1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Lại lạc bước vào đây! Tự dưng có những nỗi buồn lại dâng lên! Rùi biết những dòng chữ này tôi sẽ chẳng bao giờ đọc lại, cũng như những phút tôi bất chợt gặp ai đi ngang qua cuộc đời rồi sẽ chẳng bao giờ tôi gặp lại họ! Có những lúc tôi tưởng như đã sụp đổ nhưng rồi cũng có cánh tay dang ra kéo tôi đứng dậy, có tấm lòng cho tôi thấy cuộc đời này còn tình người! Sao tôi lại cứ nghĩ ai cũng tốt vậy cơ chứ! Cuộc đời này có như vậy đâu! Nhưng hãy cảm ơn cuộc đời vì tôi đã may mắn gặp được những gì mà tôi mong đợi!
    Rồi mai, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống, vẫn hi vọng vào một tương lai tươi đẹp hơn! Vẫn nở nụ cười vào mỗi buổi sáng thức dậy! Vẫn chúc người ấy có một ngày làm việc tốt và vẫn tự nói với mình rằng: Cố lên N ơi! Tôi sẽ sống như vậy! Tôi hứa đấy!
  2. sieucun3

    sieucun3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Làm lại từ đầu !
    Bắt đầu từ con số 0 !
  3. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Lại đi ăn, nhưng mà vui
    Mỗi lần đi ăn là 1lần mình vui, mình yêu đời
    Ai cũng bảo sao đi ăn lắm thế, nhưng mà cứ đi thôi, mỗi ng 1 quan điểm sống cơ mà
    Đi để có cơ hội ngắm Hà Nội thay đổi theo mùa....
    Để ngắm lá bay bay trong gió khi thu tới.......
    Để ngắm hoa sưa bừng nở sáng góc Hà Nội sau Tết.......
    Để ngắm bé con cười rạng rỡ trong nắng...
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Khỉ, cái thời tiết này
    Làm mình lại đơ đơ. Vui nhỉ
    hic... chẳng hiểu là đang như thế nào nữa. Thấy nhạt nhạt.
    chep... ko đc phép thể hiện cảm xúc của mình ra nữa, đành gửi nó vào những bài hát vậy.
    Hic... sao dạo này buồn ngủ thế, chỉ muốn ngủ thôi, chẳng muốn thức dậy nữa.
    @ các Kụ, ghét kụ nào cafe ko gọi iem ná, hic.. cả tuần này ko gặp mọi người, nhớ một cơ số người quá mà chẳng có kụ nào gọi iem cả.
    hu..hu..hu....
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả được việc gì cả, sáng đến online chát chít, trưa ăn xong thì đi cafe với các kụ nhà mình, h về lại lướt web, sao mà chán thế cơ chứ, đúng là khổ quen rồi sướng không chịu được
  6. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    hic.. sao lại có người đụng vào nỗi đau của mình thế nhỉ
    Mình ko được đi cafe NK ạ,
    Tủi thân quá cơ. hu..hu..hu....
    (3 bài rồi, ko tâm trạng nữa đâu, leo cây thì cứ gọi là.....)
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ạ mình thấy bạn wít đang châm cứu tử vi, mình cũng muốn xí xớn một tẹo, nhưng mà mình lại chả quen, cũng chả chơi với bạn ý, nên cũng ngại chả dám nhờ lập lá số cho mình, xem năm nay làm ăn có tốt không
    Hôm trước nhá, mình bắt gặp mấy kụ nhà mình đi oánh lẻ nhá, nghe nói có đứa uống bao nhiêu ****** nhá, sao mà các kụ ý hư thế nhỉ
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có nhiều chuyện mới nhưng không biết phải nói thế nào. Tuần này mụ Cún rảnh chưa tụ tập một bữa nào?
    À, có một suất lên Sơn La làm trong 2 năm, lương 500, biết tiếng Anh là yêu cầu duy nhât thôi. Các mụ biết ai thì bảo anh nhé. Chụt.
    Dạo này được các bạn giới thiệu mình đọc Lần đầu thân mật, mới đến chương 5, nghe chừng có vẻ đọc được. Bạn W nên đọc để rút ra kinh nghiệm về giai nhớ.
    Tử vi bảo tớ là khá thoi, không giàu, tớ tạm bằng lòng, hì.
  9. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    hic.. bị ấn than phiền trong vòng có 5`. Mất tầng 1 rồi. Buồn quá đi
    HIc.. lại cái khí hậu này. chết dở
    hic.. Sao tự dưng tụt hết cả cảm xúc thế nhỉ??????
  10. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Sáng nào mở mắt ra cũng thấy mặt trời lên tới tận đỉnh đầu rồi (ah quên,mùa này chưa có mặt trời,ước lượng vây thôi).Bắt đầu thấy chán thời gian ở nhà ăn chơi rồi,muốn khởi động lại một cái nhưng lại chưa sẵn sàng,thế nên tâm trạng cảm thấy bức bối vô cùng,trong lòng thật sự cảm thấy ko thoải mái,cứ như đang có cái gì đè nặng vậy,muốn gào thét và hất tung hết cả,muốn giũ bỏ hết nhưng lại phải cố an ủi bản thân_ híc Hopeless !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này