
    Chán thật, có quả cam mờ chả được ăn
    Chán thật, buồn ngủ thế mà chả được về nhà
    Hôm nay oánh lan 76, hy vọng sẽ có một niềm vui nho nhỏ

  9. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ mình được như chị ấy, hết lòng vì chồng con, vì gia đình Hay là sẽ không bao giờ nhỉ
    Yên phận trẻ kon trước mình nhờ, học tập dần dần từ từ, bao thứ đâu phải tự dưng mình có đc, phải đúc kết qua thời gian
    Mai xa mày cả ngày rùi NK ui! Nhớ mày lắm í
  10. Hitbank

    Hitbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi học đc nghỉ !
    Chìu đi học thì mất điện !
    Ko biết điềm may hay rủi !
    Cơ mờ đc hum mình chăm chỉ !
    Thế mà !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này