1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhớ nữa ngày ấy năm ấy có đúng hôm nay ko? chỉ biết rằng lòng thì nhói đau, buồn... nhưng cũng chẳng khá hơn chi chi...
  2. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    22:31
    Hụt hẫng thế chứ lị !
    Mình đang làm jì thế này !
    Nhớ 1 người xế chứ !
  3. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    vui .............
    vui vì trái tim mình đã yêu trở lại ...
    cái cảm giác nhớ 1 người, muốn có người đó ở bên thật kỳ lạ .. hồi hộp .. hp
    cảm ơn em nhiều lắm ... "vợ bé nhỏ"
  4. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    22:35
    Tự nhiên nhớ đến bộ phim buổi trưa !
    Lại ngồi cười 1 mình !
    Ước jì người đó ở bên cùng cười với mình nhỉ !
  5. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Muốn lắm ... muốn đc ở bên " Vợ bé nhỏ lắm" muốn đc cười cùng em .. chia xẻ cùng em nỗi buồn ...
    ôi .. cái cảm giác xa cách thật đáng ghét
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    OMG, mụ cún cũng dính chưởng của Apr Fool''s Day chứ, chứng tỏ năm nay cái stt của mình quá đỉnh của đỉnh . Tính ra thì số lượng gà lên chuồng vì cái stt đấy k phải là ít, nên coi như ngày hôm qua mình bội thu Ngày nay chắc vẫn còn dư âm của vụ hôm qua (khờ, cái giờ này phân biệt hôm qua, hôm nay rõ mệt), keke, năm sau sẽ thiết kế cái stt hay hơn năm nay
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Ôi mệt mỏi
    Ôi cô đơn.
    Lãnh lẽo thế!
    Buồn thế!
    Chán chả buồn spam
    Ngồi một mình
    Nói chuyện một mình
    Cô độc
  8. TiuCrying

    TiuCrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Căng thẳng
    Mệt mỏi
    Chán đời
    Thèm một cái nhìn sẻ chia
    Thèm một lời động viên
    Thèm một cái nắm tay thật chặt
    Thèm được đi spam

  9. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, Mưa và Bẩn
    Thấy trống rỗng
    chả buồn nhưng thấy nhiều ng buồn = > đú, buồn theo
    Căng thẳng
    Mệt mỏi
    Đấu tranh
    Lựa chọn
    Phân vân
    ĐÓI
    Thèm ăn chân gà nướng
    Thèm ăn bún chả
    Thèm ăn xôi
    Thèm ăn phở chiên
    Thèm ăn cơm rang gà
    Thèm ăn phở trộn
    Thèm ăn bánh gato
    THẤY BƠ VƠ
    Muốn có một bàn tay nắm lấy tay mình (ko phải trộm đâu ná)
    Muốn có 1 người ngồi bên cạnh
    Muốn đi lang thang dưới mua
    Muốn ra đường HQ đi bộ
    Muốn ra bãi đá ngồi hóng
    BIẾT
    Phải ngồi đây
    chưa hết giờ làm
    Phải cố gắng
    chap... NK nhẩy
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay toàn mưa thôi, nhưng chẳng thể làm mình down down như hồi trước
    Sáng nay lại mưa to hơn hôm qua mới zồ chứ, vì mình phải mặc áo mưa lên VP khoa đóng tiền học Chẹp lâu lắm rồi không được vinh dự giao lưu với chính quyền, lên văn phòng khoa mà cúi đầu chào hỏi không biết bao nhiêu lần Đặc biệt là thày Thanh thì bố bảo dám quay mặt đi gặp thày lúc này mới sướng này vì thày vui vẻ chứ cứ nhớ cái bộ mặt quát tháo lúc xuống khoa gặp mấy em SV vi phạm qui chế thì..
    Ôi khổ thân tôi chả hiểu sao hôm nay bị đau bụng Chiều nay còn bài điều kiện Kế toán DN đang chờ mình
    Sáng nay em nhắn tin bảo là em đang trên Bụi, biết là em lại có chuyện rồi nhưng chẳng lên với em được, mấy lần em gọi rồi mà không ra được Hi vọng một hôm nào đó có thể gặp em để nói chuyện với em nhiều hơn. Cố lên em ạ, mong là sẽ có lúc em cảm thấy yên ổn như chị bây h, cho dù có thể là vẫn chưa chắc chắn hẳn
    Dạo này hình như cảm xúc của mình đang ngủ yên, không vô cảm nhưng thấy bình thuờng, cảm ơn trời!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này