1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Dear my diary!
    Hum nay tớ đã làm 2 việc hư và 1 việc ngoan.
    Tớ đã bỏ cả cái báo cáo dead line của sếp để đi chơi nhé. Lại còn ngang nhiên hùng dũng đi trong giờ làm việc nữa nhé, ngay trước mũi sếp nữa! Nghĩ lại thấy cũng run... Ko hỉu ngày mai đầu mình có còn nguyên vẹn trên cổ nữa không...
    Tớ còn bỏ luôn cả xe lại CQ không thèm lấy về nữa. Thật ra là quên béng mất! Can tội mắt cứ tít lên í mà, hà hà. May mà còn nhớ ra gọi điện cho bác BV nhờ dắt xe vào trong kho...
    Nhưng mà hum nay tớ vui lắm í. Tớ thấy mình hư như thế cũng xứng đáng! Hí hí.
    Đầu tiên là Anh kiên nhẫn đợi tớ này. Ui iu Anh lắm cơ~ Muak~
    Rồi lại đc đi chùa với Anh nữa này. Chùa đẹp, yên tĩnh thanh bình, mọi khi vẫn hay đến với bạn mà sao hum nay thấy đẹp hơn hẳn!
    Rồi lại đc dự cỗ chay của nhà chùa nữa chứ. Anh nói thế là mình có duyên em nhỉ... Dạ~
    Tớ vui lắm~ Hum nay cười luôn cho cả ngày mai (chắc chắn là sẽ) đen tối nữa... Nhỉ
    Tớ cũng yêu bạn nữa, my diary!
  2. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu trở lại nhật kí .
    Đã lâu ko làm hoa , cảm giác chẳng còn . Tớ cũng có ảnh cưới muốn khoe nhưng mà ko post .
    ôi , cảm xúc quá . Nhớ quá . Hqua ông bạn gọi điện mời đi ăn cưới, tận Thanh Hoá . Đúng thời gian mình hết tiền mới đau. Tiền ơi , ước gì một cục tiền to oành rơi đúng đầu mình.
    Nhớ dã man .
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mưa..mưa...mưa....
    Khỉ thật NK ạ, cứ trời mưa là tớ lại tông đơ rồi.
    Chap.. điên rồ nhỉ, để buông tay ra ko hề đơn giản nhưng mà tớ cũng đã buông ra rồi đấy thôi.
    Giờ ai đó thích như thế nào thì kệ họ, mình chẳng có quyền gì để mà can thiệp vào cả.
    Giờ ai đó có cảm thấy như thế nào cũng kệ họ, mình chẳng có liên quan.
    Chap.. công nhận, có những lời nói mà mình biết làm mình đau lòng thật, Chạp.. hoá ra tất cả những tình cảm của mình được đáp lại như thế đấy, chap... MAY MẮN nhỉ. Chap... vui nhỉ.
    Chap.. tự dưng thấy mất lòng tin vào người khác quá nhỉ,
    xuầy, bao giờ cái cảm giác này mới qua đi nhỉ.
    Buồn ngủ quá
    Thấy có ng ước có cục xiền rơi vào đầu mình, nhỡ đúng túi xiền xu rơi xuống thì đống xiền đấy ko đủ để chi chi phí bệnh viên đâu nhẩy.
    Mình chỉ ước sao mình ko có xiền, nhưng mà mình thích cái gì thì cũng có người cho mình, thế là thích rồi
    Chứ tiền là tệ, xấu lắm, ko thích đâu.
  4. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ui, sao dạo này tớ hay cáu nhắm sáng ra đã cáu roài dậy từ sáng sớm, lo chuẩn bị đủ thứ mà Mai còn bận hơn nữa, chuẩn bị đồ cúng. May mà tối nay ko đi học, ở nhà chuẩn bị được. HÔm qua buổi học đầu tiên của môn mà tớ ko thể đi học đc tgian này khéo trốn học thường xuyên ... muốn ốm rùi
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chả biết điện thoại của mình ở đâu nữa. Hy vọng là hihihi cầm nó hộ mình
  6. nguadaubung

    nguadaubung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    tấm ảnh này đẹp thật NK nhỉ
    Nhưng mà nhìn thì thích thui chứ ứ thích thật Bận rộn & mệt mỏi nhắm
    Không biết mình nghĩ thế đúng ko NK nhỉ
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Vậy là 1 ngày nữa qua đi, việc chưa đâu đến đâu Vừa có đ thoại, lại phải lang thang mua sắm chuẩn bị
    Mệt lắm
    Trưa nay lúc í tưởng ngất đi vì nắng vì mệt, trong phòng lạnh mà mồ hôi như tắm, muốn ntin cho người ta lại chả dám ... Muốn nhõng nhẽo 1 chút muốn được quan tâm 1 chút ...
    Lại SMS cho anh giai iu quí Anh giai reply mà muốn khóc luôn ... Anh giai mình tình cảm & tâm lý lắm í Cám ơn anh giai nhé! Mà hôm nay ko biết anh giai thế nào nhỉ
    Viết vài dòng rùi chuẩn bị về, hic hic ...
    Ai cũng bảo mới vài ngày mà mình ốm đi bao nhiêu
    À mà NK ui, ku Cún cháu mình xuất viện rùi Từ hôm í đến nay toàn thiếu ngủ, muốn ngủ cũng ko dám ngủ hic hic. May mà cháu ko sao cả Cơ mà bế máy ngầy cứ chạy lên xuống 3 tầng, đau nhức rã rời luôn
    Thui dừng ở đây đc rùi nhỉ
    Mai đặt móng rùi, tối nay hy vọng đc ngủ sớm

  8. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hoi buồn khi bị xoá bài, nói chung là không thấy vui.
    Muốn nói nữa nhưng cảm hứng còn đâu
  9. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK oai! mệt quá đi mất gần 2h mới ngủ 4h đã dậy làm mãi đến bây giờ mọi người đi hết rùi, xong cái phần con gái đảm đang mệt nhắm í!
    Cầu mong mọi chuyện thuận lợi!
    SG hôm nay âm u muốn mưa ...
    Thèm được nằm nhưng còn cả đống việc cố gắng vậy! Hôm nay thế này, 2 ngày hôm sau hy dzọng nhẹ nhàng hơn
    Ko biết tối nay có đi học nổi không ngày nay có cho xong mấy việc thuế má nữa Chán!
    1 ngày tốt đẹp nào!

  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thật tình cờ và thật bất ngờ 2 bạn J1 và S. đều có cùng ngày SN , 1 bạn thì đang sợ đến thất thần vì chuẩn bị vượt ngưỡng đến tuổi lập thân, còn 1 bạn thì vẫn hì hụi bơi lội trên thửa ruộng học hành k biết mệt mỏi.
    Hôm hôm qua là ngày bực mình của tớ, qua hôm nay là SN 2 bạn hy vọng nó sẽ làm tớ vui hơn. Chỉ nội việc chê bạn S già và ế + chê bạn J1 là k chịu đi làm + suốt ngày học để nghe các bạn loạn lên thế là tớ vui rồi. Các bạn càng dễ nổi nóng thì tớ lại càng vui tợn
    PS quên nữa hôm nay bạn D thông tin rằng hôm qua bạn í check thế mà lại bị thủng ......... he .......... he ......... khổ thân cái tội k kiểm tra trước cơ
    PPS: quên 1 cái nữa, mai tình iu của tớ lên xe bông, chúc tình iu hạnh phúc bên em í, sớm có con zai để mình còn kết thông gia
    Giamellia, 19

    [nick]
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 28/03/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này