1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Dù đã nhận được tin nhắn rùi
    Dù biết là thế rùi
    dùk o khác mọi ngày bao nhiêu cả
    nhưng ...
    nhớ lắm í
    NK giữ giùm mình nỗi nhớ này nhé! Lúc nào đó gởi đến ai đó giúp mình nha!

  2. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    20:51
    Hum nay thật sự cảm thấy mình suy sụp !
    Trái tim ngày càng đau !
    Vết thương ngày càng lớn !
    Ko còn mún sống nữa !
    1 cảm giác khó chịu cứ đè nén trong tim !
    Muốn đập phá !
    Muốn cào cấu !
    Muốn nổ tung luôn !
    Khó chịu !
    Mệt mỏi và hận thù !
  3. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    22h45
    có người đã từng nói với mình: "Đừng bao giờ hận người khác vì như thế bạn sẽ luôn mang trong lòng nỗi niềm ghét bỏ.Sống phải luôn có tình yêu thương .Thế mà!"
    Có lẽ đây là điều mình cũng muốn nói với bạn mình. ĐỪNG BAO GIỜ HẬN. khi HẬN người khác thì người bị tổn thương, người day dứt, người khó thoát khỏi trước hết là BẠN.
    Hãy vui lên nhé, "Sống phải luônc ó tình yêu thương"
    chap.. NK ạ, hôm nay là ngày gì ý, chẳng có việc nào làm đc cả
    Gọi điện cả buổi sáng mới lấy dc cái hoá đơn. CÁU
    HI vọng cuối cùng của mình bị tắt. CÁU
    Đi học thì trường ko bị mất điện. CHÁN
    Điểm danh thì cô ko mang theo danh sách lớp điểm danh bằng phiếu điểm danh từ hôm trước (Tòi ra nghỉ học mất 3 buổi). CÚ
    Đi mua xăng, hic.. đau thía, giá xăng tăng vù vù, thía mà đổ ở trên nó chảy ra ở dưới. Hic... chắc là hậu quả của hôm aixoe đây. Hic.. tốn xiền quá. tiếc ko chịu được. Đang đói kém. hic...
    Đi lấy cái văn bản cho anh Huân, đi 2 lần mới lấy đc, BỰC hết cả mình
    quên béng mất ko bật đèn xe máy =? lại toi 50k cho cơ động. NHỤC
    Nick bivabeo bị hạn chế rùi, CHÁN
    Cắm cáp nối máy điện thoại, máy vi tính chả nhận,. Bực thế, chẳng biết bị làm sao nữa. ĐỒ vật cua mình mà ko nghe theo minh, hư quá. Muốn thẳng tay đập luôn cho bõ tức nhưng mà tiếc xiền, để hôm nào có xiền đi diệt vi rút cho điện thoại
    Chap.. chẳng hiểu hôm nay là cái ngày gì nữa, chẳng việc gì vừa ý cả
    Chap.. ứ buồn ngủ nữa, làm gì cho hết đêm nhẩy
    Được cafe1102 sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 04/04/2008
  4. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    @..: Bởi vì chưa bao giờ em chứng kiến cảnh 1người cha bất lực đứng nhìn đứa con trai của mình đang dần dần từ bỏ cuộc sống.
    Bởi vì em chưa bao giờ thấy người mẹ bơ phờ ngủ gục bên đứa con đang co giật từng cơn.
    Bởi vì em chưa thấy nên em mới cảm thấy cuộc sống của mình vô vị, có chứng kiến rồi em mới thấy cuộc sống mà cha mẹ mang lại cho mình quý giá đến mức nào. Nỗi đau của em, sự cô đơn của em so với sự mất mát của cha mẹ chẳng đáng là bao nhiêu đâu.
    Đừng bao giờ nói câu chán ngán cuộc sống. Em có biết cha mẹ nghe thấy sẽ buồn thế nào không?
    Tất cả đều do em tạo ra cho mình thôi.
  5. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chap... chẳng buồn ngủ, lại vít nhật ký vậy
    he..he..he... cổ động mình nào.
    phấn chấn lên nào
    Vui vẻ len nào
    chap...
    Mấy hôm nay trời lại mưa nhẩy, thấy lạnh
    chap.. thấy bí bách quá, muốn ra khỏi chỗ này quá
    Biết đi đâu nhẩy
    Chap.. có thể dựa vào đâu nhẩy???
    chap.. tự dưng lại muốn dựa dẫm quá, thấy mỏi cổ, mỏi vai quá.
    Chap.. muốn đi ra biển hét thật to vào.
    ui ui ui ui ui ui ui ...... muốn đi quá ...............
    chap.. ko buồn ngủ
    chít dở, già rồi hay sao mà khó ngủ nhẩy
    chap. .ko ngủ rồi mụn nhọt lại nổi đầy lên,
    da xạm đi
    má tóp lại
    xấu đi cho mà xem
    hu hu hu hu.. cơ mà ko bùn ngẩu
  6. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    00h00p
    Buồn, chẳng ngủ được NK ạ.
    Vậy mà dậy bật máy lên, cũng chẳng có cảm xúc để viết.
    Chẳng biết làm gì nữa cả.
    Cảm giác đơn độc quá.
    Muốn nt cho một người, nhưng mà hình như người ta chẳng quan tâm đến tin mình nhắn.
    Tệ thật, mà cũng đúng thôi, bây giờ là giờ đi ngủ rồi mà.
    Có lẽ bạn gì nói đúng, cuộc sống đáng quý lắm.
    Phải phấn chấn lên chứ.
    Những vui buồn của mình thấm vào đâu so với những gì mà người khác phải chịu đựng.
    Rất nhiều người đang mong ở vị trí của mình, giống như mình mong ở vị trí của người khác vậy.
    Thật là hài hước nhỉ NK nhỉ.
    Bản chất của con người vốn có tính tham lam và vị kỉ mà, có bao giờ có ai là tự bằng lòng với những gì mình có đâu.
    Mình cũng vậy, luôn thấy mọi chuyện chả ra làm sao cả.
    Chán!!!

  7. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    7h20 sáng mí chui ra khỏi chăn... biết ngay hôm nay thể nào cũng bận... sáng chẳng kịp ăn sáng đói hoa cả mắt, làm việc làm việc với những cố gắng ko đâu?? máy phô tô hỏng... bỏ dở rất nhìu khách... TK hết tiền, bỏ nhìu khách đến nạp tiền?! 10h sang hàng xóm nướng cái bánh mỳ, nhưng bị thằng bạn ăn mất tiêu... nhục thật... vẫn đói... trưa định bụng nấu mỳ tôm... cơ mà khách ngồi đó... làm sao nấu... máy phô tô vừa sửa xong nên fải làm để trả tài liệu cho khách thế nên... 2h30 chiều mắt hoa tay run.. khách vừa về, thôi nấu mỳ cái đã.. hết chịu nổi roài...ăn vội vàng và làm típ đến 3h45 xong báo cáo... phi thẳng lên chi cục thuế, nhục... lại sai mẫu... về làm lại, lần này là lần thứ 2 rùi... chán...4h30 lên Đồng Đăng lấy tài liệu về làm thủ tục giải thể cho cty nọ... 6h30 mí quay về TP...7h tối mẹ gọi về ăn cơm, nhưng ngại chẳng buồn về... 8h tối mắt lại hoa òy...8h45 lại đi cafe... eo ui... hôm nay quả là mệt... giờ đã 0h vẫn fải làm lại báo cáo... nhưng chẳng sao.... mai lại khác... thế nhỉ?!
  8. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    12h42p
    Vậy là giữa canh 1 rồi NK ạ
    Có người khen mình dạo này xinh ra, ơ, sướng quá
    Có người thức nói chuyện với mình, thấy yêu đời hơn một chút rồi
    Dù sao thì mình cũng không đơn độc, vẫn có những người bạn luôn bên mình
    Cảm ơn nhé bạn của tôi
    Những lời động viên đúng lúc luôn có tác dụng thật là lớn
    Mình sẽ cố gắng, vì một ngày mai tươi sáng, nắng sẽ lại tràn ngập

  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay lúc nào cũng chúi mũi bên box "1 thời máu và hoa" ngồi đọc từng trang hồi ký của bác TS1 về biên giới Tây Nam, có những cái khổ chưa bao h mình nghĩ tới, có những niềm vui giản dị đến không ngờ. Cuộc đời người lính, thời gian, cột mốc chỉ tính qua từng trận chiến. Chắc phải 4-5 hôm nữa mới đọc đuổi kịp tới trang mới nhất. Bác kể chuyện hay thật, rất cuốn hút.
    Gửi cho J. đọc, nhưng khổ thân là nó chưa đủ trình để hiểu được, thui coi như đấy là động lực cho nó cố mà học để đọc cái mảng chuyên ngành mà nó yêu thích.
  10. squaresoft

    squaresoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày đi bộ rạc cả cẳng.
    Tối về ol chat chit được một lúc, thúc được nàng đi ngủ.
    Cảm giác về khoảng cách rõ rệt quá.
    Làm sao để ngủ đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này