1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hế lu NK
    Nhờ có ng chăm vào viết NK nên nó mới đc ở trang 1, mình thấy thế là mình lại vào tâm hự với NK , mình lười tìm nếu nó ở trang 2. Cám ơn những ai chăm vít nhá
    NK ạ, mình giờ đag chờ đợi sự thay đổi, 1 sự thay đổi mà ko bít có tốt hơn ko nhưng cứ liều thôi. Kiểu gì cũng làm rùi, kệ dòng đời xô đẩy vậy hè hè
    Tạm thế đã, giờ chuẩn bị cho việc chiều nay nào
  2. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Một tuần làm việc mới lại bắt đầu.
    Dạo này có nhiều chuyện xảy ra xung quanh tớ quá NK ạ.
    Thế mới biết cuộc sống thật là trớ trêu và lòng dạ con người thật là khó đoán.
    Chả biết đằng nào mà lần.
    Nhóc có chuyện, chẳng biết phải làm gì để giúp nó cả, chỉ biết động viên nó cố gắng lên
    Uh, cố gắng, cố gắng như thế nào đây, chính mình cũng còn chả biết
    Thấy thương nhóc quá

  3. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, ốm rồi, sao lại bị vào thời điểm này cơ chứ, bực mình quá...
  4. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã trở về
    Thấy vui vẻ hơn
    Thoải mái hơn
    Đi mệt phết NK ạ.
    Buổi tối ra biển thích thật đấy. Đứng trước biển, mình chẳng suy nghĩ gì cả, đứng trước biển mình thấy thanh thản. Mình lại nhớ cái nick "Songdem" của mình quá, thích biển, thích nghe tiếng sóng biển ban đêm, Khi đó biển chỉ là một mầu tối thui, chẳng nhìn được gì cả nhưng mà vẫn biết sóng, vẫn nghe thấy tiếng sóng, ko cần nhìn nhưng mà vẫn biết sóng vẫn tồn tại
    Sóng kiên trì, cứ đập vào bờ ko bao giờ mệt mỏi, lúc lặng lẽ, lúc ồn ào, "Muôn đời sóng vẫn vậy, hướng vào bờ". Thích được lang thang nghe tiếng sóng. VUi..VUI...VUI... chỉ thích lang thang mãi thui, chẳn muốn đi ngủ (Thế mà mình lại là ng ngủ thứ 2 cơ đấu ứ bài bạc gì cả, ko ngủ thì làm gì????)
    chạp, tự dưng lại nhớ cái bài "Khóc thêm lần nữa" quá nhẩy
    Tối, thấy đôi nào đi với đôi đấy, những ai đi lẻ thì lại lôi máy điện thoại ra ngọi, thấy tủi thưn quá, cầm 2 cái máy mà chẳng biết gọi cho ai. hic... chẳng lẽ gọi vìa nhà, lúc đấy thì đã gần 1h rùi, gọi vìa nhà thì chít à??
    "Khi đứng trước biển, bạn nhớ đến ai nhất tức là người đó chiếm một vị trí rất quan trọng trong bạn" - Câu này khá đúng, ra biển cũng đã nhiều rồi, nhưng mà chưa hề gọi cho một ai cả. chap... đến bao giờ thì mình có thể bấm số là nói : "Anh à, em đang đứng trước biển nè, biển đêm đẹp lắm và em nhớ anh ",
    ĐI biển, khoái nhất là màn thì hét và ôm tập thể, thích thía cơ chứ. Tự dưng bệnh thích ôm nó lại nổi lên mới sợ chứ.
    Chap.. đứng trước biển, lại thấy mình yếu duối, lại muốn có một ng đi bên cạnh, khe..khe...khe....
    may quá là 2 lần đi đều ko bị say xe, phấn khởi quá cơ.
    hic.. đi về bị mắng cho 1 trận, Uh, mẹ mắng thì cũng đúng, đang lúc như thế này mà mình bỏ đi là ko được, nhưng mà muốn relax, muốn thoải mái hơn chút, nghe mắng thì cũng đành.
    hic... Hôm nay lại là một ngày nắng ấm rùi
    Hic... đau chưn quá NK ạ, lâu lắm rồi ko đạp xe, giờ đau chân quá.
    Hình như ốm rùi thì phải, đau đầu quá thể, nhức đầu lắm cơ. ước gì mình được ngủ bây giờ. ĐÓI.
    Được cafe1102 sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 07/04/2008
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nk ah,sáng nay lên khoa gặp thày phụ trách điểm hỏi lại điểm chác,ngồi đợi mãi,nắng ơi là nắng,may mà gặp đc thầy.
    Trên đuờng quên ko mang áo chống nắng thế là cứ thế phi về nhà,rồi lại đen đen bẩn bẩn đây
    Lại làm nhiều tiểu luận lắm í,5 cái cơ,cái nào cũng dài,sao tự nhiên ngại học thế nhở,tự nhiên chán thế ko biết.
    Cái kiểu này thì ai chịu được mình nhở,cứ dở dở uơng uơng..Hum nay đi ăn cuới đây,hôm qa vừa đi thăm con bạn sinh con xong,xinh thế iu thế.Có 1 con bạn vừa có 1 đứa con thì cũng sắp tới có 1 con bạn nữa sẽ đánh mất đứa con của chính nó,Sao nhỉ,cuộc sống là thế ah?sao cứ biết là sai vẫn cứ làm,biết là ko nên vẫn cứ thế.Đau lòng lắm í mày có biết ko hả,tao lo cho mày lắm,chả lẽ mấy đứa chơi với nhau mà ko nói đc cho nhau sao?.Tao hiểu nó là cảm xúc nhưng mày ơi phải biết cố gắng chứ,biết chế ngự cảm xúc mình chứ,mày còn trẻ mà,tao chỉ lo mày về sau thui.Thôi cố gắng lên nhé,sẽ qa đc thôi,cầu mong như thế
    Thui đi ngủ đây NK ah,chiều dậy học bài tiếp!

    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 07/04/2008
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, lên xe 1 chút con lại ngủ. Sáng nào cũng thế, cứ đi nửa đường đến trường là con ngủ. Chả lẽ bố lại gọi con là Na Heo Chẳng biết chiều mẹ đón về con có ngủ dọc đường không? Chắc là không vì bố chẳng thấy mẹ kêu ca gì.
    Dạo này con lớn rồi, tóc dài, điệu đà hơn, người lớn hơn. Nhưng rõ ràng con vẫn có nhiều nét hồn nhiên và đáng yêu. Nhìn vào những gì bà nội làm cho con là bố biết.
    Bố ghét nhất con ở điểm, cứ rảnh 1 tí là lại xem hoạt hình. Con cứ cắm mặt vào tivi, nhắc mãi không sửa, ghét chế chứ nị. Lần sau xem hoạt hình nhớ rủ bố xem cùng chứ, hứt, con toàn xem lúc bố bận, kú xế
    PS:
  7. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mấy ngày nghỉ ngơi thư giãn đến Công ty lại mất điện, thế là ngồi chơi, thích thật.
    Tháy mod cũng bị treo tội spam, cũng hay nhỉ.
    http://www9.ttvnol.com/forum/Hoidap/945123/trang-19.ttvn
    Ngày hnay cũng mệt phết nhỉ, chắc tại thời tiêt
  8. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thấy bỉu có mod bị treo NK a, sao mà mình tìm mãi mà ko thấy nhỉ??? kú thía cơ chứ
    Bùn ngủ quá, thấy mệt mệt
    Mà mệt là đúng rồi, cả ngày hôm qua đi như thế
    Có bao giờ đạp xe đạp đâu, hôm qua đạp liên tục 1 tiếng như thế đau chân lắm, mệt lắm, da đen lắm rồi
    he..he..he... Hôm nay thấy vui vui
    Công việc đã có hướng giải quyết rồi, ko còn bế tắc nữa
    Con đường mới, cũng đã chuẩn bị xong, cố gắng mà bon chen vào đường nì thui
    Bước chân vào con đường nì là mình sẽ được giải thoát, mọi vấn đề sẽ được giải quyết
    Cố gắng lên nào
    Mình làm được
    CHắc chắn mình sẽ làm được mà
    P.S: thay xích chưa????
  9. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Cái lão khách nài kỳ cục thật
    Đến bi h mà vưỡn chưa nộp tiền trả trước thì khi nào mới ký HĐ
    Thía mà khi làm hsơ thì cứ giục ó hết cả lên
    Hsơ thì lởm khà lởm khởm
    Còn lão thẩm định nữa, không làm nhanh thì chỉ còn nước đuổi khách
    làm mình muối mặt với khách
  10. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Tau đang mệt nhắm NK ui!
    Định về, thì sếp gọi. Mệt quá. Toàn mấy chuyện vớ vẩn, ko biết họ nghĩ đuợc j mà đi nói lung tung linh tinh như thế mệt mỏi quá rồi hic hic
    chán quá, cứ lên tinh thần đuợc 1 chút thì lại bị vùi dập, ợ nhà nhiều việc, biết nhắc đến sẽ có nhiều chuyện để nói để nghĩ để làm nhưng cứ tránh ... Ko giải quyết đuợc j mà làm ta thêm chán nản ... Cứ bình yên mà làm NK nhỉ hic hic
    Tự dưng muốn khóc hic hic

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này