1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chap.. tự dưng thấy trống rỗng quá thể
    Biết viết gì đâu
    - Công việc??? ùh, thì vẫn thế thôi, có thay đổi cái gì đâu, đang cố thay đổi nhưng mà chưa tháy cái gì cả
    - Tình cảm: chỉ có đau và khổ, có nên viết nũa ko
    Nhưng mà mỗi lần nhớ về anh, nhớ về kỷ niệm là mình lại thấy vui hơn
    Hic.. chẳng hiểu anh có nhớ ko nhỉ???
    có biết là tối trước khi đi ngủ - mình nhớ đến những lúc bên anh
    Sáng khi tỉnh dậy - mình lại nhớ đến anh
    Sao ko 1 người chỉ yêu mãi 1 người nhỉ
    Mình đã từng nghĩ như vậy
    sao lại có sự thay đổi nhỉ
    " Tại anh gian dối, hay tại em ko biết, mà tình ta tan vỡ theo thời g ian. Thôi là hết chia ly từ đây. Từ nay sầu giẫm nát tim tôi. Còn mong gì hình bóng xa xưa, nhắc làm gì chuyện năm xưa cho tim thêm ngẩn ngơ" - tự dưng lại nghêo ngao hát bài này, nhắng nhỉ.
    Sao trí nhớ của mình tốt quá vậy??
    chả muốn nhớ cơ mà vẫn cứ nhớ
  2. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    ừ, 1 mùa mưa lại đến rồi đấy NK ạ!
    Thế là cùng nhau đi qua những ngày mưa, những ngày nắng, những ngày cây trụi lá, những ngày trồi non xanh biếc, những ngày trăng cô lạnh đêm đông, những ngày xuân ấm áp, ...
    anh còn nhớ
    năm ngoái ko chia sẻ cùng mài NK ạ, năm nai sẽ kể những vui cùng buồn cho mài nhé!

  3. nho_nhang

    nho_nhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi anh tình yêu có màu gì
    Anh trả lời màu xanh - màu xanh hi vọng
    Sai rồi
    Màu đỏ - màu của hồng nhung, loài hoa của tình yêu
    Sai rồi
    Màu tím - màu của sự chung thuỷ
    Sai rồi
    Màu trắng - sự trong trắng
    Sai rồi
    Màu vàng
    Sai rồi
    Thế theo em tình yêu có màu gì? - Màu nho
    Trời ạ
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Thế là khoảng thời gian bên nhau sắp bằg khoảng thời gian xa nhau rồi đấy nhỉ
    nhanh quá thể
    chap... khi bắt đầu
    ko ai nghĩ nó sẽ kết thúc như vậy
    Nhưng mà rồi cũng kết thúc
    rồi sẽ đi con đường khác
    he,he.he.... Liên kết các sự việc thì thấy thế nào ý nhỉ???
    xuầy, ứ nói đâu
    mệt nhắm
    Nói ra rồi lại oánh giá nọ kia
    đến mệt
    Dạo này kết cái câu
    " SỐng vô tư cho thân nó nhàn"
    "điều gì là quan trong nhất??"
    Mình là quan trong nhất chứ
    đúng rồi, chuẩn rồi
    Mình quan trong nhất
    Chả muốn về NK ạ
    Thấy hẫng hẫng thế nào ý
    Thấy ko còn trọng lương nữa
    xuầy, làm sao đây nhỉ
    Tự dưng muốn có ng chọc cho mình cười quá thể
  5. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ căn nhà đã chỉ còn là 1 đống đổ nát ,khu vườn xanh tươi hồi ấy giờ chỉ còn xơ xác với vài gốc dừa đã héo úa ,giếng nước do chính tay ông ngoại đào vẫn còn đó nhưng chỉ là nơi dừng chân của vài người làm nông khát nước .Suối đã cạn ,cầu đã sụp ,mọi thứ không còn gì Bạn có muốn trở về sống 1 cuộc sống như ngày xưa ,chỉ có những cánh đồng bát ngát ,bùn lầy khi mùa mưa về ,sáng tối chỉ quanh quẩn những cây lúa ,gốc cây trong vườn ?Quê mình buồn lắm ,vậy mà hồi xưa chỉ ít bột mì nhất khuấy đặc ,chấm nước mắm cũng là 1 niềm vui sướng ,khoai sắn thì rất nhiều đó.
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm rồi
    Đi về thôi chứ nhỉ
    chap.. .chẳng muốn nhúc nhích gì cả
    Thấy mệt lắm
    thấy đói lắm
    giờ lại muốn ra đường HQ quá thể
    Nhưng mà chẳng dám ra
    chỗ nào cũng là kỷ niệm
    chỗ này cái hôm đấy
    chỗ kia cái hôm nọ
    anh ý hôn mình ở đây
    Anh ý ôm mình khóc ở đây
    2 đứa chạy lon ton dưới mưa cũng ở đây
    giận nhau cũng lôi ra đây
    Ăn trưa xong thì cũng ra đây
    hết xiền ko có xiền vào cafe lại ra đây
    Lượn đường chán lại ra đâu
    ko hiểu là đã ra đây bao nhiêu lần rồi
    nhiều quá nhỉ, nhớ chẳng hết nữa
    mình thích đứng trước anh ý
    anh vòng tay ôm mình, 2 đứa cùng ngắm mặt nc (Nói thía thui, chứ đc có 1 lúc thì lại ... )
    xuầy
    Nhớ lần đầu tiên ra đấy, nhớ cả ngày tháng, nói những chuyện gì nữa
    nhớ lần cuối cùng ra đấy,
    nhớ những lần ra đấy lắm
    Tội lỗi .... tội lỗi ...
    xuầy, mệt quá, ngại về quá thể
    ngồi chờ đến 7h30 hả trời
    hic.. đói
  7. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Liệu có quên được ko??
    Thật sự muốn quên
    muốn lắm
    nhớ chỉ làm mình mệt mỏi và ANH khó xử thôi
    hic.. xương anh lắm cơ, nhưng mà em chả biết làm sao cả
    ước gì em ko còn yêu anh đúng như anh đã hết TC với em
    Như thế thì vui anh nhỉ
    như thế thì cả 2 ta đều thoải mái anh nhỉ
    chắc rồi em cũng sẽ đi con đường khác thôi
    Quên thì làm sao mà quên đc
    MTĐ mà -
    Giờ thì em tin tình đầu chẳng bao giờ thành đc rùi
    Hỏi tôi có buồn ko?? - Buồn chứ
    Có hối tiếc ko?? - Chả biết được
    nhiều khi nghĩ, giá như em đừng yêu anh hết lòng như thế
    sẽ tốt hơn cho cả 2
    anh nhỉ
    " Người đã quên em cùng giây phút kia tuyệt vời, và tình em đó với bao tháng ngày, trái tìm này nguyện sẽ mãi trao về anh, ...."
    Toàn hát hò linh tinh, vớ vỉn thiệt
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi,chiều nay đi cà phê vui ghê cơ.
    Nói đc bao nhiêu là chuyện nhưng nói chung là vẫn bế tắc.
    Hờ hờ,mệt nhở,yêu đương mệt thế,ngu thì chết chứ có sao đâu nhở,hờ hờ.
    Đứa nào chả phải đau,chỉ mỗi cái là đau ntn thui.
    Đúng là con dở hơi,hờ hờ.
    Mẹ hum nay về nấu cơm,ngon lắm í
    Tối nay được nghỉ dậy học nè.Thix thế!
    Chắc nó lại đọc blog của mình ùi,hờ hờ,đọc đi nhé,mà rút kinh nghiệm.Vui qá
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi bó tay chấm cơm! Tăng trang vù vù. Cơ mà chính mình cũng post tận mấy bài trong ngày hôm nay. hề hề
    Đọc không xuể. Cứ anh anh em em là không thiết đọc rồi. Sang bà nó box Tâm Sự mà đọc còn hay hơn. Thế dưng mà vẫn click vào từng trang một, lướt xem có nick các chiến hữu thân yêu thì đọc. Không có. Nhưng mà lại lườm thấy mấy chữ "Sài gòn mưa", đọc thú vị phết.
    Một ngày lại qua đi. NK thêm bao nhiêu là dòng... nhật kí.
    Nhưng cái bọn cứ anh anh em em ỉ ôi thế kia thì nó giao lưu, rút ngắn khoảng cách được với ai nhỉ? Chẳng qua cũng thỏa mãn được cái thú xì pam của bản thân chúng nó. Bản thân chúng nó mà thôi. Đúng là trẻ con đít xanh. Buồn cười thế.
    May mà có mấy anh bạn nói chuyện Sài Gòn, đỡ nhạt đi bao nhiêu.
    Sen Sài Gòn đây, tặng cho em iu Witch cả em iu Lys, tặng mấy bạn kể chuyện sống ở Sài Gòn. Nóng hổi, tự chụp hôm thứ Tư đấy. Nice weekend!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vừa ác, vừa xấu mà tưởng mình hay ho ...
    Con gái chửi con gái thì củng chẳng ra gì! liệu có cười mãi được ko?
    Thằng con trai củng chả ra gì, để cho con mới nó rủa người mình đã từng yêu thương, hoá ra con đó nó chửi luôn người yêu nó à, củng là người yêu của 1 thắng con trai thôi, quá khứ và hay tương lai thì vẫn là người yêu, người yêu củ tệ lắm chắc con mắt thằng con trai chắc là có vấn đề ...
    Vớ phải đồ bỏ mà cứ như là đồ quý hiếm, tội nghiệp ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này