1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Ối nhật ký ơi
    Tớ sắp chết rồi
    Thật đấy, chết hẳn rồi ý
    Chết thật ý
    hic.. ôi, công việc
    Bế tắc cách giải quyết
    ko có cách nào giải quyết chuyện này cả
    chết thật
  2. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    20:27
    Mãi mới có điện , kú xế !
    Hôk bít nhà nước làm ăn cái kiểu jì !
    Káu xế !
    Mún đi chơi !
    Mún người mệt mỏi !
    Muốn người rã rời !
    Muốn quên 1 người !
    Muốn 1 người vui !
    Muốn mình ko cô độc !
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    NK ah,hum nay đang học nhận đc 1 tn:Chị ơi,cụ mất rồi.
    Hẫng hụt
    Hơi buồn
    Dù cụ già rồi nhưng cụ đi nhanh qá
    Hơi choáng,nhớ lại hồi bé cụ đưa mình đi nhà trẻ,cụ bón cơm cho ăn.
    Cứ tưởng cụ sống đc trên 100 tuổi cơ.
    Có lúc đã hỗn với cụ.nhìn cụ bây h như da bọc xuơng,thương qá!
  4. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, thấy có đứa nó thèm ăn lung tung mà cứ bẩu giảm cân, thế này thì chỉ có tăng thôi làm sao mà giảm nhể
    NK ạ, mình lại mún nổi loạn rùi . Hnay tạm gọi là ok, nhận đc những mấy lời mời làm việc mới, chẳng biết làm thế nào, có nên thay đổi ko. Thay đổi cũng tốt nhưng chẳng biết có hơn chỗ cũ ko hay lại ko đc như mong mỏi thì lại chán đời như năm ngoái mất thoai hix.
    Giờ mình lại ước gì đc 1thân ở mấy chỗ nhể, có fải hoàn hảo ko
    Chuẩn bị ngủ thoai hề hề
  5. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    21:23
    Hum nay thấy bực mình ức chế quá !
    Nhìn chỗ nào cũng thấy káu !
    Mún đi lang ********* đầu óc tỉnh táo mà ngại !
    Muốn có Bi béo bên cạnh !
    Muốn có Tìu ,Táo và Bạch hồng !
    Muốn có Anh béo !
    Cùng đi lang thang như hum trước quá !
    Sắp phát điên ồi !
  6. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Thế mài k mún tao hả
    Ngày 2.4
    Thế là đã 1ngày trôi qua, hum qua bán cá đuợc nhìu fết. Lại nhớ hum đi câu cá, ngta câu được 6con mà mìn chạ câu được con nào, mừ rõ ràng là 2cần để cạnh nhau, thậm chí còn đổi cần cho nhau, nta còn tự tay móc mồi cho cả 2cần, thế mà sao cần của mình k có cá cắn câu nhể
    Thôi đành đổ cho là bọn cá Cái noá dại zai hí hí hí.
    Nhớ hum ấy quá. Thật là vui lúc câu được cá, có thế hum qua mìn mới bán được cá chớ.
    Anh nhờ
  7. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    11:34
    Hum nay dậy sớm dưng mà người thấy chán nản quá !
    Tâm trạng ko đc vui !
    Khó chịu !
    Bực bội !
    Muốn làm 1 điều jì đó để xả !
    Dưng mà chả làm đc !
    Chán thật !
    Muốn time trôi đi thật nhanh !
  8. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay bị bệnh hị hị
    Nói ra lại ngại xế chứ nị
    Mệt mỏi
    Hôm nay đỡ rồi. Mua bao nhiêu là thuốc uống vào người mà chả ăn uống gì cho ra hồn.
    Thế có bực không cơ chứ!
    Lần sai kiên quyết nói NO với .....
    Xong vụ này chắc người sụt đi mấy ký lô.
    Già thêm mấy tuổi.
    Ế chỏng gọng rồi!
  9. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    11:40
    Mấy hum nay ko đc gặp A !
    Nhớ thế !
    Người cứ nôn nao sốt ruột !
    Ko biết bệnh của anh đã đỡ chưa !
    Anh chả ăn đc jì nên chả biết làm thế nào cả !
    Thương anh quá mà mình vô dụng thật !
    Anh ơi cố gắng lên nhá !
    Em sẽ luôn bên anh vượt qua mọi gian nan mà !
  10. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay dầm mưa mãi
    Sao mà ko ốm nhỉ????
    Muốn ốm quá đi, ốm thì được phép yếu đuối hơn, ốm thì được phép nhõng nhẽo
    Chap... Mãi mà ko ốm
    hic... đau đầu quá, giá mà cái vụ này của mình giải quyết xong nhỉ, đau đầu quá
    hic... chị Thuỷ sắp nghỉ rùi,c òn mỗi 1 mình trong phòng, bùn chít
    Chap.. trưa rồi, đói rồi cơ mà chẳng muón ăn cơm. Vẫn chưa quen ăn một mình cơ à??? Tối qua đã đi ăn một mình rồi mà, chap.. buổi trưa vẫn quen có 2 người ăn, chưa quen ăn 1 mình.
    Chap.. đói quá. nhưng mà ngại đi ăn quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này