1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi sao một ngày trở về nhà
    Hôm nay anh đã gọi mình, nhưng mình vờ như không thấy anh gọi
    Vờ như là mình đang chạy lăng xăng không cầm máy bên cạnh
    Có lẽ nên thế....
    Những người đàn ông trong đời
    Có người nói sẽ chẳng ai thay thế được mình
    Có người vì mình mệt mỏi mà buông tay
    Để rồi, người ta tự hào nói với một cô bé khác là người ta bỏ mình
    Ôi, thật cao giá biết bao
    Và để rồi, mỗi khi mình buồn
    Họ lại bảo là vì họ, vì mình thấy họ hạnh phúc nên ghen tị
    Ôi, mình thật đau khổ
    Khi mà họ đang chinh chiến yêu đương thì phải đi kiếm tiền
    Khi mà họ đang học để đi làm thì mình đã đi làm
    Mà đúng là đau khổ thật
    Khi mà anh yêu của mình còn chẳng có lương, chúng mình nghèo lắm í
    Rồi có người lại bảo
    Những người bình thường như mình thì nên im lặng
    Đừng nên lên tiếng
    Nhưng nếu có một ngày mình quá mệt mỏi thì sao Nhật ký nhỉ
    Mình cũng không thể gặp Nhật ký vài lần trong ngày sao
    Mình tưởng Nhật ký là nơi ghi lại cảm xúc, có cảm xúc và mún viết đều có thể tỉ tê với Nhật ký cơ mà
    Ơ thế hoá ra là không phải à
  2. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay SG mưa như trút nước, chiều ra khỏi phòng làm việc hít lấy hít để cái không khí mát mẻ sau cơn mưa
    Đi qua con đường cũ, con đường mà mùi hoa sữa phảng phất cuối thu, hương ngọc lan thoáng nhẹ trong gió những ngày lạnh, hôm nay thì nồng nàn mùi hoa sứ Mình ko nhận ra ngay đâu, thoáng đầu đường mùi hương làm mình dáo dác tìm Hoa sứ trắng trắng vàng vàng Cty mình cũng có cây, 1 cây trắng muốt 1 cây hoa màu hồng, hàng ngày chị tạp vụ nhặt hoa đem phơi khô và bán, có thêm chút tiền quà bánh cho con. Ừ mà hoa sứ cty mình quanh năm nở ...
    Đi làm về trời lành lạnh
    Về nhà nhìn những giỏ lan, từ 14/2 mà đến hôm nay hoa vẫn còn tươi lắm những nhành lan tím 1 giỏ thì hôm nay muốn nở hoa rồi thích lắm Vừa viết những dòng này vừa ngắm nhìn nó Mình cũng có thói quen kéo dây nhợ & lôi cái máy tính ra ban công ngồi, ban công mát lắm, dưới những giỏ lan, hôm nay còn có trăng
    Thật dễ chịu, yêu biết bao ngày hôm nay

  3. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thời gian như bóng câu ...
    Thời gian nhanh thật, mới đó đã 2 năm rồi
    cứ ngỡ mới chỉ 1 lần tháng tư đã qua thôi
    giữ gìn sức khoẻ nhé! bây giờ mà như năm ấy ko ai chăm sóc đâu mình cũng ko về được ...
    10 ngày mình cận kề, đút từng thìa cháo, lau những giọt mồ hôi, kể cả mát xa cho đỡ mỏi vì nằm nhiều, những lúc choáng mình đỡ dìu đi, những lần ngồi xe mình đẩy đi ngắm cảnh, khám ...
    mới đó đã 2 năm, tuy lúc ấy đau lòng, xót xa nhưng là khoảng thời gian đẹp nhỉ
    ừ, 2 năm ...
  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ngỡ như quên nhưng vẫn còn như chỉ ngày hôm qua không cồn cào cháy bỏng, không khát khao và chẳng hề hy vọng, ... ừ, tất cả chỉ còn là kỷ niệm, chỉ là mùa nhắc lòng nhớ thôi
    quá khứ hiện tại rõ ràng mà. Hiện tại quá khứ êm đềm với những con sóng ngầm quá khứ đã cho hôm nay những kỷ niệm đẹp
    chẳng thể nào ta có thể bước chung đôi ...
  5. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    mới có vài tháng mà giá cả tăng chóng mặt, chợ búa hàng ngày nên cảm thấy rõ ràng hơn.
    Trước tết số tiền ấy có thể có 1 bữa ngon lành cho cả ngày, hôm nay chỉ 1 bữa tối ...
    Bây giờ đi chợ cho cuối tuần khéo bằng cả tuần ngày xưa
    muốn nhà có bữa ngon, có thêm gì đó hic hic xót xiền cơ mà sức khoẻ quan trọng nhất mà!
    Gửi xe đi học cũng 3k/ 1 lần Xăng ngày xưa 20k đi được 4 ngày, bi giờ 1 buổi học là gần cạn
    lương á, lương gấp rưỡi thoai
    đi chơi, xiền xe 1 lượt bằng vé khứ hồi lúc trước
    nghĩ đến lại đau lòng
  6. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    21:42
    Hum nay gặp 1 con dở hơi tự sướng !
    Bùn cưỡi vãi hết cả !
    Chắc nó tưởng làm thế là hay ho nhắm !
    Cơ mờ nó chả nghĩ là cái việc nó đang làm !
    Chỉ làm mọi người nghĩ ko hay về nó thui !
    Chứ chả đc cái dạng jì đâu !
    Chết vì cười mất !
  7. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em yêu thương, mỗi ngày qua đi anh lại mong muốn được mang đến cho em những điều tốt đẹp nhất mà anh có thể. Bởi vì em xứng đáng được như vậy, em à.

    Anh thật sự xúc động khi thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má em. Không có công trình kiến trúc, khung cảnh thiên nhiên nào có thể làm anh xúc động đến vậy.
    Mỗi khi em khóc, trái tim anh như cũng rơi lệ. Anh đau lòng vì chính mình đã khiến em phải khóc. Nước mắt em rất quý giá, vì vậy em đừng khóc vì những vấp ngã trong đời, đừng khóc khi thấy sự dối trá của những kẻ không biết trân trọng tình cảm. Anh muốn nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của em khi em đón nhận tình yêu từ cuộc sống và từ những niềm hạnh phúc.
    Cảm ơn những giọt nước mắt ấy vì chúng giúp anh nhận ra điều gì là đúng, là sai, nhận ra em thật sự quan trọng thế nào.

  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ái ui, đau bụng quá NK ơi
    hic... lại ăn uống linh tinh nên đau bụng roài
    chít dở, dạo này sức khoẻ kém thế nhẩy
    cứ ăn vào cái là đau bụng
    hic.... chít dở, lo lắng lắm ý NK ạ.
    Dào này mình cứ đơ đơ thía nào ý
    Hình như chai xừ nó mất roài
    ối xời, chuyện nhỏ như con thỏ nấu cari thui
    he. chả buồn ngủ gì cả
  9. tuan_epc83

    tuan_epc83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    3.268
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Cái ngày hôm nay, một ngày buồn. Sau khi hết giờ làm, chả biết làm cái gì, gọi cho ai cũng bảo bận không đi được. Khổ cho cái thân đơn độc của mình, cuối tuần chúng nó có đôi có lứa đi với nhau, mà sao mình ngu thế không nghĩ ra. Tốn bao nhiêu tiền gọi điện cho chúng nó
    Mãi sau phải đến chơi nhà cái đứa đã có chồng và một đứa đã có con. Giá mà mình cũng có con thì tuyệt!
  10. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi k lang thang Hà nội đêm để thấy mình lại là cậu bé nhỏ chân trần chạy đuổi theo hương đêm thoang thoảng. Tự cười 1mình vì ý nghĩ ngộ nghĩnh của trẻ thơ : Đuổi theo bắt lại cái mùi hương quyến rũ ấy để không cho tuột mất....say sưa khum bàn tay để hít hà ...
    Nhớ đến nao lòng những con đường về khuya, khi em và tôi dạo bước.
    Hà nội trong trái tim tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này