1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Đời sao nhiều nổi trớ trêu, khiến bao tháng năm dài cứ luôn mãi trong lòng một cảm giác phập phòng lo sợ. Chưa có chổ dừng chân, chưa có ngày sáng lạng, chưa thấy được nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt mẹ, chỉ thấy nét âu sầu làm tan nát lòng con.
    Má mắc nợ đời nên số phần dâu bể,
    con sanh phạm giờ nên số kiếp gian truân.
    Đời có nhiều mơ ước giống nhau.
    Chỉ mong được chốn bình yên ếm ấm.
    Em đến với anh là đúng hay là bậy ?
    ai trả lời dùm để bớt nổi băng khoăn.
    Người có trả lời ta chắc cũng chẳng nghe
    Bởi tâm chưa cam, bởi lòng còn uất ức
    vì bởi chữ tiền, vì bởi quê mình tệ
    Nên khiến tình vừa chớm đã biệt ly
  2. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Xuầy, thế là cũng xong, chí ít thì tạm thời cũng không phải nghe mấy bà già cằn nhằn nữa
    Mình có tính hay thương người, thấy thế là nửa giận nửa thương đâm ra khó xử
    Thôi kệ, bây giờ mình phải bày tỏ cảm xúc của mình đã
    Trời nắng quá NK ạ, bao nhiêu là dự định, kế hoạch của buổi chiều nay, có khi lại k thực hiện được nữa rồi
    Tại ngồi trong nhà thấy mát quá, thích quá
    Định ngủ một giấc mà chẳng ngủ được, lại cứ thích ngồi viết NK cơ
    Kiểu này tối đi học rồi lại ngủ gật mất thôi, hix hix

  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    ối xời
    chưa đến mùa hè mà nóng quá thể
    Đi ra ngoài đường cũng ngại nữa
    chạp..
    Cứ thấy đau đầu NK ạ
    chả thiết làm gì cả
    Bây giờ mà đi bơi thì khoái nhẩy
    tớ thích ngâm mình dưới nước lắm ý
    Nóng quá
    chít mất thui NK ơi
    chả hiểu tối nay thế nào
    thấy chán lắm
    tự dưng chẳng muốn đi nữa
    xuầy, mệt
  4. Hoancoi

    Hoancoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tự thưởng cho mình một buổi chiều nghỉ ngơi, công việc mới, áp lực mới thế này không biết mình có chịu nổi không nữa
    Chào nhật ký, tớ về tắm cái rồi ngủ đây, lâu lắm rồi không có một giấc ngủ ngon.
  5. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hix, e lại nhớ anh mất rồi.
    Đã dặn lòng là đừng nhớ, thế mà sao ...
    Cuối tuần không có anh thật là buồn, e chẳng biết phải làm gì nữa ...
    Quen mất rồi, quen lúc nào nghỉ cũng có anh bên cạnh rồi...
    Bây giờ thấy trống trải quá.
    mà lại chẳng muốn dựa vào một bờ vai nào hết.
    Đến bao giờ em mới có một bờ vai tin cậy nữa đây.
    Thật là mệt.
    Tin cậy rồi thì làm sao nữa chứ, chả có nghĩa lý gì hết.

  6. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    đang định đi rùi nhưng mà lại vào với mày NK ạ! tự dưng chán muốn bỏ thi quá
    nhìn lại, ừ hum nay là ngày thứ 3 của mài rùi đới NK ạ
    ngày thú 3 mà bao nhiêu đ1o cảm xúc có phải là nhiều ko
    thương mài quá. hay mài lại chê là ít chứ
    thui! tau đi thi đơi, chiều vìa lại nói nhìu í mí mài nhá!
    hum nai tau bảu đi thi về tối rùi, cơ mà lại ko mún đi đâu chẹp, tuỳ dòng đời xô đẩy vậy!

  7. cadic33

    cadic33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn 1 tiếng nữa là sẽ về. Buồn ngủ không rũ rượi nhưng mà cũng toát mồ hôi đếm thời gian trôi. Tý nữa keng 1 cái là ông shutdown laptop, tụt quần áo thay đồ rồi phi ra ô tô ngồi ngủ ngay khỏi dền dứ nhiều. Hôm nay chán việc rồi. Cái tội tối qua không ăn đi uống rượu với hát hò rõ khuya.
    Tạm bỏ qua công việc hiện tại nghĩ về những cái đích thật là nhiều và thật là xa. Mệt mỏi đến đâu vẫn phải sống và phải cố gắng, vì mình vì gia đình mình chứ vì ai đâu (chết mẹ nó đi là rảnh nợ). Nhiều lúc chỉ có ước muốn nhỏ nhoi được trút bỏ tất cả các loại báo cáo horensho mả mẹ của bọn nùn đi, xin nghỉ việc vài ngày ngủ vùi hay chửi đổng vài câu cho sướng mồm giữa công ty. Mấy em mà nghe được mình đang chửi bậy lúc cao hứng chắc trợn mắt há mồm giống như dòm thấy quái vật biến hình mất.
    Dù sao mấy em cũng vẫn biết sếp là cậu ấm trong nhà rồi. Mum đi về quê có 2 hôm mà phone lên phone xuống con ăn gì ở đâu nếu thế này thì lấy gì thế kia phải làm sao, cửa khóa cách nào mở ra răng, thôi nhé con làm việc đây cả chục lần rồi vẫn cứ ra rả không dứt, tốn tiền điện thoại công ty kinh. Đã thế cuối năm cậu ấm cưới cho mẹ 1 nàng dâu, sắm vài người yêu cho đỡ phải dặn.
    Nhắc tới mới nhớ, có cô hàng xóm chuyên xuất ngoại Nhật mum và bác cứ vun vào lấy được. Mới chỉ hối lộ các cụ 2 gói sô cô la Nhật thôi mà . Hôm qua em ý lại lạch cạch cửa sắt xách valy vào nhà. Ôi giời ơi... khó nói
    Lan man thì cho nó nốt. Dạo này cờ bạc đen đủi kinh dị luôn. Đánh đâu thua đấy, mất mẹ con Jupiter MX rồi còn đâu. Thật là tiếc của. Giầu thì nhanh nghèo thì mấy nhỉ, tối về ta làm con lô gỡ lại, hô hô.
    Chào Nhật Ký nhá! Về nhà thôi
    [nick]
    Được cadic33 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 19/04/2008
  8. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    ..........Em đi tìm chiếc bóng em
    Nghe như đâu đó nghìn lời hoang sơ
    Em tìm em tận trong mơ
    Ngu ngơ rồi lại ngu ngơ vẫn mình........
    Bây giờ là lúc nào sao thời gian dài thế....................?.......................Đây là đâu sao bỗng đơn độc mình em................?
    Chiều đầu đông bỏ quên mất nắng..............em bất chợt nhận ra khoảng cách giữa nỗi buồn và niềm vui là một vạch giới hạn mong manh ở giữa bị chiếm lĩnh.............ấy là khi những cảm xúc chênh vênh cũng khiến mắt em nhòa nước.....................
    Em sợ lạnh nhưng lại chẳng cần có nắng những lúc đông về............................vì em biết vòng tay anh còn ấm áp............nồng nàn hơn cả nắng.....................
    Để rồi..............................
    ........................nắng bỏ em đi mất chỉ còn một khoảng trời mênh mông xám lạnh................
    ........................anh bỏ em đi mất chỉ còn một khoảng trống thênh thang những buồn...............
    Có một chiều..............một chiều..............một chiều.................em ngồi nhớ anh da diết dù mình vừa gặp nhau trong giấc mơ................
    ..........trông ra chỉ thấy những mảng trời xám cũ......................em tìm thấy nỗi niềm mình nằm chỏng chơ giữa nhạt nhòa gió....................chơ vơ em..................chơ vơ buồn..........................................
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Lâu nhỉ, có khi cả năm rồi ko viết nhật kí...
    Dạo này mặc kệ, ko quan tâm, ko để ý bất cứ điều gì, tung hê hết.....
    Cũng chẳng nhìn xem ai buồn, ai vui, ai tự ái, ai đau khổ, ai hạnh phúc....... coi như mình đã chết hay mọi người đã chết...???!!!
    Nhưng mà làm gì thì vẫn fải nhìn qua papa&mami...
    Hâm chẳng jống ai :))
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mệt
    Sáng đi thi, toét miệng cười với anh giám thị
    Cười xong thấy hình như trông mình cười đợt này ngu ngu
    Trưa
    Có 1 ng bảo với mình rằng họ sẽ ra HN
    Ra làm j nhỉ ???
    " Vì tớ mún xem mặt ấy"
    Ac ac
    Nghĩ cuộc sống thật buồn cười
    Cứ như trò chơi trốn tìm
    Trưa
    Chat với anh
    Nhớ em không
    Anh toét miệng, nhớ lắm
    Mình toét miệng: chúng mình nhớ nhau khủng khiếp
    Giờ thì lọ mọ ở cty làm nốt việc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này