1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì mình hoàn thành xong 1 đống việc đè lên vai mình bấy lâu nay roài sung sướng lắm, nhưng tự dưg sao chóng mặt quá hic hic run tay nữa chứ hic hic ...
    bb mày NK nhá!

  2. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đâu cũng mưa, ghét kinh dị mà vẫn phải đi. Sao mà ghét những ngày mưa phùn thế không biết vừa làm mình mệt, bẩn lại còn làm mình nhớ anh nữa
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    22h25
    Hôm nay mưa nhật ký ạ
    Thấy khoái khoái.
    Mình rất thích đi mưa mà, mỗi lần dầm mưa là thấy lòng mình dịu lại, hi..hi..hi... công nhận mình kém quá NK nhỉ, toàn phải nhờ hoàn cảnh bên ngoài tác động vào để ổn định bản thân thui
    Hôm nay bùng tiết 2, định gọi các kụ nhưng mà nghĩ trời mưa, chẳng kụ nào đi đâu. Với lại, tự dưng muốn ở một mình. Dở hơi nhì, bình thường thì sợ ở một mình lắm, hôm nay mưa lại hứng.
    UH, mình cười nhiều, nói nhiều để ko phải suy nghĩ, nhưng mà ko trốn tránh mãi đươc, phải đối mặt và giải quyết thôi.
    Dầm mưa suốt 2 tiếng, thích phết, thấy nhẹ nhõm quá, suy nghĩ ra được nhiều vấn đề. Hi..hi..hi.... tự dưng thấy mình nhớn hẳn lên. Suy nghĩ cả vấn đề inoc đề nghị nữa. hi..hi.. biết chắc là ko đồng ý rồi, cơ mà vẫn nghĩ linh tinh. Chap.. có lẽ cần ng lấp chỗ trống thì oki, nhưng mà chẳng muốn vậy, tự dưng lại đào một vũng bùn khác để nhảy vào. Tớ muốn 01 người chỉ yêu tớ, thuộc về tớ thôi. Chắc chắn tớ sẽ tìm thấy vì tớ xứng đáng được như vậy. , chắc cũng ko lâu nữa đâu, biết đâu ng đó cũng đang tìm tớ thì sao. Cứ bình tình, "Từ từ rồi khoai mới nhừ:"
    hi..hi.. lang thang hết đường này đến đường khác, chỗ nào cũng thấy quen mới chít dở chứ. chap....
    HIc.. thấy một cái biển số xe mà giật cả mình. hi hi hi hi... chuyện đó ko thể xảy ra, cơ mà tự dưng lại giật mình, chán thía, tí nữa thì đâm vào cái xe chở rác rồi.
    hì... ko thể hiểu nổi, sau tất cả mọi chuyện như vậy, vẫn có thể ngòi nói chuyện với inoc bình thường như vậy. Chít dở. Ko đc đâu, dù lúc điên rồ nhất cũng ko được.
    lạnh thía nhẩy,
    đói meo
    Muộn rồi, chả ăn cơm nữa, đang giảm kưn.
    đi ngẩu sớm thui, mấy hôm nay đi chơi nhiều, mệt quá
    dạo này học hành chểnh mảng lắm rồi đây. càng ngày càng lười đi, KO có được đâu, sắp tốt nghiệp rồi, Phải chăm vào chứ, Cơ mà cứ có đi chơi cái là đi ngay. hè..hè..hè...
    Ngủ thui, hôm nay chắc là ngủ ngon lắm đây
  4. sungthep

    sungthep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    nhat ki oi,hom nay to mat 50k cho bon moi gioi hon nhan,to buc xuc muon co ban trai roi,ma nghi rang ko the ngoi nha doi,the nen tot nhat la phai chu dong di kiem,nao ngo dong doi no lai xo day den muc mat tien ma chua co ket qua gi het.Cung tai to thuong ngay ham choi,ham du lich,ham chup anh,tinh tinh cung that thuong,chu neu ko thi bay gio cugn co khoi ban trai theo duoi roi,ko phai lo lang nhu vay nua.Ngay mai to se thay doi nhat ki ah
  5. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Mình vưà về nhà thấy anh ấy dậy sớm quá. nghe anh ấy bảu xiền pài pạc thành xiền mồ hôi nuớc mắt mà bùn cuời quá Tau liền kể cho mài nghe đới NK ui! Tau nghĩ anh í ki chứ mồ hôi giề NK nhệ Làm tau định xin tau cũng ngại nhắm
    Hay là tìm coan cá tháng tư choa ảnh xơi đổi xiền nhệ
    Tau làm xế đc hem NK ui!
    Mài suy nghĩ & trả lời nhá, tau đi đến cty đã

  6. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Tau vìa nhà lấy đồ để đi làm thì gặp anh Za đỏ!
    Mài biết hem, tau ko hỉu nổi guơng ợ nhà ảnh xế nào, ảnh suốt ngày nghĩ ảnh đẹp zai Nk ợ Người thì péo trùng trục lại còn hay ném đá nữa, mà ném nhìu xế cũng có giảm cưn chút nào đâu Péo mũm mĩm dễ xuơng, phúc hậu thui chứ ứ thấy đẹp NK nhệ
    Cái nài tau ts thật vứi mài, khéo khi anh í lại nghĩ nguợc lại thì ... chẹp chẹp ... thế mà!
    Lừn nài đi làm thật!

    PS: NK viết choa meo xèm cá tháng tư trang truớc nhá!
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à, hôm nay tớ vui lắm, vui cực kỳ ý
    Sáng nay đang ngủ ngon thì nhận được tin nhắn : "Em dậy đi làm nhé, nhớ mặc áo mưa đấy"
    Ra gặp mẹ thì mẹ bảo : "Còn tiền tiêu ko, mẹ đưa cho ít mà tiêu, cuối tháng chưa có lương thì lấy đâu mà đổ xăng xe". hơ.hơ..hơ... tự dưng thấy bầu trời trong xanh hơn, hoa lá tươi xinh hơn, lòng vui phơi phới.
    Đến cơ quan, sếp nghie, sướng âm ỉ. hơ hơ hơ.... thía là cả ngày hôm nay ngồi chơi rồi, phấn khởi quá cơ.
    chap........
  8. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ui!
    Hum nai tau lấy hết can đảm để ngỏ lời mà bị từ chối thắng thừng rùi, đau nòng quạ cơ Rút kin nghịm hco năm sau, ko tỏ tìn vào ngày nài nữa, thế mà!
    Cơ mà đau nòng lắm, tau khóc 1 chút ná

  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có nhiều việc quá. Chuẩn bị cho Lãnh đạo làm việc với cấp trên, vậy mà đùng một cái không dùng đến báo cáo. Toi cơm của mình suốt mấy ngày. Hôm qua cầy đêm nữa chứ. Mình cứ mong chờ lúc 7 kiến nghị được sếp nghe thấy cuối cùng thành... thất sớ
    Hôm nay cá tháng 4, mình rất vui vì được bạn bè cho ăn rất nhiều cá. Có lẽ vì vậy nên mệt nhọc cũng bớt đi phần nào. Nhưng buồn nhất là hai ngày nay, các cụ không thích spam Ym hay sao ý, mình càng hỏi càng mất hút. Nao núng quá
    Còn nhiều việc nhưng kệ, cứ online một chút đã cho đỡ xèm
  10. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Tưởng xong việc hóa ra chưa xong, cả buổi sáng lang thang nắng nôi, trưa về ngồi xe nửa tiếng mà chếnh choáng đến bây giờ
    Ngày mai hy vọng là dứt điểm việc nì!
    Viết vài dòng cho mài đó NK, tau chuẩn bị đi học roài Hy vọng hum nai ko có SMS rủ rê cafe, tau ngại từ chối nhắm, mấy hôm trước bận thiệt nên ko đi mí lần rùi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này