1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hix hix, bạn mình cũng thương mình quá thể cơ!
    Mình kêu đói, nó bảo nó là thầy đói!!
    Có bạn kiểu này có ngày bạn đâm cho mấy nhát thì có mà chết hok kịp ngáp!!
    Nk thấy bạn ý có đểu giả hok?Có đáng chém hok?
  2. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    5h00: Nhật ký ơi
    Bạn mình là thấy bói
    cơ mà nó cứ tưởng ai đói cũng giống nó mới sợ chứ
    Thui, đi mam thui, đói quá rồi
    mắt mờ
    chân run rồi,
    Tớ chẳng có ANH nên tớ íu nhật ký nhất đấy
    Thật đấy, hôm nay là 3/4 ko phải 1/4 đâu ná
    hic.. tớ đau đầu lắm NK ạ,
    muốn gặp mọi người để cười để nói quá
    uh, thôi thì nghỉ thêm 1 hôm nữa vậy
    thấy có người chăm chỉ cũng ngại quá cơ, nhưng mà tớ mệt mỏi lắm ý.
    Nghỉ nốt 1 hôm nữa thôi nhá.
  3. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    14:59
    Mình bùn quá !
    Mình thấy tội lỗi quá !
    Đã tự rạch tay an ủi thế mà vẫn thấy bùn nhắm !
    Bạn mình nói mình đểu !
    Mình đâu có phải là người như vậy !
    Thật tâm mình muốn điều tốt đến với bạn mình mà !
    Chắc bạn ý hiểu lầm ý mình rồi !
    Chiều nay mình sẽ nấu canh cua mời bạn mình đến ăn vậy !
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày trôi qua, chẳng biết vui hay buồn. Chẳng biết mình đang làm gì, mình lẩn thẩn rồi.
    Hum qua lọ mọ đi tìm được 2cuốn truyện thật hay của Marc Levy. " Nếu em không phải là giấc mơ'' và '' Gặp lại'', thấy thật nhiều điều thú vị. Cảm thấy cuộc sống có thêm điều thú vị. Mình vẫn hay có thói quen đi xem sách vào mỗi dịp đầu tháng, vì lĩnh lương mà.Tháng này chưa có lương cơ mà không quên được thói quen. Vùi đầu 1đêm để đọc cho xong cuốn truyện ý nghĩa ấy. Tự dưng lại có cảm giác thèm muốn ...thèm được quan tâm, thèm đuợc chiều chuộng và thèm được yêu.
    Thui bi giơ chuẩn bị về rồi, tối nay mình sẽ tâm sự tiếp nhật ký nhé.
  5. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    NK ui, thế là hnay mình trốn học đấy NK ạ, tiếc lắm í nhưng mờ vì sự lâu dài nên đành vậy
    NK ui, hnay mình đọc nhật kí của các bạn ở trên mà mình thấy tội ngiệp cái bạn ốm mà ko có ai đến thăm ấy quá cơ. Nghĩ đến tối nay bạn ấy ngồi vẽ hết cả dưa lê mít táo vân vân, rùi tưởng tượng đc bạn bè tặng mình lại ngĩ ko biết bạn ấy bị bệnh gì nhỉ Bệnh gì mà nó lại ảnh hưởng đến thần kinh trung ương như thế chứ lại, tội nghiệp nhờ NK nhờ . Mong cho bạn ấy mau qua cơn này nhỉ NK nhỉ
    Đấy NK ạ, có ai lại như cái bạn gì ấy, lại hứa là bỏ học 1 buổi nữa thôi, lại giống như hứa kiêng ăn ấy mờ. Bạn này là cứ fải hát "hứa làm gì hứa để làm gì" .
    Thôi NK ạ, mình ko nói gì nữa đâu ko lại bị bẩu là ném đá bạn bè mà mình có bít thế nào là ném đá đâu. Mình chân yếu tay mềm thế này làm sao ném đá đc nhỉ, NK nhỉ
    Đấy lại nhớ ra 1 việc NK ạ, hnay mình chọn đc 1 cái để tặng ng đó roài đấy, mờ món quà ấy còn chưa giả xiền nữa
    Tối nay mình mún đi cafe lắm í mà ko bít có xe ôm ko nữa, có xe ôm là mình đi ngay đấy NK ạ
    Ước gì
  6. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ôi NK ơi, tớ đói quá nè, chưa được ăn nè
    ihc. . tớ hứa để lần sau hứa típ, thía mà có đứa cứ quẳng đá vào mới cay chứ. Thế này a, còn lâu mới có xe ôm NK nhẩy. đáng đời
    Đói quá NK ơi,
    ĐI mam thui
    ực..ực... thèm một cơ số thứ quá cơ
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới, bao nhiêu việc chồng chất lên tấm thân gầy guộc.
    Muốn làm thơ, muốn lãng mạn
    Nhưng mà công việc cứ đè mọi thứ thanh cao xuống
    Nảy ra câu hỏi: Sống vì mình hay sống vì không phải mình?
    Khó trả lời quá!
  8. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    sống ko vì mình rời chu đất diệt đúng ko NK nhệ
    Cứ theo phương châm đó mà sống thui nhờ
    Không biết hôm nay anh ấy khỏe hẳn chưa
    mình cũng đang thích làm thơ, lãng mạn & đong đưa nữa! <~~~ nói thế này thui tự dưng lại xuất hiện từ ấy trong đầu, hào hứng lạ

  9. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    10:56
    Bực mình quá !
    ức chế quá !
    Vừa mới ăn sáng xong !
    Lại phải ăn trưa ồi !
    Ăn nhìu thế bố ai mà chịu đc !
    Mình là người chứ !
    Cũng phải có lúc no lúc đói chứ !
    Káu xế chứ lị !
  10. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    14h15
    Lại bắt đầu công việc như thường ngày vẫn thế
    Hơi đau đầu một tý nhưng hem sao, cố gắng lên, sắp có lương rồi
    Lâu lắm rồi mới thấy một buổi trưa thoải mái NK ạ
    Cảm ơn mọi người nhá
    Lại thấy yêu đời hơn rồi NK ạ, chết dở

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này