1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy luôn online, có nghĩa là đang ở gần em hơn bình thường. Tưởng rằng em sẽ chẳng còn cảm thấy gì nữa, nhưng hình như, có một cái gì đó đang làm phiền em. Trưa, ngủ trưa, giấc ngủ nhỏ xíu, cũng đủ để mơ đến ..... Lạ nhỉ? Lâu lắm rồi em không mơ thấy ai cụ thể thế này. Tại sao chứ? Tại sao????
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thôi nhé, tao thèm nghe câu "... đừng đi" của ai đó quá mày ạ. Buồn 1 điều ai cũng nói "Đi đi". Tao thèm lắm, thèm vô cùng.
  3. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đợi đến giờ đi đánh cầu lông.
  4. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mẹ vừa nhắc với em về anh. Em cười rồi bảo, nếu ngày ấy con biết anh sẽ có hiếu với vợ đến vậy, chắc con chẳng bao giờ thân với anh. Buồn ... cười!
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy bài là thấy ớn, cho dù mai lại fải làm 1 cái để nộp.
    Giá như chỉ cần phẩy tay 1 cái, nó chạy theo ý nghĩ của mình thì tốt biết bao nhiêu.
    Bi h lúc nào cũng có cảm giác bùn ngủ mừ k bao h được ngủ
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đi học à? Lúc nào cũng chê nó cứ đâm đầu vào học thế mà lại.. đâm đầu theo nó à? Lạy! Lạy! Lạy! Thôi thì thạc sĩ thôi nhá, đừng có mà nhoi tiến sĩ. Lòi mắt đấy.
    Ôi giời, con mụ Witch lại than thở học hành kìa? Mãi mãi đời sinh viên, tươi trẻ nhỉ, sướng nhỉ?
    Thời gian trôi nhanh quá, bao nhiêu sự thay đổi. Có Nor già có vẻ viên mãn lắm rồi. Quả là bác trưởng tiên phong tốt lành. Hy vọng chúng ta sau này ai cũng được thằng cu ngon lành cành đào như thằng cu nhà bác ý.
    Bây giờ ta còn ngồi ở HN gõ ba cái mớ NK này, mấy tuần nữa là ở SG kể lể sự tình rồi. Năm nay còn trên đất VN, một hai năm nữa có khi ở Lào hay Căm Pu Chia hoặc Xô Ma Li cũng nên. Đại ca bay rồi về, còn ta có khi không về nữa mà chỉ lâu lâu về thăm vài ngày thôi. Đại ca tuổi ngựa, ngựa đi xa xôi rồi ngựa về chuồng. Còn ta tuổi chó, chó không quanh quẩn một nhà, đã đi xa thì khó mà về lại. Không phải không nhớ đánh hơi đường về mà là đã đi kiếm ăn rồi thì cứ ở lại chỗ nào có cái bỏ mồm thôi. Chắc chắn đi phen này là chỉ có thể quay lại sống ở HN nếu như lấy chồng HN. Thật đấy.
    Sẽ chăm viết blog cả vào đây NK. Hứa!
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nếu mụ hứa vậy thì anh yên tâm. Nếu bận quá thì blog thui cũng được, dù gì thì anh vẫn thích đọc ở NK hơn.
    Anh đang kỳ vọng là anh sẽ cất bước như mụ, nên cứ yên tâm, bít đâu đấy
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm vào đây tự nhiên nghĩ cái NK này là "hội" cho bọn mình sinh hoạt. Hé hé nhìn cái box LQ bây giờ toàn hội là hội, mình chả biết giao lưu tâm sự vào đâu để anh em muôn năm cũ có thể đọc được. Rất chi là may còn có NKcủa em đấy, em phù thuỷ răng nanh hút máu quỷ ạ.
    Yêu em, thơm em!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À quên, em làm đại gia gold từ bao giờ đấy? Cho vay ít chơi "trứng khoán" nào!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi 1 mình 1 chỗ, chị sếp hông đến nên ngồi lượn giờ này
    hé......hé........ ngày cuối tuần tươi đẹp, k nóng quá và cũng k lạnh quá. 1 tuần trôi quá nhanh, nhưng hông sao, trời đẹp nên quên các vụ khác đi mà nên tập trung lo nghĩ cho ngày CN
    Cưng iu muốn xin bao nhiu gold anh cho
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này