1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó cứ cưới ầm ầm, sốt hết cả ruột!
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    hic..
    Nhật ký ơi, hôm nay xui xẻo quá đi
    mới sáng sớm đã đc nói chuyện với chú công an rồi
    Giờ lại là cuối tháng mới đau chứ
    hic.. hay là cái cảm giác cứ nhói nhói ở tim mình la chuyện này nhẩy
    nếu thế thì may quá cơ, chuyện này còn dễ chịu hơn một cơ số chuyện khác.
    hic...
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    - Giới thiệu với em đây là anh L. Mr NS, em có biết anh L. chưa?
    - Trước thì chưa, bây giờ thì biết rồi ạ
    Keke... nhìn mặt ku đó tối sầm lại biết là ku tức lắm nhưng k làm gì được, ai bảo về k kèn k trống, k thông báo thì làm sao mà biết được biết ngay sau cái mở đầu đấy là bắt đầu hoạnh họe về các thủ tục mà trước đây mình được miễn. Ôi zời, sau 1 hồi đòi hỏi giấy tờ, tớ cũng thoát đi được để mờ đi măm đám cưới của tình iu, vì cái vụ hoạnh họe ấy mà lão M. phải chờ rồi phải chạy qua chạy lại, tốn hết tiền xăng. Tình iu hôm nay trông rất bảnh tỏn, ra dáng lắm í, tối nay theo kế hoạch vạch ra của lão Big sẽ có 1 serie đt nhắn đến phá bĩnh tình iu . Lão Big trông xuống sắc, em FF thì lại trông ngon zai hẳn lên, White thì già rồi, tidus trông dáng rất nghệ sĩ
    Thế là xong chuyện ngày hôm nay, ngày mai lên VP xin chỉ đạo của "Ô dù" xem giải quyết Mr NS ra làm sao, có khi mình phải ca bài "em giờ đây tựa như cánh chim bay" chả nộp giấy tờ rì cho ku í tức chơi
  4. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu ai lock nick mình nữa,cứ bị cái ảnh đại diện to là lock,bực cả mình,ghét!
    Sáng nay định đi ăn cùng mẹ,nhưng tự nhiên mẹ lại nói nthế thế nào lại ko đi nữa,đi ăn sáng 1 mình,no kinh khủng,tưởng trưa ko phải ăn j.Đi off cùng nhà LH mới biết mình bị đói.Hnay đi off cũng vui vui,thân thiết như anh em trong nhà í.Quý qúy!
    Hơ hơ,thế là dư thế lào nhỉ,chả rõ ràng j,nhưng nói chung cần 1 time nữa,1 sự suy nghĩ kĩ càng chín chắn nữa.
    Tối về định 2 chị em đi ăn thì trời mưa to,hỏng bn là kế hoạch,thế là 2 đứa lếch thếch cầm ô đi bộ ra gần nhà ăn cơm.Chán!,có 2 chị em ở nhà,chả mún nấu nữa,đồ ăn còn nhiều nhưng đông cứng thành đá,mún nấu cũng tầm 9h 2 đứa mới đc ăn,đói lắm.KO chịu đc đâu,đã ăn nhiều ăn lắm thèm ăn thì chớ.
    Kết thúc 1 ngày bình thừong như bao ngày khác,vẫn chờ đợi 1 hi vọng,vẫn cần suy nghĩ.Thôi đi ngủ!
  5. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chả có gì hay cả.
    Mệt ơi là mệt!
    Giờ thì đi ngủ thôi.
    Buồn ngủ lắm rồi!
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chap.. có lẽ mình đã hiểu cái cảm giác đấy là gì rồi NK ạ
    hi hi hi hi.... cũng chẳng biết như thế nào nữa. Nhưng mà mình nghĩ điều mình ko muốn diễn ra đã sắp sửa thành sự thật rồi
    Có lẽ là cũng mừng cho họ, uh, mừng chứ.
    hi..hi..hi... có lẽ cũng nên mừng cho mình nữa, mừng vì mình có thể dự báo được điều sắp xảy ra
    chết dở, sắp sửa thành thầy bói rồi đây.
    hi..hi..hi....
    chap.. dạo này nhiều việc quá, thấy mệt mỏi.
    hi, công nhận, mình cũng phục người ta thật, giỏi quá đi. hi hi hi hi...... hè..hè...
    Đã tháng 4 rồi, nhanh quá.
    Lại sắp đến mùa hè rồi đây
    ĐAU QUÁ
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, tớ tiếc quá NK ạ. Cả đàn cò đẹp dã man mà lúc đó tớ đứng đúng ở cái góc k bắn được, vác được máy chạy ra được góc bắn được thì các em nó bay lên trời hết, vợt được có đúng 1 kiểu có mấy em đang bay lên. Tiếc cbn tiếc
  8. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm này bị chê là già, đau khổ quá. Dưng mà vui vì nhg cái khác hơn.
    Thích ảnh ọt, thích đàm đúm quá mà ko có thời gian
    Bị sếp mắng :(
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay như một cực hình.Không dùng được ym nên thấy cuộc đời vô vị quá cơ.Bây giờ nghiện nét rồi nên là khổ thế đây.Chẳng nhẽ cai nét từ đây ư.Thật là đau khổ nếu phải rời xa yahoo.Thế mà!
  10. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn và mệt mỏi.
    Công việc dạo này mệt quá! Mệt quá!
    Oải!
    Có nên duy trì tiếp tục nữa hay không?
    Tiếp tục thì duy trì được bao lâu?
    Sao nhiều câu hỏi quá vậy? Sao không có lời giải đáp vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này