1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Có người cười và có kẻ khóc
    Có kẻ vui và có kẻ buồn
    có kẻ hạnh phúc và có kẻ tan vỡ
    cuộc đời là thế đúng ko NK
    đó chỉ là chuyện bình thường, hết sức bình thường thôi
    Mình ngã và mình sẽ đứng dậy
    đứng vững vào
    " có buồn đâu nhưng sao ko yên bình"
  2. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Tối hum qua nằm mơ sợ thế, hix. Đang nằm tự dưng bị treo ngược lên, không hét lên được, có cảm giác gọi ba mẹ ầm ỹ cả lên thế mà sao tiếng kêu không bật ra khỏi cổ nổi.
    Sợ kinh khủng. Tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi, và cảm thấy mệt mỏi.
    Mẹ bảo đấy là hiện tượng yếu người , không khoẻ nên thế.
    Mình sợ lắm, lâu nay vẫn giấu mẹ chuyện mình bị chảy máu cam mỗi ngày, những cơn đau dồn dập trong tim...
    Chẳng biết mình đang bị sao nữa.
    Hy vọng là k bị giống mấy cô cậu trong phim hàn quốc...
    Giả sử mình bị thế thật thì sao nhỉ? Mình sẽ chết trẻ à? Khi mà chưa làm gì được cho gia đình? Khi mà chưa có người yêu?
    Oái
  3. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bùn cười quá NK ạ, vừa có đứa tỏ tình với mình chứ.
    Nhưng mà quá muộn rồi, mình không thể chấp nhận được.
    Vì hắn đã từng bỏ mình mà đi, không nói một câu, giờ quay lại thì xoen xoét ?o Anh lúc nào cũng yêu em hết?T
    Nực cười quá, NK nhỉ?
    Nhưng không sao, mình nghĩ chỉ là bạn bè bình thường thôi là được.
    Là bạn cũng tốt, vì dù sao cũng khá hiểu nhau, chứ yêu á, không thể yêu được nữa.

  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về, trời mưa như trút nước, mưa sối sả. Mình không thể đi tiếp được nữa, tấp vào mái hiên của 1 nhà bên đường.
    Đứng nhìn trời mưa.
    Càng lúc gió càng mạnh, sấm chớp đùng đùng, mình rất sợ. Có người gọi điện nói chuỵen với mình lúc ấy, cám ơn nhiều nhé Mr! Đứng ở đó gần 2 tiếng mà mưa vẫn không ngớt. Cô chủ nhà thấy thế ra nói chuyện với mình, khuyên mình trời giông thế này đừng nên về, nguy hiểm lắm. Đợi bao giờ trời tạnh hẳn rùi về. Cô ấy thật tốt bụng và nhân từ.
    Gần 8h mưa cũng bớt, đường phố ngập tràn nước & nước, lần đầu tiên mình phải dắt bộ vì xe chết máy, vì mưa, vì ngập... Trên đầu chớp lóe lên sáng 1 vùng, sấm dội ầm ầm
    Cuối cùng cũng về đến nhà! Không ướt như chuột lột, nhưng cũng đủ làm mình lạnh. Thay đồ xong xuống nhà dọn dẹp tí, vừa bước xuống bậc thang cuối cùng mình làm cái oạch Choáng mất một lúc, cái đầu gối tóe máu Đau lắm, mình lại sợ máu nữa ... Một lúc sau mình mới đứng dậy được hix hix
    Từ tối qua đến giờ việc co duỗi chân là cả một vấn đề với mình 2/9/2007 đáng nhớ thật. Có cả dấu ấn kỷ niệm nữa Khi đang gõ những dòng này, chân mình đau lắm
    2/9 ở nhà cũng chả có gì là buồn. Thoải mái nghỉ ngơi một hôm Cái chân mình không đau thì vui hơn nhiều
    -------
    nhật ký ngày 2/9/2007 của tau đấy NK ạ! tối qua tau quỳ gối xuống chút xíu mà vân đau ko biết có bị làm sao ko, bt ko đau nhưng cứ đụng dù nhẹ cũng đau ôi chít mất hứt hứt
  5. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ba mình vẫn bảo: Phải nghị lực lên con gái.
    Phải ngẩng cao đầu mỉm cười mà bước, dù dưới chân mình có là chông gai đau đớn vô cùng, phải để cho người đời biết rằng mình không dễ gì bị khuất phục
    Nhưng mà bây giờ dường như con yếu sức rồi ba à, con chẳng thể cười được mặc dù con vẫn ngẩng cao đầu.
    Nhưng con đau lắm, những dòng lệ như chỉ chực trào ra bất cứ khi nào con cúi xuống.
    Nhưng không, con sẽ không cúi đầu đâu, con sẽ không bao giờ bị khuất phục ba nhỉ.
    Vì con là con của ba cơ mà, con yêu ba

  6. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Ảnh hưởng của cơn bão và bây giờ cũng đang mùa mưa mà, mấy ngày nay trời mưa mãi. Không khí khiến lòng người chùng xuống, lắng đọng ... Cảm giác về mọi vật mọi việc xung quanh rõ ràng hơn, lung linh hơn ...
    Sáng thức dậy, lạnh quá, như chú mèo lười co ro trong chăn ấm áp. Bỗng nhận thấy sao hôm nay mình khác quá, có chút bối rối, có chút xuyến xao, có chút gì đó trong ánh mắt, có chút gì đó ... thật lạ len lỏi trong suy nghĩ ... Không thể định nghĩa, nhưng giúp lòng mình ấm áp hơn ... Trên môi nở một nụ cười và em lại tiếp tục với cuộc sống thường nhật ...
    Tự dưng thích nghe bài này, chút nhẹ nhàng, dịu dàng, sâu lắng ...
    RU EM TỪNG NGÓN XUÂN NỒNG
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Thể hiện: Quang Dũng
    Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn
    Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
    Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
    Nên mãi ru thêm ngàn năm
    Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
    Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
    Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn
    Nên mãi ru thêm ngàn năm
    Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
    Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời
    Nuôi một đời người
    Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...
    Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
    Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
    Giận hờn sẽ quên
    Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm...
    Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
    Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
    Vào trời lãng quên
    Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...
    Còn lời ru mãi vang vọng một trời
    Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
    Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy
    Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai...
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đang lục 1 số ảnh của bố để mang đi làm lại
    Mỗi lần xem lại ảnh bố mình lại khóc!
    7 năm rồi nhanh qá bố nhỉ,lúc đó con chỉ mới 15 tuổi
    Bây h con đã 22,quãng time trưởng thành của con ko có bố!
    Bây h lại khóc,khóc vì nhớ bố,nhớ bố lắm lắm!
    Nhớ ngày xưa bố bảo phải học hành chăm chỉ,mà bây h con lười qá!
    Xem lại ảnh bố ôm mình hồi bé!
    Chỉ muốn khóc thôi!
    Nhớ lại MTĐ đau khổ mà ko có bố bên cạnh động viên
    Nhớ lại những lúc mất phương hướng trong cs ko có bố bên cạnh định hướng!
    Nhớ cả những lúc như thế này,muốn nói chuyện với bố
    Nhớ những lúc bế tắc trong mọi việc chỉ muốn bố bên cạnh nhẹ nhàng hỏi han và khuyên con!
    Con nhớ bố lắm lắm!
  8. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà ... dọn lại, sắp xếp cho mới lạ 1 chút...Mấy ngày rồi, mà sao có gì đó ko wen dc,bước vào,cứ thấy hụt hẫng NK ạ.
    Ko lẽ dọn lại như cũ,công cóc 2 ngày mệt rã ...Thì cứ kệ ,ko wen cũng fải wen ,có nhiu đó mà cũng ko wen dc, đúng là ....
    Mái tóc,ngắn 1 chút,người khác nói .Đẹp .Mà khi đưa tay vuốt,cũng hụt hẫng .Ngắn chút thì đã sao,đẹp là dc rồi .Ko lẽ ..Cái con khỉ, sao dài như cũ dc.Mai nhuộm vàng luôn .Lỡ rồi .Ko wen,thì cho wen. Kệ.
    Nhìu cái còn khó hơn,ko muốn wen,ko thích wen,có chết cũng ko wen,vậy mà dám làm, sao ko phản ứng đi .
    Còn cái phải dọn,phải cắt,phải làm mới ..mà chưa chịu làm,làm đi cho xong,ko kịp bây giờ ...Mà mất bao lâu thời gian để làm ??Trời mới biết.

  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng bao giờ viết nhật ký mà chỉ đọc thôi.Nhưng đọc bài này xong mình phải vào pos một bài hy vọng nhật ký sẽ giúp mình ôm em lan hôm nay.
    Suy luận từ giấc mơ:Có cảm giác gọi BA (=3) MẸ (=M=MƯỜI=0) vậy sẽ là 30.Nhưng vì bị treo ngược nên chắc chắn sẽ oánh Lan 03.Thế mà!
    Nhật ký thật là tâm trạng của mỗi người.Mình thấy tâm trạng đang bối rối quá.Thế mà!
  10. Dulichats

    Dulichats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    sắp đến hè rồi NK ạ
    ngày xưa cứ tầm này là mong lắm
    mong để được nghỉ học
    Mong để được đi chơi suốt
    giờ đi làm rồi
    chả mong, chả chờ hè nữa
    cứ đến mùa hè là mình đen xì
    ở ngoài đường suốt ngày mà
    ôi, mùa hè, mùa du lịch,
    Thỉnh thoảng theo tour đi cũng vui phết
    Năm ngoái đi biển cũng nhiều
    năm nay chả hiểu thế nào nữa
    có làm ở đây nữa ko nhỉ?????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này