1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mình ghét chuyện đi xa.
    Ta ghét tất cả sự đi xa
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Anh là người sinh ra để chỉ huy, luôn muốn đứng đầu. Em là người sinh ra để đứng giữa đám đông và kết nối họ với nhau. Nếu anh và em ở gần nhau thì em sẽ không phải băn khoăn rằng mình nên làm gì, bao giờ em cũng có lửa trong tim - nhờ anh nhen đấy. Nếu anh và em ở gần nhau, anh sẽ nhàn hơn trong việc tập trung mọi người để cùng thực hiện công việc, lửa trong tim anh, em có giữ một phần - vậy là nhờ em rồi.
    Nhưng mà ......... anh và em không ở gần nhau .................
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, hoang mang quá. Tự nhiên càng đến giờ G càng chùn chân. Giòi ơi máu anh hùng của ta chỉ có thế thôi sao? Hèn lại hòan hèn rồi sao? Hay là cứ phải nghĩ ở đó có nhiều "hàng họ" hơn để mà hứng chí lên đường? hic hic....
    Đi xa... ai chẳng ghét đi xa... khi mà không phải là ngày một ngày hai hả giời?
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ nghĩ đến vô đó làm việc kiếm xiền mua cái nhà, rùi mời anh em vào đó chơi cả tháng là được roài
    Ta chưa đi xa bao h nên k bít lúc như thế có hồi hộp, chùn bước như mụ k nữa
    Thui, mụ cố gắng lên và ta cũng cố gắng lên
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ em lùi một bước, cầm chắc là em thẳng tay đẩy một người em cực kỳ quý mến rơi thẳng xuống vực. Nếu bây giờ em đứng yên hoặc tiến thêm, rất có thể chính em sẽ rơi xuống vực. Điều duy nhất đúng và an toàn cho cả em và người đó là em phải đứng vững, hết sức vững vàng. Nhưng em có đủ sức để vững vàng không? Em không biết, em sợ lắm, em không vững vàng và mạnh mẽ như nhiều người tưởng. Em không đủ sức để làm trụ cột tinh thần cho bất cứ ai đâu. Em không đủ sức, em nói thật, đừng chất lên vai em một gánh quá nặng như thế. Em sợ, em sợ lắm. Em không thể cứ xáo động thế này, mà trước mặt người đó lại phải làm vẻ như tâm em lặng như mặt nước. Em không làm được đâu!
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ yêu em như một con búp bê đáng yêu thôi, anh không yêu em đâu, anh nhỉ???? Em hi vọng thế, em sợ lắm, em sợ, em sợ, em sợ.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mỗi lần nghe lại bài hát đó mình đều cảm thấy mọi thứ chùng xuống. Lời bài hát hay là giai điệu nhỉ, không biết được, cũng không muốn hiểu rõ hơn làm gì nữa. Thay đổi, vẫn biết là thay đổi, nhưng cũng k có nghĩa là xóa sạch hết phải không?
    zhu fu ni hao ren jiu you hao meng
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ ăn chơi đi em. Nhật ký, vào đó chăm nhật ký vào nhé.
    Nhớ!
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 13/04/2007
  9. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chúc Cun luôn sáng suốt trong mọi quyết định và sẽ luôn quyết tâm để thực hiện những quyết định đó.
    Vạn sự như ý - Thượng lộ bình an.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng làm xong bài, đi ngủ thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này