1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp nhau các mụ nhở, dễ có khi phải đến cả năm rồi mới ngồi ăn cùng bàn được với nhau. Chuyện vẫn còn xôm lắm, nhưng chả biết có giữ mãi như thế được k? Rơi, rớt cuối cùng cũng chỉ còn vài đứa same same tuổi nhau là còn ngồi tụ bạ được, ít nhưng được cái câu chuyện rất tập trung. Lâu lắm rồi anh mới vui thế, lâu lắm rồi anh mới rượu vào như thế, và cũng lâu lắm rồi ....... nhở
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ 1 tiếng rồi dậy làm bài tiếp nào... Mệt mỏi quá... Chỉ đang cố gạt cảm xúc sang một bên để hoàn thành nghĩa vụ của sinh viên...
    Đêm nay mưa, ngày hôm nay cũng đặc biệt, có lẽ vì thế mà hôm qua mình khóc chăng???
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Này, sao lúc nào cũng cứ phải hỏi là có còn giữ thế đưọc không nhỉ? Đưọc chứ sao không? Đùa chứ mình là mình ấn tựong cả BC ghê cơ, hí hí, mãi ko có NY.
    Mà mình ghét hai đứa nào gọi gà rang với lẩu bò, rời mình ra một cái là ăn chán ngay mới ghét chứ.
    Hôm nào tụ tiếp đây????
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng xong cái bài chết tiệt đấy, không thể nào mà nghe nổi chúng nó làm presentation vì mệt quá rùi... Cuối cùng sau 30 tiếng không ngủ thì cũng phải tự tìm cách mà ngất lúc về nhà Dù sao cũng là một khoảng thơi gian ngắn ngủi không phải ngợi cái gì cả...
  5. DH_1601

    DH_1601 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đang trăn trở, có phải đang nhớ ko? Chả biết nữa, tự dưng muốn nhìn lại một chút con đường vừa đi qua quá, vừa muốn quay lại đi con đường khác, vừa muốn đi tiếp, nhưng chẳng biết phải làm sao, thôi thì cứ chờ đợi đến khi face to face đã, chẳng muốn từ bỏ cái gì cả.
  6. DH_1601

    DH_1601 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày được ru ngủ qua voice, xa nhau đến 1/3 vòng trái đất vẫn cảm thấy ấm áp lạ lùng, ko nghe giọng 1 tháng, ko contact 1 tháng, liệu mọi thứ sẽ ra thế nào? Nhưng mà thôi, cái "miễn cưỡng" đó mình cũng đâu có thể làm khác được, mình cũng đang gặp rắc rối lắm mà, chả biết nên làm thế nào :-s
  7. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không viết ra thì chắc không chịu đc. Nhưng mà lại ko muốn ai biết....Hì, rắc rối thế đấy
    Dear my heart!
    Dạo này bạn hư lắm nhé, toàn làm tớ đau thôi. Tớ đã nói với bạn rồi mà, đó là điều không thể, tại sao bạn không chịu nghe lời tớ thế!
    Tớ ghét bạn khiến tớ phải đấu tranh.
    Tớ ghét bạn khiến tớ không kiên quyết, không cho tớ dừng lại đúng lúc.
    Tớ ghét bạn cứ đập lung tung, làm tớ không control đc cảm xúc của tớ. Tớ mà vượt quá giới hạn, là tớ mặc kệ bạn đấy nhé.
    Biết là không phải của mình, nhưng lại muốn có! Trời ơi tội lỗi quá!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang lăn tăn suy nghĩ xem mình có nên đi ngủ sớm để bảo toàn nhan sắc và sức khỏe để đi xách máy ảnh hôm tới k nữa. Ặc, cái giờ sớm điên cuồng trong cái rét căm căm của những ngày sắp tới mà phải bôn ba trong gió lạnh thì quá là thảm í nhở
    @Bên A: Theo hợp đồng thỏa thuận thì bên phía đối tác nên chuẩn bị 1 lực lượng đồ ăn dư dả vào, chứ phải làm việc vào cái ngày rét là chóng đói lắm
    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 22/03/2008
  9. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm không ngủ . Mà muốn ngủ cũng không có chỗ đàng online suốt đêm thôi
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chiều đi thăm bạn bị tai nạn, nhìn mặt nó thấy khổ thân ghê gớm, mắt sưng húp, mặt sưng 1 bên, rạn bả vai. Thấy nó bảo đấy là nó đi chậm vì vừa dừng đèn đỏ xong. Nhìn người lại nghĩ đến ta, mình chuyên gia đi ẩu và lái k tập trung, toàn sát sạt mới phanh, oh godness, thôi nhìn nó xong mình tự động chuyển về đi xe đạp cho an toàn vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này