1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7
    ối sồi ơi
    Thứ 7 nè
    ở nhà nè
    chả đi đâu cả nè
    bùn hiu hắt nè
    đang ốm nè,
    chả có ai hỏi thăm nè
    chán nè
    cố mà khoẻ nè
    mai còn đi chơi nè
    Ngồi nhà nữa chắc ốm hẳn quá nè
    vỡn đau đầu nè
    chả biết kêu ai nè
    nè..nè..nè... NK nè
    NK lại làm cái thùng rác cho tớ kêu nè
    đau đầu nè
    ở nhà nè
    Thứ 7 nè
    Thèm phở nè
    Muốn ăn phở sáng nè
    Muốn đi chơi chiều thứ 7 nè
    nè..
    nè...
    nè...
    Thứ 7 nè
    ở nhà nè
  2. TiuCrying

    TiuCrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng ...
    Chẳng hiểu sao từ hồi dùng cái nick nài mình chẳng được
    Chẳng có cảm giác gì nữa
    Chẳng buồn, chẳng vui, cũng chẳng thích thú
    Càng ngày càng vô cảm
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mở đầu buổi sáng,đưa con bạn đi ......Như thế đấy!
    Lại đứa bạn thứ 2,chán thế ko biết,sao lại cứ như thế nhỉ,quen rùi,suớng đi rồi lại khổ.
    Lại mình đưa đi,kiêủ j ấy nhở,uầy lại còn bị nhầm cơ.
    Phải biết tránh chứ!
    Cứ gọi là nườm nượp con gái đi vào như đi chợ í
    Toàn trẻ măng tầm tuổi mình hoặc ít hơn mình
    Nó đau,mình cũng thương qá,nhưng cũng đáng giận qá
    Chiều đi xem phim,phim hay,cảm động,nói về tình cha con,hay qá,"Siêu khuyển thần thông" hay qá,khóc mấy lần liền.
    Có cảm jác hơi khác lạ,nhưng vẫn chưa thực sự,chưa thoải mái.
    Mình ko làm j nếu nó ko thật sự,và nó ko thoải mái
    Đấy là mình tôn trọng mình,tôn trọng cả người ta
    Tối dậy học ngủ gà gật
    Làm nốt cái tiểu luận mặc dù mắt díp vào....
    Kết thúc 1 ngày mệt mỏi@
  4. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn ơi là buồn.........
    À nhầm........... không phải buồn mà là mệt.
    Mệt ơi là mệt.
    À mà không phải mệt.
    Mỏi ơi là mỏi.
    Suốt từ nãy tới giờ ngồi gõ cái bài post này!
    Hề hề hề.............
  5. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà mệt thật là mệt.
    Ngủ 1 giấc ngon thật ngon.
    Hôm nay chưa biết thế nào!
    KHởi đầu ngày mới bằng "cho tình yêu bay lên bay lên bồng bềnh"
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XbDDomshbD
    Chúc mọi người chủ nhật tươi hồng

  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật
    Trời mưa
    lại vẩn vơ
    he.he.he.....
    xuầy, chán nhẩy, đã có kế hoạch rùi, thế mà lại mưa, chẳng hiểu có thực hiện được ko nữa
    chap... cả tuần chả nói chuyện với ai, chỉ thích đi tụ tập để buôn bán thôi
    úi chùi ui
    Sao lại mưa đúng vào ngày hôm nay thế nhỉ
    chưa ngủ dậy đã thấy đau lòng rồi.
    Nằm trong chăn nghe tiếng mưa là đau hết cả lòng
    chap.. đau lòng quá thể
    mình ghét nhất là đã lên kế hoạch mà ko thực hiện được
    Xuầy, cứ trời mưa là lại thích lao ra ngoài đường
    Lại muốn đi mưa rồi
    Có lẽ có ng sẽ nói như thế là ko biết tự chăm sóc bản thân mình
    Nhưng mà muốn đi dưới mưa
    đi dưới mưa chả phải suy nghĩ gì cả
    Đi dưới mưa mình có thể khóc
    uh, lâu lắm rồi ko khóc thoái mái,
    cũng thấy bí bách
    hi..hi..hi... có những điều mình nghĩ là mình nên khóc thế mà cứ trơ trơ ra, chả nhỏ đc lấy 1 giọt. D
    đến chán
    chả hiểu nên vui hay buồn nữa
    úi chùi
    kệ đi
    cuộc sống mà
    bình thường thôi
    Mình sẽ vượt qua được
    Chắc chắn sẽ vượt qua được
    chuyện nhỏ
    Tưởng sao - bình thường thôi
  7. TiuCrying

    TiuCrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mưa, thế là đói
    Mưa thế này mà đi chợ thì ngại nhắm
    Mưa thế này cũng chả đi ăn được cái gì
    Nói chung là bị đói rồi NK ơi
  8. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    Vì trời mưa nên đường lầy lội.
    Cái câu trên là câu phức đấy.
    Ngày này năm xưa mãi mới thuộc câu này được để đặt câu.
    Hề hề hề............
  9. TiuCrying

    TiuCrying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vì đường lầy lội nên mình phải ở nhà!
    Cũng là câu phức NK ạ
    Lâu lắm rùi k để ý câu đơn câu phức
    Ngày xưa mềnh cũng dốt cái món này lắm í
  10. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    rất đông ng xung quanh
    đi chơi thôi
    đau đầu quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này