1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    8h18p sáng.
    Lại làm việc.
    Hơi mệt mỏi một chút, hơi chán một chút, và hơi nản một chút nữa.
    Như thế là như thế nào đây, phải hiểu như thế nào bây giờ
    Cảm giác về thời gian, khoảng cách, buồn nhiều hơn.
    Nhưng mà cũng vui vì có như thế mới hiểu được tình bạn.
    Bây giờ sẽ làm việc, và không nghĩ gì cả.
    Tập trung vào làm việc nhỉ NK nhỉ, ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng

  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đừng kêu than chán nữa.
    Có biết rằng người khác cố gắng mãi mới vừa có một chút niềm vui nho nhỏ đã bị dội ngay 1 gáo nước lạnh khi bị nghe tiếng kêu chán không?
    Đừng ích kỷ khi đi reo rắc Chán Nản ở khắp nơi nữa.
    Hãy chú ý tìm hiểu xung quanh đi.
    Còn nhiều người chán, buồn, suy sụp hơn rất nhiều mà người ta có kêu Chán Nản 1 câu nào đâu!
    Chỉ vì một nỗi buồn vớ vẩn của mình mà kêu gào khắp nơi. Có phương tiện liên lạc nào là gào vào đấy là Chán, Muốn chết .........
    Nếu muốn chết thật thì can đảm chết 1 lần đi. Sẽ biết thế nào là chết.
    Còn không thì thôi nhé.
    Khi nào khẩn thiết thì hãy kêu.
    Không thì thôi đi nhé
  3. TiuCrying

    TiuCrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình vui quá nhật ký ạ
    Đã nhủ lòng là tập trung vào làm việc, nhưng trong lòng nó cứ xốn xang
    Thế là phải vào đây khoe ngay với NK thôi, iu nhắm
    Chuyện là thế này, mình vừa reo rắc được vi rút chán đời cho một người nữa rồi đấy
    Ha ha, sướng
    Cho đáng đời, ai bảo hắn dám vui trước mặt mình cơ, hứ
    Mình biết là hắn rất hay ganh tị, thực ra hắn cũng chả vui đâu
    Hắn chỉ cố tỏ ra vui để chọc tức mình thôi
    Mình biết là hắn xấu tính lắm
    Đã thế mình phải cho hắn biết tay
    Niềm vui nho nhỏ be bé cái gì cơ chứ
    Trong lúc mình buồn thì như thế là quá đáng lắm, là to lắm chứ nhỏ bé gì NK nhỉ
    Mình là mình cơ mà Làm sao hắn có thể đối xử với mình như thế chứ, hứ

  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Mình lại phải chạy vào nói với NK.
    Hí hí hí
    Có một người tưởng bở là làm mình Chán.
    Còn lâu nhé.
    Chán thì đã chả vào đây.
    =)) =))
    NK cũng biết là mình là người chỉ đi chia sẻ niềm vui thôi. Còn nếu Chán thì tìm ra nguyên do để khắc phục cho lần sau hết Chán.
    Chứ chả như họ. Động 1 tí là kêu ầm trời.
    Đúng là ích kỷ, NK nhỉ!
  5. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ NK ạ, cái lưng nó hành hạ mình hơi bị lâu, tức thía chứ lại
    Sao lại có kẻ cười trên sự buồn fiền của ng khác thế kia nhỉ, NK nhỉ, thật là ác độc . Mình cảm thông cho cái bạn gì đấy lắm cơ
    Hix hix đau thế này chịu thế quái nào đc nhỉ, bẻ béng đi đc thì tốt , thế mà có kẻ về quê từ hwa ko hỏi han gì mình, đc mỗi 1 cái tin bẩu dùng thuốc loại nào, ghét ko thèm uống
    Hnay mún đi xem fim mừ chưa thấy chú ấy nhắn lại rùi lại cả cái hẹn chiều nay nữa, làm sao giờ hix
    Thía này có khi mình chẳng làm đc gì ngày hnay ấy chứ nhỉ hix
    Hwa thấy có ng bẩu là tìm cho mình đc mảnh vải ồi, lại sắp có áo mới rùi hề hề
    Tạm thế đã, có gì thay đổi của ngày hnay tối sẽ vào tâm hự với NK nhá
  6. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tớ vui vui nhật ký ạ
    he..he..he... thía là được đi chơi
    phấn khởi quá cơ
    chap... chẳng hỉu sao, cái cảm giác nhói nhói lại vìa, chít dở. Mình chả liên quan gì đâu, đừng có cảm giác nữa. mệt lắm.
    chap.. thật sự là cứ thấy nhói nhói
    mong là đi chơi vìa là mình sẽ thay đổi
    Vứt đc cái gì thì vứt, bỏ đc cái gì thì bỏ
    SỐng thanh thản cho thân nó nhàn.
    hi..hi..hi.. nhiều lúc cứ nghĩ là mình đã vượt qua, nhìn lại mới thấy mình vẫn ở tren bờ rào
    có chuyện gì đâu, đời vẫn thế, chuyện thường ở huyện mà.
    SẼ KO BAO GIỜ NÓI ĐẾN TỪ buồn VÀ chán nữa NK nhé
    Tớ ko muốn luẩn quẩn mãi.
    Phải vui lên chứ
    Giật mình nhìn ra, ồ nắng lên rồi
  7. TiuCrying

    TiuCrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thì ra làm cho cái hội chán đời chuyên nghiệp vui lên cũng không khó mấy nhật ký ạ
    Thế mà cứ tưởng thế nào
    Trong cái hội đấy có cả mình mới chết dở chứ
    Tự nhiên thấy mình còn trẻ con quá
    Vui như ngày xưa mẹ đi chợ mua cho cái kẹo mút vậy
    Sẽ không buồn và chán nữa nhể cafe nhể

  8. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    tự dưng lại thấy chạnh lòng
    mình có thể có ...
    chẹp chẹp ...
    chắc tại mưa đây mà ...
    ôi cuối tuần

  9. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới bắt đầu.
    Một ngày mới mở màn cho một tuần mới
    Những giờ làm việc mới mở màn cho một ngày mới.
    Những khoảnh khắc đầu tiên mở màn cho những giờ làm việc mới.
    Viết như vậy mới thấy cái cảm giác quẩn quanh của cuộc sống.
    Bế tắc ư?
    Không phải. Hoàn toàn không phải.
    Vậy sao nó cứ quẩn quanh?
  10. sacmau

    sacmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra bị cúp nước
    Đến công trường, thợ đình công
    đến cty cả đống báo cáo
    cơ mà vẫn thấy vui vui
    than thở với mài chút xíu NK ạ!
    Cơ mà mí bạn kia có chiện í cũng vài bài NK

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này