1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy đau họng qá NK ah!
    Mãi ko hết uống bao nhiêu là kháng sinh,xúc miệng nước muối bao nhiêu lần.
    Rồi thấy miệng khô khốc ăn j cũng ko ngon miệng.
    Muốn đựoc vui,muốn qan tâm đến ai đó,muốn lắm lắm!!!
    Thôi làm bài tiếp đây.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, có trang an đủ sao mà mình không biết, toàn phải tự lọ mo an sao đúng là khổ quá đi. Nhưng không hiểu sao máy mình nhập inform toàn bị báo lỗi, tức là nhìn thấy rồi mà k rờ được, quá chán quá chán.
    Dạo này đang bồ kết quyển sách của Hi Di tiên sinh mà k có xiền để mua, thật là tệ. Tháng này của mình đúng là tháng tiền thiếu trầm trọng, thật là xui xẻo.
  3. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Hãy để em được 1 mình... được gặm nhấm những gì em cảm thấy...
    Hãy để em có thể quên
    Xin đừng quan tâm đến em nữa... điều đó chỉ làm em thêm đau đớn và ....
    Đc hok anh???
    [Mún khóc quá... nhưng quyết hok khóc nữa]
  4. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Hum qua chả có kế hoạch gì, thế mà lại hoá ra tụ tập trùng tụ tập
    Sáng ở nhà bình yên Trưa ăn 2 lừn & tối cũng xế, ko từ chối được, péo càng thêm péo May mà 2 hội hơi chéo giờ nhau, miềng chạy xô
    Cơ mà vui, lâu rùi ko đi xế
    Đêm qua lại spam đt anh giai vứi lại người cho chữ
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, hôm nay là thứ 2 nè
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, iem hứa cố gắng chăm ngoan
    xuầy, lại bắt đầu tuần mới" Mình tôi với tôi"
    ngán quá rồi
    nhảy việc thui
    chap.. hôm qua chát chít linh tinh hơn 3 tiếng
    Cũng thấy vui vẻ và thoái mái
    Mình sẽ rẽ sang một con đường khác
    Nhưng mà con đường này cũng có những chông gai mà mình đã biết trước
    Có nên theo ko nhẩy??
    chap.. ko suy nghĩ nhiều, cứ đâm đầu vào mà đi
    chap.. tự dưng mong đến thứ 7 quá
    cầu trời thứ 7 mưa mưa đi
    hé.hé.hé.. lâu lắm rồi mới mong đến ngày thứ 7
    mong nhắm cơ
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thứ 2 được nghỉ ,mai cũng được nghỉ nữa.
    Mình có thẳng quá ko nhỉ,nhưng mình thix có 1 người hiểu mình,thông cảm cho mình.
    Muốn đựoc quan tâm nhẹ nhàng,muốn tạo cảm jác cho mình an tâm.
    Cái j nó là thật sự mới qt,lúc đó ko lăn tăn,
    he he chiều lại cà phê,vui vui í!
  7. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Vừa hẹn hò bạn bè cũ ngày mai tụ tập ăn chơi, sung sướng quá
    Lần đầu mình tụ tập lớp mình ăn trơi thích lắm
    Mai chắc chắn có hình để khoe vứi mài rùi NK ợ
    Con bạn thưn vừa on nhai, bb NK ná! Nói chuyện mí nó chút đã

  8. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Đã hẹn hò xong rùi
    Hẹn về lại quán xưa, 1 thời sinh viên sôi nổi của tụi mình. Ko biết quán ấy thế nào rùi, ko biết mọi người thế nào cũng cả tháng rùi ko gặp mà
    Lâu rồi lớp mình mới tụ tập ban ngày như thế háo hức lắm, hy dzọng ko có việc j đột xuất
    Lâu roài ko câu cá, ko biết ngày mai có coan nào cắn câu ko nữa chắc chắn là đan quạt & 8 phại bít thích quá cơ

  9. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hum nai mình đi làm cảm thấy rất vui. Công việc mới đã thick nghi roài. K còn cảm giác gò bó khó chịu nữa. Mình càng fải cố gắng nhìu hơn nữa.
    Cố lên mày ơi, chỉ còn 2tuần nữa thoai là mày sẽ thành nhân viên chính thức.
    Hy vọng là k bị out
  10. kami777

    kami777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần mới roài NK ạ
    Mình thật sự hi vọng mọi chuyện sẽ qua đi
    người ta đang hạnh phúc, vui vẻ - Kệ người ta đi
    Mình đang đau, đang buồn - kệ mình đi
    Mình đã rẽ sang hướng khác rồi mà
    Con đường mình đi sẽ chẳng có anh đâu
    Mình sẽ sống thật Hạnh phúc đúng ko NK
    Mình xứng đáng có hạnh phúc mà
    Mình thực sự cung mong anh Hạnh phúc
    Nói vậy, sao mà vẫn đau nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này