1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à?
    Chỉ nốt hôm nay thôi, nốt hôm nay thôi mà
    Ngày mai sẽ khác.
    " 1 lần này nữa thôi nhá".
    chỉ nốt hôm nay thôi, đừng có ý kiến ý cò gì nhá.
    Sẽ quyết tâm từ ngày mai.
    Hôm nay thì cứ kệ tớ đi
    đằng nào cũng thế rồi
    KỆ TỚ
  2. anhnh18

    anhnh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài ngồi bên tấm gương soi
    Mình chải miết mái tóc vàng rực rỡ..........
    Ối, yên bình quá..........
  3. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá đi, một con bé mũm mĩm như con chim cánh cụt ý, 2 ngày tăng 3kg, thế mà nó cứ khất lần mai em ăn kiêng rồi tha hồ ăn sườn nướng, chân giò..., hị hị sợ nhì, không biết bao giờ nó mới kiêng được đây
  4. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    hu..hu..hu...
    Nhật ký ơi, có người cay kú ko đc uống ******.
    có người acay vì ko đc mam lẩu nên hôm nay chà đạp lên lòng quyết tâm của tớ nè
    hic... cứ gắp sường nướng rồi chân giò vào bát người ta, bảo sao người ta ko ăn (ko ăn thì lại nói mình kinh - gắp cho mà ko thèm ăn - oan uổng quá). đã bỉu rùi, iem ăn súp với ăn rau thui, lại còn nịnh mình là "mình vẫn xinh mà, cần gì phải giảm". hic.. thía mà vìa nhà lại nói mình là "con chim cánh cụt". hu hu uh
    Ối xời ơi, đúng là lòng người khó dò mà
    Biết tin ai đây
    đã thế, tớ dỗi, ứ thèm giảm cân nữa, tớ cứ ăn.
    ăn cho quên hết sự đời đi.
    hu..hu..hu.....
    ôi, lòng người
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh đang say, các mụ bít không? 1/3 chai Vodka HN các cưng ạ. Tửu lượng vẫn phọt phẹt như ngày nào. Nhớ lần đầu tiên say ko bít trời trăng rì là khi có cả 2 em Lys Witch kề cận, lần thứ 2 là có em Lys...
    Nói say thế thôi, anh vưỡn log in đàng hoàng cả bốt bài vào NK chả sai tí chính tả nào, nhở?
    CN tuần này giỗ ông nội anh xong là anh cam đoan tung tăng với các em iu. Nhưng tất nhiên khi gặp các em iu là anh tỉnh như sáo!
    Say sưa chả hay tí nào. Lúc say có thể ngã vào vòng tay bất cứ giai nào. hề hề.
    Cơ mà hôm nay anh uống với họ hàng nhà anh, xong anh ngoan, anh vìa online đây nài. Chã có giai nào mà ngã vào. Buồn phết. Thôi anh ngủ đây. Anh rất nhớ các em iu.
    Ngủ ngon!
  6. AnhnhBank

    AnhnhBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày mở cái bank này ra. Phát đạt hẳn lên. Không hiểu vì gì đây?
    Thấy mọi người bảo đỏ bạc đen tình. Mình thì không tin lắm. Nhưng mờ bi giờ vẫn chưa có em nào. Hề hề hề.......... Thôi thì cứ đỏ bạc mãi cũng được. Chả sao. Hề hề hề...........................................
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi 2 cái đám hỏi
    - đám hỏi của nico. thấy vui vui
    - đám hỏi của bạn Thuỳ, thấy buồn. Vừa thương mà vừa tức bạn. uh, thì cũng là chồng. đến chán
    hic.. nhìn người ta cưới mà sốt hết cả ruột
    chap..chap....
  8. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc anh càng xa em... uhm, em chẳng phải là cái gì của anh để có thể níu giữ anh lại.
    Giá như em có thể nói với anh rằng em rất nhớ anh ...
  9. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Nghe "Dường như ta đã"... Muốn khóc lắm...
    ... Hôm nay lại muốn lang thang lắm... Nhưng lại không đủ can đảm để lang thang một mình...
    ... Hôm nay lại nghỉ học... trong khi bài vở, thi cử dồn dập... Biết là chết mà vẫn đứng im không hề có phản ứng tự vệ là sao =))
    ... Mây buồn mây khóc... Em buồn em khóc... Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
  10. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh cả lúc anh vâng đang ở bên em. Em nhớ anh cả lúc anh cầm tay em. Em nhớ anh ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này