1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK à
    Lại một chiều thứ 7
    nhanh nhỉ
    thế là lại sắp hết ngày nghỉ rồi
    1 ngày mình làm đc cái gì nhỉ???
    Có ích ko??
    Hôm nay thấy mình có ích lắm ý
    Hôm nay mình là đứa con ngoan nè
    Đảm đang cả buổi sáng nè
    mỗi chiều là tót đi chơi thui
    xuầy, buổi tối tính lam sao nhỉ???
    ở nhà hay đi chơi nhi????
  2. ACBank

    ACBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à
    Lâu tao ko qua lại cái box này mà nhoáy một cái NK đã sang quyển mới còn trăng trang một cách chóng mặt. Điều này thể hiện rằng NK gây được sự thu hút rất lớn. Muốn đọc qua những dòng NK nhưng dài mà nhanh quá ko đọc hết được. Thật là nể phục khả năng viết của các bạn
    Một thứ 7 buồn nữa lại đến
    Tớ buồn quá NK ạ
  3. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi con về rồi này...
    Đã lâu lắm rồi mới thảnh thơi như thế nhỉ?
    Lại được ngồi trên triền đê, nghe gió thổi, đón nhận hương đồng gió nội.
  4. hghontimbiec

    hghontimbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Tau vừa đi thi về này!
    Trên đường về á tau có nhiều chuyện để kể cùng mài lắm
    Hôm nay đi thi cũng tà tạm. Cơ mà kú, mua tài liệu về, có ngay câu đánh dấu là học bài, ngay đề thi mình nhớ từng dấu chấm, dấu phẩy, từng gạch đầu dòng nhưng ko nhớ từng chữ
    Làm bài chủ yếu vào những gì đã làm
    Vào phát viết 1 mạch 4 trang giấy xong tự dưng cụt hứng ko muốn làm nữa cố gắng lắm mới xong cái thực tế cho câu cuối cùng nhìn đồng hồ mới 30'' nhìn sang mí iêm, mí iêm mới làm đến trang thứ 2
    Chẳng còn hứng thú j nữa thế là nộp bài về
    Cái tau muốn kể là chuyện khác cơ. nhưng để lúc khác nhé! Đi uống miếng nước phát
    À, khi vừa đi thi có người gọi chúc thi tốt, đi được 1 đoạn lại 1 người gọi ở cty mọi người chúc hết còn bảu thi tốt thì khao chứ khi ra khỏi phòng mở điện thoại có nhìu tin nhắn lắm thích thật

  5. CotuNhat

    CotuNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    T7 buồn quá nhỉ, lại vào tâm sự cùng NK
    Nàng mới chia tay ta rồi nên thứ 7 ta chả biết đi đâu lại ngồi nhà lọ mọ với cái TTVN này
    Buồn thế ko biết. Đi bia bọt thì sức có hạn - tiền cũng có hạn thôi nên đành ngồi nhà vậy
    Thế là lại có một thứ 7 buồn, một w eekend buồn nữa rồi
  6. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thế là 2 ngày liền gà mái không đẻ quả trứng nào rồi
    Không biết nó có làm sao không. Có bị cúm không nữa.
    Chứ tình hình cứ ăn mãi mà chả chịu cho quả trứng nào thế này mình sôt ruột lắm NK ạ
    Một năm thật khốn khó đối với người làm nghề nông như chúng tôi, hết cúm gà lại đến tai xanh. Thật là vất vả hết chỗ nói
    Tâm sự cùng NK vài dòng thế thôi - Hy vọng mai gà lại đẻ như thường
  7. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Phù...
    Cuối cùng thì cũng mò về được đến nhà ...
    Mệt rũ rượi ...
    Thứ 7 người ta tay trong tay đi chơi ...
    Mình thì cắm đầu vào mà học ...
    Cuộc đời thật là bất công NK ạ ...
    Kẻ chơi hông hết mà mình lần mãi chả ra ...
    Nhưng thôi, coi như ghi dấu một ngày chăm chỉ ...

  8. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ...
    Hôm nay mình đi chơi về hơi muộn
    Nhưng thôi, coi như cho mình tự sướng một ngày cuối tuần chứ NK nhỉ
    Chí ít cũng là tối thứ 7 đấy chứ chơi à
    Nhưng mà tệ thật, tối thứ 7 lại đi cafe bóng đá với toàn những gương mặt quen
    Mà cũng chả báo mình, có kịp sang GS đâu mà lấy hứng xem bóng đá cơ chứ
    Nước thì chả có mà uống, khát khô cả cổ
    Mệt phờ râu

  9. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    23:02
    Hum nay mình cảm thấy bất an quá !
    Lo lắng ko thể tả đc !
    Mình cảm thấy run lắm !
    Sợ ngày mai trời sáng !
    Sợ sợ lắm !
    Thui !
    Đi ngủ sớm !
    Mai còn có sức mà đi !
    Cố lên !
  10. muatinhyeu2

    muatinhyeu2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, hnay mình chẳng ngoan chút nào cả, trc khi đi học nói với mẹ là học xong sẽ về nhà ngay ko đi trà đá hay cafe nữa nhưng mờ đag học lại có tn hết giờ cafe, thế là mình lại lên đg đi uống cafe
    Hnay cafe cười đau cả bụng, ngày nào ngồi với nhà mình cũng vui hết biết lun, iu nhà mình thế chứ lị
    Thế là gần hết 1 ngày rùi đấy NK à, một ngày ko tệ lắm, giải quyết đc cơ số việc tốt hề hề
    Ngày mai có lẽ sẽ mệt mỏi đây nhưng ko sao cố lên là đc hết thôi à, fải ko NK nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này