1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào hội điên đã thể hiên ngay cái điên rùi nhẩt
    chít dở, dạo này mũi mình bị hỏng rồi hay sao ý, mùi nước hoa đậm đặc tính đàn ông thía mà mình lại ngửi thành mùi lăn nách, chít dở thui. mũi hỏng rồi.
    Sao có ngược độc ác nhẩy, lại cầu hôm nay trời mưa, trời đừng có mưa chứ, nghỉ học mấy hôm rồi, trời mưa lại hứng đi mua bi giờ, lại ghỉ học rồi lại ko đủ điều kiện thi bi giờ
    AI ĐÓ ơi, trưa nay hẹn đi ăn cơm mà quen béng mất, thế mà cũng chẳng nhắc là sao hử???? Thế chiều có đi ăn cơm ko??? hic.. từ sáng đên giờ chưa ăn gì cả mà ứ ngồi ăn một mình đươc, ai đó đã ăn cơm chưa?? di ăn gì đi.
    Chap.. tự dưng thèm cơm thế, lâu lắm rồi ko có ăn cơm
    Thấy có người kêu ốm, đinh hỏi thăm nhưng mà sợ bị đòi đường sữa nên ứ dám hỏi thăm nữa, tháng này chưa lấy lương, đợi tớ lấy lương xong rồi hẵng ốm nhá
    Được cafe1102 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 03/04/2008
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chắc người ta chả bảo mình đâu, nhỉ, NK nhỉ.
    Mình biết mình có một vài trong số những điều mà người ta nói, nhưng khôgn phải hoàn toàn như thế. Đúng không NK.
    Mình già thì đúng rồi, nhưng mà mình đẹp trai. Già mà vẫn đẹp, thế mới đáng yêu chứ.
    Chắc chắn là người ta không nói mình rồi, vì mình có quang quác đâu. "Quang quác" chỉ dùng để miêu tả khi con gà nó đẻ trứng xong nó báo cho mọi người biết. Còn mình, mình chả đẻ trứng nên chắc chắn là không phải rồi.
    Nhưng mà mình vẫn buồn lắm.
    Nếu người ta nghĩ mình như thế thì mình rất buồn.
    Mà đang ốm thế này tâm trạng phải vui lên thì mới nhanh khỏi bệnh được. Vì vậy mình sẽ bỏ qua tất cả, gạt bỏ tất cả để vui lên.
    Tối nay, mình sẽ lấy tờ giấy ra vẽ lên đó đủ thứ hoa quả. nào là cam quýt mít dừa ..... rồi mình nghĩ đấy là quà mọi người gửi cho mình. Mình sẽ vui và mình sẽ khỏi ốm.
    Đấy, mình cao thượng thế chứ nị.
    không biết khi mình cao thượng thế thì mình có đỡ bị ế không nhỉ???
    Suýt quên, mình cũng chúc người ta - cái người mà cũng nói là đang ốm đấy - mau khỏi bệnh nhé!
  3. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi !
    Tớ bùn quá !
    Mãi mà chả đến cuối tuần jì cả !
    Tớ mún đi chơi !
    Thoát khỏi 4 bức tương để đến với thế giới bên ngoài !
    Nơi bạn bè đang chờ đợi tớ !
    Tớ mún nhiều lắm !
    Đôi khi tớ mún mình quên mất mình là ai !
    Muốn sống 1 phong cách khác !
    Muốn làm theo ý mình !
    Và muốn 1 tình yêu của mình !
    Nhưng mà đó chỉ là mình muốn mà thôi !
    Nó hình như quá xa vời !
  4. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Chắc ai đó phải đi ăn cơm thôi, không ai đó lại bỏ bữa cho mà xem
    Ai đó đang bị điên điên đây này, muốn đi ra biển quá
    Ai đó đau đầu quá, chóng mặt nữa, chết đây
    Tý nữa đi ăn BBQ nhá, ăn cho đỡ chán đời

  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy nhật ký chạy vèo vèo như thế này Người hội điên cũng hoành tráng nhể?
    Đói quá, sao chỉ có mỗi từ đói thế nhỉ? Bác nào có lòng thương cho em xin chút ít đồ ăn ăn cho qua ngày đoạn tháng.Đói quá, bố mẹ emv ề em giả
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ai đó ơi, ai đó cho tớ ăn BBQ với có được hem???
  7. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    16:52
    Thấy bạn mình kêu đói !
    Mình là thầy bói mà chả giúp đc jì !
    Ai bẩu bạn ý chả bẩu sớm !
    Mình đi xừ mất ồi !
    Thương bạn ý quá !
    Mà chả bít làm thế nào cả !
  8. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    aha... ĐI ăn BBQ thui, chap.. thèm gà quá đi. ai đó ơi, đi ai đó nhá.
    đây cũng đang chán đời nhắm đây ai đó nè.
    Đói quá rồi, phải ăn để lấy sức chiến đâu chứ
    Cơ mà ai đó cũng độc ác quá đi
    Biết đây đang giảm kun rùi, thía mà rủ đi mam gà
    cơ mà thèm
    đi nhẩy ai đó nhẩy
  9. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    sau 1 hồi điên điên & được thỏa mãn cơn điên í, tau thoải mái hơn roài
    chuẩn bị đi vìa roài đi học thui, hum nai cố gắng ko đi học muộn nữa
    Iu mài nhìu NK ạ! cơ mà iu mài nhì, iu anh nhứt

  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ơi, hôm nay bị điên rồi
    Ức chế với sếp
    Thế mà đi phỏng vấn, ng ta trả mình lương cao lại từ chối
    Điên hẳn rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này