1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết hay quá, viết 1 câu xuống 1 dòng :D
    Bố mẹ hem có nhà, ở nhà 1 mình, chẳng biết ăn gì uống giè cho qua ngày nữa huhu
  2. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nay nắng thế!
    Suốt ngày phơi mặt ngoài đường!
    Mệt!
    Chán!
    Hôm qua nghỉ học, sướng!
    Rủ bạn cafe, bạn bận!
    Đi tậu được 2 bộ đồ vé ri sếch si - mùa hè mà, có ai bít đâu mà lo
    Sáng nay bực!
    May mà nói năng 1 hồi thuyết phục đc & cty ko bị sao NGhĩ lại bực, toàn mỏi miệng nói thui
    NHưng may mà ko sao ... Về ngang qua chỗ í ...
    Lại vào ...
    giời nóng quá ...
    Sắm ít bộ mùa hè
    NGhĩ lại, dạo này phung phí quá
    Sao dễ cáu thế nhỉ hic hic
    Tối nay đi học nào

  3. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    NK ơi, hôm nay tớ làm sao ấy
    Cứ điên điên thế nào ấy.
    Chẳng hiểu nổi mình nữa
    Hay là tại mình tham gia vào hội điên nhỉ
    Anh Ếch bị ốm à, khổ thân ghê Mau khỏe anh nhá

  4. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Oh vừa thấy bạn này có danh sách trong nhà điên điên j đó, thế thì làm sao hiểu được chứ??????
    Mình hôm nay vui phết từ tối qua không buồn được
  5. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Củm ơn NK nhá!
    Nhờ có Nk mà mới có người hỏi thăm khi mình ốm.Nhưng mà bây giờ mình mới nhận ra là xung quanh mình toàn những kẻ kibo.
    Chả ai đem đến biếu mình 1 cân đưòng, quả cam nào cả.
    Dù rằng bây giờ mình chẳng ăn được cam hay quýt hay mít hay dừa đâu...
    Nhưng mà khi mọi người đem đến tặng mình, mình nhìn vào món quà đó cũng thấy đỡ tủi (và thỏa mãn lòng tham của mình )
    Ui chao, người tham vẫn chỉ chơi với người tham lam thôi sao.
    Sao ko có ai thảo thảo chơi với miềng nhể.
    Miềng kibo thì đúng rùi.
    Chán quá!!!!!!!!!!!
  6. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Mùi lăn nách sực nức thế kia, làm sao mà buồn được
    chap... sao cả tuần nay ko vui lên nổi nhẩy
    bao giờ đống sổ sách này giải quyết xong thì mới vui được
    cơ mà lười quá, chẳng muốn đụng đến
    ko đc
    làm đi
    Giờ ko còn thời gian dâu
    nhưng mà biết làm thế nào???
    Bế tắc
    ko có cách giải quyêt
    help me
  7. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá mình chả dùng lăn nách bao giờ, có sịt tý nước hoa thôi. Người ta lại bảo sai mình rồi.
    Mình còn nhiêu việc quá nhưng không thích làm. Cầu trời tối nay mưa to
  8. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Vừa ki bo, vừa tham lam, lại còn già và xấu tính nữa, bảo sao chả ế chỏng gọng nhật ký nhỉ
    Đã thế cái miệng lại còn quang quác, quang quác như con quạ già nữa chứ
    Sao lại có người như thế nhỉ NK nhỉ
    Phải hiền lãnh, dễ thương như mình này, thì còn may ra
    Mình cũng ốm đấy chứ, nhưng mình có kêu đâu
    Mình âm thầm chịu đựng một mình nài
    ÔI, mình phục mình quá đi thôi, sao mình đáng yêu thế

  9. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    NK ui! Mình vừa làm 1 topic để tâm sự
    Ko biết mí bạn có ủng hộ ko nữa
    1 hành động trong khoảnh khắc điên điên

  10. TiuCrying

    TiuCrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ui, mình cũng đang muốn tâm sự nài
    Ước gì bạn ở trên cho mình tâm sự cùng với nhỉ
    Ước gì bạn ý chỉ đường cho mình sang nhà bạn ý nhỉ
    Mình muốn làm quen với bạn ý quá đi thôi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này