1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật bạn, thế mà tớ quên xừ mất.
    Có mỗi một đứa bạn thân thế mà cũng quên được, tệ thật đấy.
    Sao mà nó đãng trí đến như thế nhỉ, nó ghét nó quá, hix.
    Hôm đó bạn gọi điện, rủ đến nhà chơi, khổ, nó có nghĩ ra đâu, bạn cũng chả nói.
    Thế là nó bảo bạn nó bận rồi, không đi được, hix.
    Thật ra nó có bận gì đâu, nó đang nằm dài ở nhà đấy chứ, nhưng mà nó thấy người hơi mệt nên không có hứng đi chơi.
    Tệ thật, không biết bạn có giận nó không, nhưng mà nó giận nó lắm.
    Thôi vậy, bây giờ đành phải đến tạ lỗi với bạn vậy thôi chứ biết làm sao.
    Nhất định ngày mai tớ sẽ qua nhà bạn, nhất định đấy

  2. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là bắt đầu ngày thứ 3 chưa nhận được mail. Giờ đã là gần trưa bên mình rồi. Suốt buổi sáng nay anh bận bịu chuyện gì? Có cảm nhận được nổi mong chờ của em từ suốt mấy ngày nay không?
    Con người ta có thể tất bật tới thế sao? Em không tưởng tượng nổi. Rất muốn gởi tới anh những lời này. và nhiều nhiều lời khác nữa. Em rảnh mà, lại suốt ngày ngồi bên Internet. Nhưng thôi, anh im lặng thì em cũng lặng im, coi sự lặng im này có bao nhiêu thời gian khoảng cách.
    Hôm qua, vừa về tới bến xe nhà tôi, trời chợt đổ cơn mưa, và tôi nghe một nổi lo thoáng qua. Tôi lại làm sai nữa rồi sao, nên trời lại ngay giờ phút này đổ cơn mưa cản bước chân tôi. Cũng may, mưa chỉ nặng hạt một lúc rồi chuyển thành mưa phùn lấm tấm. Tôi đội mưa về nhà.
  3. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    ....không biết sao ....ngay lúc này ...em muốn gào thét thật to ....em muốn khóc thật lớn ....khóc cho vơi đi cái nỗi nhớ .....nhớ anh ....nhớ giọng cười ....nhớ giọng nói trầm ấm ....và nhớ luôn cái giọng hát dở của anh nữa ....
    .....em nhớ tới vòng tay rắn chắc và ấm áp của anh Noel năm xưa ....nhẹ nhàng ôm xiết em vào lòng như truyền hơi ấm vào em ....em nhớ cái nhìn da diết của anh ....ánh mắt nghiêm nghị những lần em dỗi hờn vô cớ .....nhớ quá đi thôi cái miệng thấy ghét đã cho em những nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy của kẻ đang yêu và được yêu ....
    ....cô đơn quá ....không biết giờ này nơi đó ....anh có cô đơn như em không nhỉ ???

  4. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Em bệnh thật rồi. Anh biết ngay mà, muốn gọi cho em lắm nhưng anh sợ lắm, sợ phải nghe cái giọng lạnh lùng của em. Anh chỉ thích em nhẹ nhàng với anh như hồi ấy, bây giờ anh lại thế, anh xót lắm em ạ. Anh biết hết chứ, em cố tỏ ra như thế cũng chỉ là vì anh, bởi thế anh cũng tự bảo mình phải cứng rắn lên để ko phụ công em. Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé. Lúc trước hễ biết anh bị bệnh thì dù đang ở đâu hay làm gì em cũng gọi điện thoại cho anh, anh thích nghe em làm lũng và dỗ anh như dỗ trẻ con. Em ơi uống thuốc xong thì nằm ngủ đi, đừng chờ điện thoại của anh nhé. anh xin lỗi, khi em bệnh anh lại chẳng làm được gì cho em cả, em đừng buồn em nhé, chỉ biết mong cho em mau khỏi bệnh thôi. Anh ngốc lắm hả em?!
  5. konqcom

    konqcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi, chỉ vào đây xem mà chả viết gì, bỏ bê mày rồi NK ơi!
    Thường thì khi có tâm trạng, hay nói vui là .. tâm trạng, mình hay viết, viết chia sẻ cùng mọi người, viết để mà ghi lại giây phút & tâm trạng ấy, sau này đọc lại bỗng giật mình "oài, hôm ấy mình tưng tưng thế này à? Hôm ấy buồn nhì ..."
    Sáng nay mình cũng muốn viết thật nhiều, nhiều lắm nhưng nghĩ lại thấy blog của mình sao chán thế ... toàn chuyện đâu đâu không à, sao mình nhiều tâm trạng thế nhỉ ...
    Mình đang phải quyết định một việc rất quan trọng đối với cuộc đời mình, dừng lại hay đi tiếp? Như thế nào để tốt đây? ... Hình như mình đã quá cầu toàn ... Thời gian này mình không thể suy nghĩ nhiều được, có lúc thì thôi làm theo phương án A đi, bài phút sau đó thì phương án B hay hơn nhỉ ...
    Mình cũng rất vui khi có những người bạn ảo thật dễ thương, luôn lắng nghe & cho mình những lời khuyên ... Duy chỉ có việc chọn lựa lần này mình không thể chia sẻ cùng ai được, đó là phần còn lại rất thật của Tím...
    Phân vân, toan tính, lo lắng ... ... ... Đau đầu lắm, hình như mình đang cần một khoảng lặng ...
    Hãy cứ là mình như những ngày xưa, vui vẻ, vô tư đi ... Tĩnh tâm lại rồi quyết định ... như thế tốt hơn chăng??? Mình nghĩ hãy cứ như thế đã nhé ...
    Roses are red
    Violets are blue
    Sugar is sweet, but not as sweet as you
    You are speacial to me!
    You have been with me ... when I need you
    You gave me a reason to smile ... when I need one
    You len me an ear when I need you to hear
    Together we have been through the good times and the bad
    I am really lucky to have known you!
  6. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, một người bạn mời em đi ăn trưa
    Anh thì không có nhà rồi, về nhà cũng chẳng có gì mà ăn, lẽ ra em phải đồng ý chứ nhỉ
    Chỉ là bạn bè bình thường thôi, em đã bảo người ta như vậy rồi, nhưng sao em vẫn cứ từ chối
    Tại vì em biết anh sẽ không vui khi biết điều đó
    Nhưng mà anh đã bỏ em lại một mình mà đi rồi cơ mà
    Sao em vẫn còn như một con ngốc vậy

  7. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thế là buổi sáng CN sắp trôi qua
    Lại thế nữa rồi
    ko buồn, nhưng sao tim cứ nhói nhói thế nhỉ
    mình ghét cảm giác này
    ghét lắm ý
    nhưng mà phải tập dần cho nó quen
    tự dưng cái kế hoạch tối nay lại thấy chán chán
    chả muốn nữa NK ạ
    cũng muốn giao lưu và tiếp xúc
    cơ mà tự dưng chán
    lạ nhẩy
    Mình vẫn sớm nắng chiều mưa như vậy sao??
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 10h mới dậy chán thế chứ,muốn dậy sớm cũng ko đc.Nhìn đồng hồ tưởng mới có gần 8h thế là cứ ngủ,ai ngờ nó hết pin từ lúc nào ùi.
    Sao dạo này ho nhiều thế nhỉ,rát hết cả cổ,nằm điều hoà nhiều qá đây mà.
    Hum qa mẹ mệt thế mà sáng nay đã phải đi làm ,thương mẹ qá!.
    Lại 1 con bạn nữa sắp cuới,cứ cuới liên tục thoai.
    Chiều dậy học.
    Hôm qa nhắn tin buôn vui ơi là vui,thix lắm í,đúng là bạn thân hiểu nhau.Ban đầu đi cà phê còn bế tắc thế,thế mà nhắn tin bủi tối xong thấy vui hẳn,đỡ hẳn,thix thix.Vui lắm ấy!.
    Thèm mua cái túi đấy lắm rùi đấy,có khi phải mua thôi
    Hôm qa nghe bảo áp lực kiếm tiền,rồi lại kiếm tiền để mà cuới vợ,nghe lý do chính đáng,nhưng mình nghe còn thấy hay hay ,buồn cuời
    1 ngày mới vui vẻ nhé!
  9. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đôi lần tự hỏi mình tại sao lại yêu anh khi em biết rằng anh đã dối em rất nhiều, tại sao người em yêu lại là anh khi bên em luôn có những người sẵn sàng chia sẽ, bảo vệ và giúp đỡ em, hay đơn giản vì tình yêu không có lý trí, hay em mù quáng quá trong tình yêu.
    Có lẽ yêu là một vấn đề nhưng làm người yêu lại khác nữa, thôi thì như những người không duyên phận hay vẫn như anh luôn nói người ta luôn bỏ rơi anh và người ta luôn là người có lỗi, em cũng vậy có lẽ em là người có lỗi, xin lỗi anh thật nhiều.

  10. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, ừ lâu thật rồi. Từ ngày nó về VT đến ngày hôm qua, nó mới lại đi cùng mọi người trong gia đình đến 1 bữa tiệc, tiệc cưới của em họ nó. Một bữa tiệc khá lãng mạn & vui. Cũng lâu rồi cuối tuần nó mới lại bận rộn như thế mà không phải do công việc.
    Sáng ra nó vẫn đến cty, vẫn onl, vẫn bình thường. Nhưng bỗng dưng nó nhớ đến khung cảnh & sự yên tĩnh ở đó. Nó đi... Có bố và mầy chủ nó ở đó, đến nơi nó mới biết là chiều có đám cưới. Ngồi chơi bời, ăn uống xong, nó lại đi & hẹn 4h có mặt đi đám cưới...
    Nó quay về cty, làm gì cũng vội vàng, như là đám cưới nó... Rồi cũng đến nơi, gặp lại bà con họ hàng. Nhà nó là vậy, chỉ có dịp như thế này mới tập hợp đông đủ, vui vẻ. Hôm nay nó được làm khách VIP mà đi với sếp lớn & nó cũng là sếp mà ak ak Có những cô chú, anh em lần đầu nó gặp. Họ ở ngoài HN, nó vào đây từ nhỏ, chưa gặp bao giờ ...
    Hơn 9h30'' mới về. Lúc đi ko có nhóc em kia, về đi chung xe, nhóc ấy bị say xe Lúc đầu còn bình tĩnh chăm sóc nhóc í, sau nó vật vã ôm cái cửa sổ mà choáng Nhóc em xuất khẩu hết những gì vừa nhập, gọi là tạm nhập tái xuất Nó thì chưa đến nỗi. Báo hại chú nó lái xe như bay, chứ nhìn 2 chị em như thế thì chẹp chẹp ... kin.
    Rút cuộc cũng về đến nhà, nhà cho những ngày cuối tuần & nghỉ ngơi.
    Hồi đó, nó hay về đấy, nó thích ko khí ở đó, thoáng mát & yên bình. Hôm nay cũng vậy, mưa lắc rắc. Lát sau mấy anh em họ nó cũng đến. Lại bày ra ăn uống ca hát tiếp. Chắc chắn ko thể thiếu màn cờ bạc hehe Nó ko tham gia, nó ra đi lòng vòng bờ ao. Có lần, mấy chị em nó nằm ngoài ấy ngủ, chen lấn nhau giờ thì đứa nào cũng vĩ đại hết. Nằm ngắm trời mưa lất phất trên làn nước, nó tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ ... Nhưng nó là đứa nhát gan nên ko dám ở lâu một mình ...
    Càng về khuya tiếng sôi ùng ục của dạ dày đồng vang. Mấy tên kia lo ăn uống nó vào sòng thay hehe ... Gần 4h mới chịu đi ngủ. Nhưng cũng ko trâu bò bằng cái nhà nào gần đấy, hát hò từ lúc nào ko biết đến lúc tụi nó đi ngủ họ vẫn còn hăng hái hát
    Gần 8h mấy chị em nó mới dậy là còn sớm đó, còn mí pé khác vẫn ngủ ngon. Chạy ra bờ ao, thấy vài người đang câu cá. Nó bon chen Ao nhà mà, cá không cắn câu mới lạ. Nó cầm cần gần 30'', cá rủ nhau đi học hết hay sao í Mồi thì bị rỉa gần hết, cũng đến lúc có con cá cắn câu. Ak ak mấy chú cá bé tí ti Nó tha vài chú đi, cuối cùng cũng túm được con cá lớn ... Câu được khá nhiều, đủ cho cả nhà ăn cả ngày, mấy đứa no mới thôi. Nó thích mấy chú cá nó câu được đem đi nướng Thưởng thức thành quả lao động của mình xong nó thấy mệt đứ đừ, buồn ngủ lắm, nhưng nó lại hay chuyện nên ngồi kể lể thế này đây ...
    Thế là xong cuối tùân của nó, giờ chợp mắt chút xíu, chiều nay có việc rồi, công viêệ đàng hoàng, Nó vẫn tức lắm, ko biết Tím ở làng mọi người nghĩ thế nào, sao cứ thắc mắc linh tinh về cái sự iu & cuối tuần của Tím
    Bây giờ, nó chỉ mong những phút giây bên gia đình nhiều hơn thôi. Chơi bời cũng chỉ gia đình ... Bạn bè cũng thưa dần ... Anh chị em họ nó nhiều lắm, nó là chị nhưng hình như nhỏ nhất thì phải cũng toàn 7 8x nên gần gũi lắm nhắc đến, nó lại nhớ đến em H heo quá ... em heo í 31 rùi, lúc hắn còn độc thân 2 chị em 8 với nhau bị mắng suốt. Ở chung mà, tối nào cũng gần 1 - 2h sáng mới đi ngủ ... Nói về anh chị em họ nó thì chẳng biết bao giờ mới hết chuyện

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này