1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bị nghi ngờ. Bực mình quá! Sao toàn nghi ngờ người tốt thế nhỉ? Ăn ở hiền lành thế mà!
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 11h!
    Mình vừa làm xong 1 việc cực kỳ vui vẻ cho nên mình phải kể cho Nhật ký nghe. Cái việc vui vẻ ấy có thể nói đối với người khác nó chả là cái gì cả nhưng với một người sắp sang băm, ế, xấu tính, dở hơi .... như mình thì nó lại rất vui.
    Mình đã nói bao nhiêu lần rồi, là nói chuyện ít thôi. Mà nói chuyện gì phải dễ hiểu cho mình hiểu với. Biết là mình ngu đần, do quen thân với sếp trên, xin xỏ mãi mới lên được chức cán bộ lớp quèn này thôi ... vậy mà cứ nói chuyện đâu đâu làm sao mà mình hiểu nổi. Thêm nữa nói nhiều là mình bịt miệng đấy. Mình là quan chức cơ mà, nói thì phải nghe chứ! Đằng này, chả ai thèm để ý đến lời mình nói, chả ai coi trọng mình ra cái chó gì. Đã thế lại còn đi kiện cáo linh tinh, mình ghét! Nói chuyện chả cho mình góp chung chuyện với. Để mình nhiều lúc muốn nói chuyện mà chả ai thèm đáp lời mình, coi như mình là vô hình ấy! Hứ..
    Nghĩ lại bản thân mình thấy mình làm cái việc ấy cũng rất vô lý. Mình nhiều lúc cũng buôn dưa lê, bán dưa hấu bỏ xừ ra. Nhưng mà mình vốn nhỏ nhen, ích kỷ. Không cho mình chơi thì mình đạp đổ. Hà hà hà ...
    À, lại còn chuyện này nữa, cái bọn ấy nó biết mình chuẩn bị băm rồi, ế chỏng gọng ra rồi. Bọn nó phải hiểu rằng, với một người xấu tính, xấu nết giống cá sấu như mình thì nói chuyện yêu đương, kết hôn là một chuyện phù du, một viễn tưởng xa xôi, một câu truyện không có hồi kết. Thế mà bọn nó dám thì thào to nhỏ chuyện cưới xin trước mũi mình, như thế khác gì sỉ nhục mình. Làm cho mình thèm, mình ghét!
    Làm xong cái việc ấy, viết ra những dòng nhật ký này mà mình cũng chả thấy vui lên tí nào. Vậy là sao nhỉ, Nhật ký nhỉ?
  3. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    11:25 !
    Hum nay anh ý online mà ko nói chuyện với mình !
    Hum nay mình cũng ko nhắn tin cho anh ý lúc 8h kém nữa !
    Chắc anh ấy ko nhớ mình đâu !
    Tối nay anh ý còn đi cà phê với bạn bè nữa !
    Chắc vui lắm!
    Ko biết anh ý với chị kia thế nào rồi !
    Mình bùn quá !
  4. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Tụ dưng thấy chán
  5. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống. Ôi chao sao lần nào chán ngán 1điều gì mình lại nhắc đến 2từ cuộc sống nhỉ? Nhiều khi thấy chán lắm, nhưng lại thôi, lại tự nhủ đây là sống cho mình, vậy tại sao lại fải làm khổ mình, khổ gia đình mình chứ? Đừng bao giờ hết yêu đời nhé, mình lại tự động viên an ủi mình vậy.
    Dẫu cho T7 Cn mình 1mình lặng lẽ với chính mình, thì mình vẫn cần phải yêu cuộc đời này hơn.
    Dẫu cho nước mắt tuôn rơi, nhưng mình vẫn tự nhủ, mình đang làm mình bớt buồn này.
    Dẫu cho có thế nào, thì mình vẫn phải luôn tự tin, vui vẻ và yêu cuộc đời này nhé.
    Cố lên
  6. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    11:42
    Hum nay mình cảm thấy thanh thản lạ !
    Mặc dù buồn , mặc dù phải khóc thật nhiều !
    Nhưng mình đã làm đúng phải ko ?
    Buồn + ngã quỵ + than thở cũng chẳng giải quyết vấn đề jì đúng ko !
    Mình phải đứng trên đôi chân của mình !
    Tiếp bước về phía trước !
    Để tiếp tục sống , đê tiếp tục cười !
    Mặc dù cười nhiều chắc jì đã vui !
    Bù lại những thứ mình đã mất !
    Thì mình ngộ ra mình cũng đã để tuột rất nhìu !
    Bây h vẫn còn sớm để mình làm lại từ đầu nhỉ !
    Cố lê Chiaki !
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 23h 24 phút ngày 23 tháng 3 năm 2008
    Xuầy, nhật ký à
    Nếu bỏ qua một số chuyện ko vui và bực mình thì hôm nay mình vui (Biết là bực mình chuyện gì rồi đấy, nhưng mà tớ ứ dám nói ra, còn mỗi cái nick này)
    Thích nhất là ngày thứ 7, CN luôn bận rộn, gặp gỡ mọi người, cười nói vui vẻ. Thích lắm.
    he.. tự dưng dạo này thấy thoải mái. Thấy mình phởn phởn, vui vui.
    Mai lại là 1 tuần mới rồi.
    Phấn chấn lên nào.
    Phải vận động đi nào
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ viết nhật ký nhưng hôm nay vì không có nhà để về nên vào đây viết nhật ký vậy.Thế mà!
    Trong cuộc sống đời thường gia đình luôn là pháo đài vững chắc mà không ai có thể xoay chuyển được.Gia đình luôn là nơi an toàn nhất và là niềm tin vững chắc để ta tiến bước.Trong thế giới ảo này cũng vậy,gia đình của thế giới ảo cũng cho ta những cảm xúc tuyệt vời bởi những con người vui tươi.Nhưng hôm nay khi mà gia đình cũng bị treo ngược cành cây thế này thì hỏi rằng changchaithonque sẽ đi về đâu.Không biết có ai hiểu thấu nổi nỗi lòng của mình không nhỉ.Nhật ký ư?Không thể nào hiểu được đâu bởi người ta không hiểu thế nào là một diễn đàn.Thử hỏi rằng có ai hiểu diễn đàn là gì không ? Trả lời hộ câu này thôi có lẽ cũng khó thật vì thế nên mình mới phải lang thang đêm nay.Thế mà!
  9. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mình đã gìa rồi, tự dưng đã buồn càng thấy buồn hơn.
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là 00h15phút ngày 24/03/08
    thế là đã sang một ngày mới rồi
    Nhà bị lock, bơ vơ sao?????????/
    Có người kêu đã già, ối xời, mới có đầu 2 mà đã nghĩ mình già thì đúng là đã GIÀ thật rồi
    chết dở
    nhật ký ơi, sao tớ ko buồn ngủ thế này
    sợ nhắm, thức khuya là da sẽ xấu, tàn nhang sẽ nổi lên.
    Tớ sẽ CÁ SẤU, biết đến bao giờ mới LẤY ĐƯỢC CHỒNG???
    đã cá sấu, lại nhỏ nhen, ích kỷ, đáng ghét thì ế à (úi chùi, có phải là tớ đâu NHẬT KÝ nhỉ)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này