1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Sau 1 ngày ăn trơi nhảy múa bi giờ mệt phết
    Hum nai là ngày quan trọng của 2 kụ nhà miềng , của kụ pà nhà SN nữa Cầu chúc hạnh phúc đến với các kụ
    Chúc anh Sh dzui dzẻ ná! Nếu đã thế thì cứ xả đi anh ui
    Phưn tâm roài, hem viết đc nữa hic hic

  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký!
    Tao muốn nói nghiêm túc và thẳng thắn với mày.
    Mày làm tao mất quá nhiều thời gian.
    Mà tao chẳng nhẹ người hơn chút nào.
    Sao lúc nào trong đầu tao cũng có bao nhiêu là câu hỏi cần giải đáp mà tao vẫn không giải đáp được
    Sao tao kể với mày bao nhiêu truyện, nhờ mày giải đáp bao câu hỏi mà mày vẫn không giúp tao được cái gì?
    Stress nặng quá nên xưng hô như vậy. Mai tao lại yêu mày, trút tâm sự vào mày nhá
  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Thật thương cho mài, là nơi cho nta xả bao nhiu là thứ
    Nhưng như thế mài mới sống hết mình & đúng nghĩa của NK, NK nhờ
    Sáng nay tau nhận được cáit in nài, bùn cười phết nhờ Hy dzọng giúp ai đó bớt stress
    Một vòng trái bắp: Trái bắp cứ lặng lẽ way Đôi ta cứ lặng lẽ ăn. Ăn ko fải ăn vì no. Mà ăn vì ta wá thèm .Anh ăn ko? Anh ko ăn Em ăn đi. OK ăn lun. LờI nói đó khiến cho anh thật đau đớn người ơi Lặng nhìn trái bắp trên miệng em.Em ngồi nhai.Ôi lòng anh xót xa thật tâm, không dám nhìn ko dám thèm. Nước mieng'' tuôn từ khóe mắt trôi vào tim

  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết đẹp lắm NK ạ
    Thấy phởn phởn, vui vui
    Thấy nhìu ng cai nét thì mình sẽ cai nói NK ạ
    Thấy có ng ko thể viết ra đc, thấy xương quá thể
    chap.. nói được cái gì thì cứ nói, viết được cái gì thì cứ viết, giữ trong lòng thì khó chịu lắm, dễ dẫn đến stress lắm đấy
    Ko muốn ai đọc thì viết ra giấy rồi xé hoặc dốt đi, cũng thấy thoải mái hơn
    chap... dạo này cứ thấy mình như mặt hồ phẳng lặng ý nhỉ
    chả hiểu là tín hiệu vui hay đáng lo lắng đây nhỉ, NK nhỉ
    tí nữa lại đi ăn cưới, khoái thía. Cái bệnh, chỉ thích tụ tập thui. Cai thế nào đc nhẩy????
  5. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Lúc này mình bớt bức xúc roài, hồi nãy mà onl chắc cũng xả cho mài rùi
    Cty ấy cũng lớn mà sao TP. KD chán hơn con gián thế nhỉ ai đời làm KD, sếp nữa chứ mà đi mắng khách hàng Xúc phạm mình quá đáng Mình ko quen nói năng kiểu chợ búa ấy, kệ noá ngồi ở phòng mình với mí bé nhân viên, mình bỏ sang phòng khác Lần sau đừng mong chị tiếp chuyện nhá kưng May mà trong cty mình có đến 3 phòng riêng
    Cơ mà tức lắm, gọi luôn choa sếp noá sếp j ăn nói cũng lắp ba lắp bắp cứ dạ dạ dạ vâng vâng vâng
    Lần sau bên đới mà qua á, đừng có mong gặp mí bé nhân viên của mình nói chi là gặp miềng ná Thời buổi này ko lo giữ khách hàng mà còn làm ăn như thời bao cấp í
    Làm mình qua phòng khác tức khóc ngon lành tức mà ho sặc sụa luôn Cơ mà ko ốm vì cái chuyện vơ vỉn nài đâu
    Hứt hứt

  6. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    thèm được sánh vai dưới cơn mưa nhè nhẹ
    thèm được như trẻ thơ hồn nhiên vô tư
    thèm được say cho 1 phút quên mình
    thèm được là gió bay đi muôn nơi
    thèm được làm mây đến bên núi rồi hóa thành những hạt mưa tưới mát cho đời ...
    thèm 1 giấc ngủ yên bình thức dậy nắng ấm kề bên ...
    -------
    copy từ Capu''s blog, entry ngày 5/4/2008

  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    đã bảu ko uốn cafe, thế mà hum nai lại uốn!
    Bi giờ đang say nè
    Làm sao cho bớt lâng lâng NK đơi NK ui
    Lại xèm linh ta linh tinh roài
    Thoai, ứ vít nữa!

  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à
    hôm nay chả có tin gì buồn
    chả có cái gì làm cho mình đau tim cả
    tự dưng thấy thiếu thiếu
    chết dở
    buồn quen, chán đời quen, đau tim quen rồi
    Giờ có 1 ngày bình thường lại ko chịu đc là sao
    chap.. chắc buổi tối phải có cái gì chứ
    xuầy, đi thi thui
    Hôm nay lại đi thi rùi vìa sớm
    chả hỉu có nên đi cafe ko nhẩy
    chả hiểu inóc nghĩ cái khỉ gì nữa
    xuầy, đâu đầu
    vìa thui
    "Sống vô tư cho thân nó nhàn"
  9. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Hic, tự dưng có người nhắc thi cử
    NK ui, cuối tuần tau thi rồi cơ mà chưa học hành gì cả
    Mar. CB thì chả là j, còn Mar. quốc tế nhìu quá có ai biết môn nì quan trọng nhứt phần nào chỉ mình với
    Cơ mà 2 môn này tương đối nhẹ nhàng. Xem lại lịch thi mới bít mấy hôm nay mình nhớ nhầm
    May mà xem lại, ko thì đi sớm mí tiếng
    Thui, tau vìa đơi, còn chợ búa, cơm nước nữa

  10. hoaquynh_2008

    hoaquynh_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    NK ui, hnay đi về mệt fết nhưng mờ cũng vui
    Mai sẽ mở lại blog NK à, khởi đầu cho những cái mới, ko bít tốt hơn hay tồi tệ hơn nhưng cũng ko sao, chỉ bít là sẽ vít lại, Chỉ thế thôi
    Cái gì qua đi hãy để nó qua, cái gì sắp tới thì cứ bình tĩnh mà đón nhận thôi.
    Một ngày mai nắng lên, em dang tay chào đón
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này