1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Năng chang chang
    tự dưng tụt hết cả cảm xúc NK ạ
    Tớ thấy đau đầu quá thể
    lờ mờ nhận ra một xíu xíu chuyện
    xuầy,
    đến giờ trưa rồi
    đói quá
    lâu lắm roài ko mam xịt choá
    thấy thèm thèm
    chả lẽ hôm nào lại rủ nhà mình đi mam xịt choá nhẩy
    lâu lắm rồi ko mam đấy
    thèm thía
    ực.. ực....
  2. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Sau vài ngày xa cách, Hà nội đón tôi trở về bằng ?obữa tiệc? của những cái nắng.
    Mới đọc cm và blog của mọi người. Hà nội năm nay lại nóng ! Hồi còn bé, mỗi lần tôi về quê ra mà bảo: ?ocháu chào cô chú, cháu về HN? thì kiểu gì cũng bị mắng. Mọi người bảo: Về là về quê hương, còn Hà nội chỉ được coi như nơi kiếm sống, như người lớn hàng ngày đi làm kiếm tiền vậy, cho nên fải nói là ?ođi HN?, còn từ ?ovề? nghĩa là ?ovề quê hương, về nhà?.
    Hôm qua tôi chào bà nội. Bà bảo: ?oVề? thì cố mà làm việc, nhà mình có nhiều ruộng đất lắm, nhưng ****** đi khỏi làng tìm nơi khác làm ăn rồi thì coi như không có tài sản để lại cho mày mà về quê làm ruộng đâu. Di chúc tao để lại hết cho thằng Tuấn thằng Tài rồi (2 con của cô).
    Thấy cũng hơi buồn, không phải buồn vì không có được cái khối tài sản ruộng đất của các cụ để lại mà đáng nhẽ là phải là của mình. Mà buồn vì bây giờ chào bà rằng: ?ocháu ?ovề? Hà nội đây ạ? thì có lẽ sẽ không bao giờ bị mắng nữa rồi.
    Cảm ơn ku Mạnh cho anh mượn cái máy ảnh, chụp được mấy kiểu ưng ý phết. Tặng mọi người coi như lời chào nhá.
  3. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Nắng ...
    Hè năm nay chắc là sẽ oi ả lắm.
    Hôm nay bên mình sửa được điều hòa rồi, thế là cả không gian cứ mát lạnh, chả biết thời tiết bên ngoài thế nào...
    Mấy hôm trước hỏng điều hòa, 2 cái quạt chạy vù vù, thổi thẳng vào chỗ mình, vẫn thấy nóng, thấy bức bối, và mệt mỏi ...
    Chẳng làm được việc gì, toàn ngồi chơi thôi ...
    Hôm nay mát quá, thấy thoải mái, công việc trôi chảy hơn đến lạ
    Đến giờ về rồi mà chẳng muốn về này

  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Những phút xao lòng
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng trách chi những phút xao lòng
    Mình thix bài thơ này,ko biết về sau có như thế này ko nhỉ
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 19/04/2008
  5. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hum nay cơ quan mình tuyển NV đấy , mình vui lắm, bởi vi fmình cũng là nhân viên mới. Càng đông càng vui, nhất là mấy em trẻ đẹp xinh tươi thế mà mình vừa bày tỏ quan điểm thì bà VP già khọm ( già thật rồi ý) phán 1câu xanh rờn : Ui rời cái bọn trẻ ranh ấy thì làm được gì, chỉ giỏi nhõng nhẽo sếp, rùi bày trò thui chẳng được tích sự gì đâu. NH mình cần là cần người biết việc chứ đâu cần mấy đứa học việc
    Oài, cái mụ nài ăn nói thật là quan liêu. Trẻ trung thì mới năng động.
    Xinh đẹp thì mới là bộ mặt của NH chứ ăn nói thế bao giờ.
    Thế này thì bao giờ mới phát triển được
  6. BMW550i

    BMW550i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Định viết một NK thật hòanh tráng để đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong đời mình, nhưng từ thứ 5 đến giờ mải ăn chơi chúc mừng nên bây giờ .... hehehe!
    Tóm tắt nhanh gọn lẹ trong 2 câu là sau 5 năm thì mình cũng đã định hướng được con đường mình sẽ đi trong suốt cuộc đời còn lại. Và đúng 12 giờ thứ năm vừa qua thì mình đã được nhận vào chuyên khoa Nhi tại trường University of Western Ontario thuộc thành phố London (Canada), chứ không phải UK đâu nhé! Thế là sẽ vừa học & vừa làm thêm ít nhất là 4 năm, nhiều nhất là 6 năm nữa để một khi tốt nghiệp chuyên khoa rồi thì mình cũng mong sẽ được "ung dung, đủng đỉnh" như anh bác sỹ kiêm nhạc sỹ Trần Viết Tân, mỗi năm ra một album tòan divos & divas mà chẳng cần quan tâm đến việc bán chạy, bán ế ! Hihihi...
    Để kết thúc hết sức là "quan trọng" trong lịch sử của mình thì mình xin thông báo rằng: Món quà lớn nhất mình có thể dành cho tất cả ......
    mình sẽ nói sau nhé
  7. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày mình càng có một ý nghĩ tệ hại.
    Có quá nhiều thứ để chẳng biết tôi phải bắt đầu từ đâu.
    Bắt đầu từ cơn bạo bệnh trong tâm hồn?
    Bắt đầu từ nỗi hoang mang mỗi ngày một đầy thêm trong tâm tưởng?
    Bắt đầu từ sự thất vọng về 1 niềm tin ngày một lớn dần.
    Khi nhỏ con người ta thường hay tưởng tượng thật nhiều. Lúc còn bé tôi thường vẽ những cánh đồng dài bất tận, trải một màu xanh hy vọng, lúc ấy tôi quá nhỏ, chỉ đủ vẽ lên trong tâm tưởng những sắc màu vui nhộn và diệu kỳ.
    Khi còn bé tôi thích vẽ những bông hoa cúc trắng nhỏ xíu lẫn giữa những màu xanh tươi và tôi cảm nhận được hương thơm hoang dại của cỏ.
    Khi còn bé tôi thường vẽ tặng bạn bè những chàng hoàng tử và nàng công chúa mặc những bộ quần áo sặc sỡ sắc màu.
    Khi còn bé tôi mày mò lục tủ sách của mẹ để đọc, đọc không biết chán những câu truyện cổ tích.
    Khi tôi không còn bé, mọi thứ dần như thay đổi.
    Khi tôi không còn bé,tôi hiểu cuộc đời không đơn giản là hoa là mây, là sắc màu...
  8. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ..... vài dòng cho 1 ngày xa xôi lắm ........
    ..........................vài dòng cho những kỷ niệm, ừ những kỷ niệm .............
    ...........................................................nhớ những ngày xưa quá .........
    ...........................................................................1 bài hát duy nhất ............
    ................................. .................................. chạnh buồn ............
    ......................................... tất cả chỉ còn là kỷ niệm ...............
    ............mình T & duy nhất T biết & nhớ ......................
    ...duy nhất T .................
    .......... ngủ yên nhé ngày xưa ơi.............
    ....................duyên số ..........................
    ............................. số mệnh .............................
    .........................................nếu ko thế chắc gì đã là gì .................
    ......................................................chắc gì chỉ còn lại những ngày thơ mộng, hồn nhiên .........
    ................................................................................................... một lần nhớ để rồi quên ....
    ............................................................. không biết có kiếp sau ko, chẳng rõ luân hồi ...........
    ................................................. người không chờ ta, ta không chờ người ...........
    ..................................... duyên số & số mệnh .........................................................
    ............... .......................... vài dòng cho ta cho người cho 1 ngày đã xa cho 1 người mãi xa ...........................
  9. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Định viết từ tối qua cơ, nhưng về đến nhà chả còn hơi sức nào để bật máy chỉ díp mắt lại mà ngủ
    Trưa hôm qua về nhà, say xe Đoạn đường chưa đến 30km Đến nơi, chỉ muốn nằm nhưng nhà cửa ngổn ngang bàn ghế, đồ đạc cho buổi tối. Mấy đứa cháu nữa, làm bảo mẫu 1 hôm
    hơn 3h khách đã đến, nhờ hôm qua mình mới biết trình buôn của mình Buôn với cô chú anh chị em họ hàng tất tần tật, buôn với hàng xòm (dù mình rất it khi ở nhà, chỉ biết mặt thui), buôn với mấy cô giáo của cháu vv... & vv ... nói túm lại là hum qua là ngày mình sử dụng hết công suất nói của mình báo hại sáng nay đau hết cả cổ
    Cơ mà 1 ngày vui, lâu lâu họ hàng mới tụ tập đông đủ thế Mình rất thích không khí của những buổi gặp gỡ thế này
    9h là khách về hết, chỉ còn người trong nàh thui, ngồi buôn đến hơn 10h Bác lớn tuổi nên bác về sớm, kéo theo 1 chị & 3 đứa em của mình về, chán ghê í, gặp chả được bao lâu Dọn dẹp xong, mấy anh em rủ nhau đi chơi, cơ mừ ghét mấy anh & em trai quá đi chơi gì mà náất định ko cho chị em phụ nữ theo
    Lâu lắm rùi í mình mới có cơ hội đi đêm như hum qua Thông cầu Thủ Thiêm, 10h30 tối, cầu đông người lắm í, chủ yếu là dân trẻ tuổi. Đứng giữa cầu ngắm SG về đêm, gió lành lạnh, SG yên bình làm sao
    Về đến nhà hơn 11h kỷ lục của năm nay 2008 Không biết có đc phá kỷ lục này ko nhỉ?

  10. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, thấy mấy bạn trên kia nói đến chó dại mình lại nhớ ra 1 chuyện.
    Hnay phường mình tiêm chó dại trên toàn địa bàn, thế mờ nhà mình chưa cho chó đi tiêm . Cái con chó ấy hơi bất trị nên chắc khó tiêm lắm í, hy vọng là ko tiêm thì nó cũng ko bị dại. Hy vọng thế
    Chó mà dại đi cắn lung tung thì chết NK nhỉ, nguy hiểm lắm í
    Được cái con chó nhà mình nó cũng bít nge lời, dù đôi khi nó hơi bị bất trị. Nhiều khi nói nó cứ như điếc ấy, chẹp chẳng hiểu nó điếc giả vờ hay nó ngu nữa. Chậc
    Thôi chẳng nói chuyện chó nữa, giờ mình đi kể vụ hnay NK nhé
    Hôm nay mình định đi nộp báo cáo mà thấy có anh bạn, anh í bẩu là đông lắm về đi chiều nộp. Thấy thế mình định đi chơi thì gọi điện lại bẩu là đag ở nhà, vậy nên mình quyết định đi về hihi
    Thế là hnay mình làm con quan trò giỏi ở nhà, trưa măm cơm ở nhà, rùi chiều đi học
    Thế là hết buổi sáng ở nhà của mình đấy NK ạ
    Tẹo lại viết tiếp NK nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này