1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    12:35
    Ko bùn ngủ !
    ko biết là đang vui hay buồn nữa !
    1 phần cảm thấy nhẹ nhõm !
    1 phần cảm thấy nặng trĩu lòng !
    Nhưng về đêm lòng lại chăng thấy nhẹ nhõm chút nào !
    Ko còn mệt mỏi nữa !
    Buồn !
    1 cảm giác khó diễn đạt thành lời !
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    00h36phút, đêm ko ngủ

    Nhật ký ơi
    Tớ vừa vào đọc nhà mới xong (mới có 2 trang đã bị lock rùi, bùn thay)
    hic.. nhìn sư và nico hạnh phúc quá
    thấy mừng cho đôi đầu tiên của nhà già.
    Cơ mà vẫn nhen nhóm, le lói, lật lờ lên 1 chút ghen tị. hic... mình vỡn ế, đã xấu xa độc ác rùi ==>> ế là phải, thấy ng ta cưới vui vẻ thía lại muốn hát bài "ước gì"
    Mình ế mà, nên nhìn người ta thế, chịu sao thấu.
    Đành vậy. phải hoãn ngay cái sự sung sướng của họ lại
    hờ..hờ...hờ.... vui quá thể. Ko kìm hãm cái sự vui này được
    chết dở, trưa nay ngủ có tí mà giờ vẫn ko buồn ngủ, đồng hồ sinh học sai rùi hử?????
  3. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Anh viết cái này nhàm hơi nhảm anh àh .
    Thứ 1 : Xấu ko phải cái tội anh à. Sao lại nói kiểu ấy
    Thứ 2 : tuổi băm chưa chồng ?Hạnh phúc mình phải chọn lựa thật kỹ , thật chính xác .Thà muộn nhưng đúng đối tượng .Chẳng lẽ kỹ lưỡng trong việc hôn nhân là sai sao ?
    Thứ 3 : Xấu tính dở hơi với người này lại tuyệt vời với người khác .Tuỳ đối tượng mà có cách cư xử thể hiện khác nhau .
    Cuối cùng anh spam giỏi thế hôm nay chịu khó viết bài dài thế .Ngạc nhiên quá
  4. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    01h15 a.m, rạng sáng ngày 24/3/2008.
    Lại một đêm chủ nhật nữa lặng lẽ nữa trôi qua. Thời gian trôi nhanh như chó đuổi. Trước mặt hắn chỉ là bao thuốc đang hút dở, cái gạt tàn đầy ắp và vài vỏ chai bia vứt ngổn ngang. Đâu đó vang lên tiếng reng reng của chuông cửa, nhưng hắn cũng chả buồn để ý. Đầu hắn lúc này ngổn ngang nhiều công việc và dự định quá, mà chưa cái nào ra hồn cả. Hắn đang thả hồn và tâm trí vào bài hát "Nồng nàn Hà Nội". Hắn nhớ đến những kỉ niệm với chiến hữu, những kỉ niệm với Hà nội. Thoáng một chút buồn và nhớ.
    Khi mệt nếu có điều kiện thì phải nghỉ, đó là lẽ thường. Nhưng hắn không được nghỉ, bởi lẽ có 1 "con nhóc" lạnh lùng và tàn nhẫn không kém gì hắn vừa buzz YM hắn. Uh thì chat. Đã lâu lắm rồi hắn không còn cái cảm giác chat chit vui vui giải trí nữa. Nhưng có thể hôm nay là 1 ngoại lệ.... Kéo 1 hơi thuốc dài kèm 1 ngụm bia lạnh cóng răng, hắn bắt đầu lướt trên bàn phím...
  5. wilizz

    wilizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    1h45'' AM
    Cô đã có cả ngày chủ nhật bận rộn với cô bạn hết con đường này tới dãy phố khác, đi thật nhiều để được thấy, được cảm nhận Hà Nội đẹp biết bao nhiêu. Cô chưa bao giờ nghĩ tới một tương lai nào cô sẽ rời xa thành phố này cả, thành phố với bao nhiêu kỷ niệm đầy ắp trong tim. Trời Hà Nội hôm nay đẹp lắm, nắng rắc ánh vàng trên những lớp tường của những ngôi nhà cổ, nắng làm màu của cỏ cây dưới chân cầu cô qua xanh hơn và tràn đầy sức sống.
    Còn bây giờ thì cô lại đang kể cho chú nhóc, kẻ luôn tự coi mình là lạnh lùng và tàn nhẫn nhất thế gian, những chốn trong ngày cô qua. Cô luôn cười khi nhìn thấy ô cửa sổ ấy. Cô đang vui bởi biết rằng có kẻ đang hậm hực vì Hà Nội không gửi nắng vàng tới nơi đó.
    Rét và buốt phải không? Đáng đời mà, kẻ gian ác
  6. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    A, chào Baby Thảo Hằng. Hôm nay rồng ghé vào đây ném đá anh sao? Hân hạnh quá. Phải giải thích cái.
    1. Biết xấu ko phải tội nhưng mà nhiều khi rất tủi thân.
    2. Em nói rất đúng nhưng mờ ...tuổi băm, ế, .... với anh là chưa vợ. Với người khác (như bọn em là chưa chồng ...) Thôi, có khi anh phải an ủi như em thôi, nghĩa là mình chưa tìm được đối tượng vậy.( Em có công nhận là cả zai lẫn gái khi vào băm một nhát là xác định tinh thần .... bị gọi là ế không?? )
    3. Em lại đúng rồi. Nhưng biết được cái người mà mình tuyệt vời đang ở đâu hả em? Nhỡ đâu người ấy lại ở Châu Quỳ thì khổ lắm
    Cuối cùng, anh spam ở chỗ spam thôi. Chứ với Nhật ký thì anh thật lòng và trải lòng mình ra. Mà lòng anh thì bao la lợn giống (í quên, rộng lớn) cho nên không dài lém, nhỉ Có khi anh viết hết cả trang giấy ấy chứ (ấy là viết thư xin tiền bố mẹ hồi còn là sinh viên)
  7. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    8:21
    Ngày hwa vừa mệt vừa bực mình, nhật kí ạ. Sao có đứa nó làm mình bực mình thế ko bít , tự nhiên lại khao khát nhìn ngó cái kẻ vừa xấu vừa già ấy thế ko bít nữa, chắc fải nhìn cái thì mới vui lên đc
    Đã thế vào nhà thì thấy nhà bị khoá, sao mà cái khoá nó làm mình khó chịu chưa từng thấy , hnay đẹp giời thế này mà tâm trạng lại chỉ mún xỏ xiên tí thôi, chắc sẽ lại vui đc tập 2
    Đấy rùi lại cả chuyện hnay là ngày thứ 3 cái nick của mình mãi vẫn chưa đc kiểm duyệt, thế mới biết làm quan nó sướng thế đấy, thích thì làm theo ý của mình thôi còn chẳng đến xỉa gì đến ng khác. Thế này thì khác quái gì sân chơi riêng nhỉ nhật kí thấy đúng ko
    Thôi nói chung là nói nhiều với kẻ chẳng biết suy ngĩ thì cũng chả để làm gì, cs mà có ng khôn thì fải có kẻ ngu chứ, ko biết suy ngĩ đúng sai thì khác gì nước đổ đầu vịt đâu, nhật kí nhỉ
    Giờ thì mình tập trung vào ăn sáng rùi giải quyết 1 loạt công việc cho ngày mới nào, sắp hết hạn rùi nhật kí ạ
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hộ cái Tít-tồ nhà anh cái đê, ám chỉ như thế này có lộ liễu quá không? (hí hí hí). Thoai nhá, xê ra cho anh nhờ tí Nhật ký cái.
    PS: Cô này là ai thía?
    -----------------------------------------
    HN, 24-3-2008
    Vậy là một tuần mới đã bắt đầu. Mấy ngày qua mình về quê làm được mấy việc lớn. Mình thật có duyên với tổ tiên, cầu gì được nấy. Vậy là xong việc rồi.
    Lâu rồi mới về quê, mình thích ngắm những nếp nhà xưa cũ, những sân gạch rêu phong, những giếng nước trong veo ngọt ngào, rồi rừng cọ, đầm cá... sao mà thanh bình đến thế. Không khí thoáng đãng mát mẻ cũng khiến con người khỏe khoắn hơn nhiều.
    Tiếc nhất là quên không mang máy ảnh về. Thôi hẹn lần sau vậy!
    Bây giờ thì làm việc
  9. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hai bốn tháng ba
    Chui vào nhật ký ba hoa thế mà
    Công việc thì cứ tà tà
    Đang trang bậy bậy la cà tí chơi
    Nhật ký của kẻ dở hơi
    Nhưng mà trang đẹp nên xơi một bài
    Dăm ba câu chữ thêm dài
    Khỏi mang tiếng ác là bài sì pam
    Chứ đây cũng chẳng có ham
    Viết lách thơ thẩn lại mang tiếng già
  10. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 8h58phút sáng thứ 2 đầu tuần.
    Đầu tuần biết là phải làm việc, thế mà lại chỉ muốn post bài thôi nhật ký ạ
    Hôm qua nhìn mẹt chủ nhà ngẩn tò te khi được báo tin nhà bị khoá, thấy tội tội
    Mới thấy mình thật vô tư làm sao
    Mình đã học được cái cách không tranh luận, không cạnh khoé với những người xấu tính, không tôn trọng với những kẻ không biết tự tôn trọng
    Thế nên đành phải kể với nhật ký cho nó nhẹ nhõm
    Hôm nay có một kẻ cũng mải mê xì pem mà không thèm buzz mình, chim kú
    Thôi, để sang ném đá kẻ đó đã

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này