1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Kế hoạch là thế rùi, có người hẹn nữa nè! Hội HT ở SG
    Mấy lần lỗi hẹn rùi, mai làm sao chạy sô đây
    Từ giờ đến ngày mai ko biết có ai rủ rê nưã ko & hy dzọng sếp ko gọi cho mình
    Lúc đầu định phóng xe về VT thăm nhỏ bạn hồi cấp 3 & em bé nhà noá cơ mừ cũng là lo có việc đột xuất mình về ko kịp, chẹp chẹp, đành đi lòng vòng Sg cho lành

  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    An sao an siếc giề! Còn nợ anh cái lá số chưa phán hết đấy nhé. Ghét lắm!
    Anh ko để lại đôi giày bạc cho mụ được, vì thời gian ở HN anh đã đi nó nát bấy ra rồi. Đợt tới lĩnh lương anh sẽ chuyển đường bưu cho mụ một đôi mới cóng size 36 nhé! Hoặc có giai nào đầu tháng 5 ra HN thì nhờ người ta chuyển giúp nhé.
    À than thở chuyện tiền à? Người ta cũng đang nẫu hết cả ruột đây. Đợt ra HN ăn chơi cả tháng trời, vào SG với cái ví rỗng. Đang bóp mồm chờ đầu tháng 5 lĩnh lương đây. Đợt ra lên tận gần 2 cưn thịt, bây giờ nhịn ăn 1 tháng gầy đi là vừa.
    Cũng may, nghe bảo tuần sau mới được lĩnh chút nhận bút còm cho cái này:
    [​IMG]
    Ngạc nhiên chưa!!?!! Ai mà ngờ có ngày mấy thứ bi bô trên ttvnol này lại có thể bưng lên một cái tạp chí nhơn nhớn, mà lại còn đẻ ra nhuận bút.hehe
    Đang chờ em iu witch xem hộ lá số xem mình có cái sao nào chiếu vận kiếm tiền bằng nghề viết không. Anh định theo nghành nhà hàng, dưng mờ anh chán rồi, anh thích viết.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 14/04/2008
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    HUm nay sáng ngủ trương mắt đến 10h
    Ăn đến 3 bát cơm,qả này lại béo như heo đây
    Chiều đi cà phê có tẹo thì anh Dũng nhà O lại gọi,tha cho nó về.
    Tình hình cái O tiến triển tốt đấy,cứ thế mày nhé,alone mãi sao đc.Khổ nhiều phải có lúc sứong chứ ,nhể?
    Chiều về ngủ 1 mạch 6h mới dậy
    bây jờ on lai.
    Tẹo xuống ăn cơm mẹ về nấu,ngon thế,chưa j đã thấy thơm thơm ùi,
    H khoẻ hơn,tốt!
    Lại có thêm vài tín hiệu đáng mừng,thix thix!
    Đỡ đau họng rùi,thix lắm í.
    Bà khóc vì nhớ cụ,thưong bà qá!
  4. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    biết ngay mà, đáng lẽ ra chiều nay ko nên hẹn hò j với ai cả
    làm sao mai tau phân thân làm 4 được tính đến thời điểm này là 4, ko biết mai là mấy biết thế ứ hẹn hò với đám bạn hic hic đi với tụi noá xong trưa chạy sang điểm 2 chơi 1 téo roài vìa điểm 3, chắc chắn rằng ko đi với hội HT SG đc rùi lại lỗi hẹn, ngại quá cơ
    SG nóng quá ngại xế, vừa sang nhà mới hở nhiều quá

  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK à
    Hôm nay tớ cắt tóc rồi
    ko xinh bằng trước đâu
    Trông giống giống con trai (May mà ko Hùng ko làm cùng phòng nữa nhá, ko chứ lại nói " êu, thằng Thuỷ ơi, đi uống bia đi". Chap.. nhắc đến mọi ng mà thấy nhớ quá)
    Nhớ chị Thuỷ, Anh Hùng, Anh Sơn, Chị Hương, Anh việt
    Nhớ mọi người
    Cứ sáng đến cái là buôn bán đến tận chiều
    Giờ đến chỉ có mình mình
    Cô đơn nhẩy
    May mà có nhà mình ở bên cạnh, cứ ol là thấy
    he.. thấy thoải mái quá
    đấy, mình vẫn vậy, cứ cắt tóc cái là thoải mái hẳn lên, bảo sao tóc ko dài ra được
    Nhưng mọi ng bảo mình để tóc dài ra chút sẽ xinh hơn
    hé.hé.hé... Uh, thì nuôi dài, mình thích mình xinh mừ.
    Hic.. 8 tiếng ở cơ quan chả buôn bán đc
    đi off buôn sướng mồm thật đấy
    chít dở, đã bảo là cai nói rồi, thía mà ... chap... thui, lại lập kế hoạch ngày mai lần thứ 2 vậy
    Hôm nay chả buồn ngủ gì cả
    chít dở NK ạ
  6. hutbak

    hutbak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, em đi ngủ chưa?
  7. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, em chưa ngủ. Vưỡn thức
    NK ạ, thế là đến ngày giỗ tổ hùng vương rồi đấy
    Mình chả ngủ được gì cả.
    xuầy, một ngày mới đén rồi
    chả hiểu hôm nay nắng hay mưa để có kế hoạch cho phù hợp nhỉ
    Dạo này mình đi nhiều quá
    Bố bắt đầu để ý đến rồi
    chap... chẳng lẽ lại hạn chế đi
    Nhưng mà quen chân rồi
    khó lắm NK nhẩy
    Chả hiểu hôm nay có tin gì buồn ko nhỉ
    Giờ mỗi ngày ko nhận đc cái gì buồn buồn là thấy thiếu thiếu
    Hình như đang có tư tưởng phấn đáu "Buồn mãn tính" hay sao ý
    Cơ mà răng cứ nhe ra mới sợ chư
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Lại hem nụ đc nài! Lại viết nài
    NHưng ứ có j để vít, oắn dấu để đó thui
    Đang tự hỏi ko biết thế nào rùi nhờ
    Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ nhé!

  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Sau 1 ngày ăn chơi bung bét, bây giờ đây anh vào đây để ăn năn hối lỗi với nàng
    Nàng ạ, thật xấu hổ nhưng anh cũng phải nói với nàng rằng lá số lần trước của nàng anh an sai sao, thế nên những lời mà anh đã từng nói coi như bỏ đi hết. Duy có cung anh/chị em thì anh vẫn giữ nguyên Để chuộc lỗi thì đêm qua anh đã lấy lại lá số cho nàng xong trước khi anh ngất, còn thế nào thì nàng để thư thư cho anh rồi anh nói, dạo này ham hố nhiều thứ nên chả còn tâm trí đâu vào mấy cái vụ foretell này nữa rồi
    Còn vụ career: thì mụ còn nhớ anh nói với mụ là anh thích mụ làm cái gì đúng k? Bây giờ có cơ sở rồi đó vậy nên mụ cứ làm cái mụ và anh cùng thích đó đi, cái đó được
    Hum qua giỗ tổ, anh bị bọn bạn cắp đi làm osin, ack thành công duy nhất là nhóm được cái bếp than hoa sau 14 năm k phải làm việc đó
    Thui tâm sự với nàng vậy thui, anh ngất đây cho đảm bảo sức khỏe
    PS: Anh vẫn muốn nàng biết, những lời trên đây anh viết với sự ăn năn hối lỗi vô bờ bến do những sai sót mà anh đã gây ra. Hậu quả chưa nghiêm trọng lắm và vẫn còn thời gian để cứu chữa nên nàng nhớ tha thứ cho anh nàng nhé

    [nick]



    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 16/04/2008
  10. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Tình hình như cang có vẻ tòi tệ, như mình đang stress nặng rồi, muốn viết nhiều nữa, viết hết nhưng sao lịa không viết được nhỉ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này