1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Venezuela

    Venezuela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tuần từ ngày bé Nai chào đời. Đến hôm nay cháu mới có thời gian ra mắt mọi người. Cháu bây giờ là to nhất nhà luôn. Tiếng hét của cháu có trọng lượng vô cùng. Chỉ cần cháu ọ ẹ vài tiếng là bà cháu từ dưới phi lên, cô cháu từ bên cạnh phóng sang, bố cháu từ trên lao xuống. Bao nhiêu người vây quanh. Nhưng được cái trộm vía cháu ngoan và phàm ăn. Mà đã ăn thì phải tốc độ, đội ngũ phục vụ phải tận tình và chu đáo. Không đạt yêu cầu là cháu ko hài lòng đâu. (Bây giờ chưa biết j nên còn đc chiều. Cứ đợi vài tháng nữa xem. Phải đi vào kỷ luật thép hết). Ăn xong cháu lại lăn ra ngủ. Cả ngày công việc của cháu chỉ có ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh mà cả nhà cũng đã quay như chong chóng hết cả lượt rồi. Haizzzzzzz?.
    Từ hồi có cháu, cô thề là cô chả thích bị mọi người gọi là cô 1 tí nào cả. Ai lại bây giờ mẹ nói chuyện với con gái toàn xưng cô với bà. Lắm chuyện. Cứ gọi bình thường như trước ko được sao. Chẹp chẹp?
    Thời gian biểu 1 ngày của cháu là hơn 1 h dành cho ăn uống. Mỗi lần cháu ăn có mấy phút thôi mà. Hơn 1 h dành cho chơi bời hóng chuyện. 10ph dánh cho tắm rửa. Khoảng 30 ph cho việc vệ sinh. Còn lại là ngủ hết, ngủ suốt. Thành ra chớp được cái lúc cháu chơi là cả vấn đề nan giải. 1 tuần mà cô canh được lúc chau chơi có 1 lần. 6h hơn cô mới về nhà thì điều đấy cũng đúng thôi nhỉ. Cháu j toàn chơi lúc 1,2 h đêm ; 5,6 h sáng với cả trưa. Toàn cái lúc người ta ko có nhà với ngủ thì nói làm j.
    Cứ tính đến thời điểm bây giờ là cháu tiến bộ hơn cô rồi. Thừa hưởng được cái đẹp của bà và bố. Đúng là 200X nó phải hơn 8X cháu nhờ. Mai sau cháu cứ kế thừa được cái tính lý sự của cô là cả nhà đỡ buồn rồi đấy. Mong mỗi thế cho cô đỡ tủi?
  2. xauxaxauxi

    xauxaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ừm lên giường đi ngủ rôì,mà ko ngủ nôỉ vì con chó nhà hàng xóm cứ suả ầm ĩ nk ah,bực mình quá.Chẳng là hàng xóm nhà tớ sáng nay mơí bắt về 1 con chó,mà laị còn là chó phốc nưã chứ,tớ là tớ chuá ghét cái loaị chó đây,vưà loắt choắt,vưà ko có lông,đuôi cũng ko,còn mồm thì lúc naò cũng ngoạc lên.Hình như là chó cái thì phải,vì hôì sáng thấy con cún nhà tớ chaỵ qua, no im bặt, mắt sáng rực cả nên,ghét thế,con cún nhà tớ có phải chó phốc đâu, nó to uỳnh, thở nhẹ 1 cái chắc con đấy dính vaò tường,thế mà nó vẫn xun xoe nk ah.
    àh còn chuyện này nưã,hôm nay đi chơi ko cẩn thận làm rơi mất cái ví,may mà ko có gì trong đó.
  3. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay về, trăng trên cao thích lắm
    Tối anh đưa mình đi ngắm trăng, hóng gió! Gió mát lạnh Hơi ấm từ anh!
    Anh đã ngủ rồi ngủ ngon nhé tình yêu!
    ghi lại nơi đây để nhắc chúng ta nhớ 1 đêm trăng anh nhờ

  4. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chiều về đến nhà, lên kế hoạch tối đi uống trà thì trời mưa, thế là nằm nhà, đi đón Tùng đi học về! Lâu rồi mới có hôm đưa đón Tùng đi học, mọi hôm chỉ đưa đi thôi!
    Mưa, ghét thật! Vì như vậy là đi đường ướt át, là nhếch nhác, là không làm được việc gì cả, cứ chán chán!hic!
    Đọc blog của một đứa, thấy khó chịu, ai chả có sai lầm, ai chả có những lúc bồng bột, đâu phải ai cũng có sự giáo dục định hướng đúng cơ chứ, con người ta nhân cách hình thành từ gia đình, đâu phải gia đình nào cũng có thể giáo dục cho con cái về những vấn đề đó, và đâu phải trẻ con tự lớn lên, phải có sự giáo dục từ phía gia đình và xã hội, kinh nghiệm, trải nghiệm, cái gì cũng có quá trình!
    Nó làm như nó giỏi, nó tốt đẹp, nhìn lại xem vì sao mình có cái gì, vì sao mình có những điều đó, đừng lên án những người khác!
    Mình chả tốt đẹp gì, nhưng mà xã hội nhiều đứa nhìn chuyện của người khác để phán xét lên án, kể cả người ta sai, nhưng mà cũng nên nhìn lại là tại sao chứ? Những đứa sống trong môi trường đầy đủ, có điều kiện về vật chất và tinh thần thì ? không bao giờ hiểu được!
    buồn
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Alex à, cám ơn nhé, cám ơn vì tớ đã có 1 ngày cuối tuần thật vui vẻ, chưa bao giờ cười nhiều và sảng khoái như hôm nay. Đã 6 năm rồi chính xác là 8 năm rồi chứ nhỉ, 8 năm mới gặp lại, trông cậu chẳng già đi tí nào cả, có chăng là thấy cậu đã chững chạc hơn và cuốn hút hơn. 8 năm trước, tớ chẳng ấn tượng gì với cậu nhiều cho lắm, nhưng bây giờ ánh mắt ấy, nụ cười ấy nó làm tớ chú ý rồi đấy. Có lẽ cậu sẽ là người thứ 2 sau V. khiến cho tớ vui vẻ như vậy, khì .... khì...... cho dù mai tớ rất bận nhưng tớ sẽ thu xếp đủ thời gian để gặp cậu, yên tâm nhé, tớ nói là tớ sẽ làm.
    Hình như tớ luôn là đứa dễ nghiêng ngả với những ai có nụ cười làm tớ thích, trước là Hko và bây h là cậu. Tớ thấy tớ thật tội lỗi, tội lỗi
  6. dauthaitukieptruoc

    dauthaitukieptruoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ra khỏi nhà, nắng lên, mỗi năm, sau một mùa đông dài, lạnh lẽo là những ngày nắng đẹp. Nắng lên gợi cho tôi một tình yêu. Mỗi mùa trong năm gợi cho tôi nhớ về một mối tình.
    Mỗi khí nắng lên, tôi lại cảm thấy không khí bận rộn, một không khí náo nức, mong chờ. Không khí của mùa hè tình nguyện.
    Tình yêu của tôi, mùa hè tình nguyện,
    Và tôi cũng yêu em!
    Có lẽ không ai hiểu tại sao tôi lại yêu phong trào tình nguyện, phong trào thanh niên như thế, tôi cũng không hiểu, nhưng tôi biết một điều:
    Tôi yêu phong trào tình nguyện!
    Em ơi, mùa tình nguyện sắp đến rồi!
  7. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thức, viết báo cáo, cái báo cáo thực tập chết tiệt. Cả ngày hôm nay chưa viết được gì nhiều, giờ ngồi viết. Thấy trong người khó chịu qúa nên lang thang trên mạng đọc ? thơ!
    Chợt đọc lại mấy câu thơ:
    ?oMột trà, một rượu, một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta
    Chừa được cái nào hay cái nấy
    Có chăng chừa rượu với chừa trà??
    Chợt ngẫm nghĩ lại, thấy mấy câu này cũng hay!
    Mình là người thích uống rượu, rượu không phải để say, uống rượu để có một chút cảm giác thoải mái khi chìm vào giấc ngủ, và sáng hôm sau thức dậy, hoàn toàn thoải mái. Nhớ lần đầu tiên được uống rượu là khi ở tập trung trong KTX chuẩn bị đi tình nguyện ở Tuyên Quang. Mấy anh em đang đứng nói chuyện ở hành lang thì anh Nhậm đi tới và hỏi: ?oHai thằng có uống rượu không?? và tất nhiên, hai thằng chưa kịp trả lời anh thì anh Nhậm hoành tráng, rút trong túi quần bên trái một chai rượu nếp, rút từ túi quần bên phải một cái cốc giấy, rót đầy cốc: ?ođấy, chỉ có thế thôi, hai thằng chia nhau đi?. Hai thằng uống xong, anh cầm chai và cốc đi xuống tầng 1 giao lưu. Hic, làm mình tiếc mãi chai rượu ấy, đang them, anh cầm đi mất rồi. Thế là về ngủ. Quan điểm của mình là uống rượu thì thoải mái, nhưng mà không được say, mà say thì phải nằm im, cấm nói linh tinh. Hic! Nhưng trớ trêu thay, cũng có 2 lần mình say và nói những điều không nên nói. Hic! Rút kinh nghiệm!
    Mình là ngừơi thích uống trà, uống trà và đọc sách là hai sở thích cố hữu đi liền với nhau của mình. Mình nhớ là mình bắt đầu thích uống trà khi mình học lớp 6. Lúc đầu uống chỉ thấy chát chát, nhưng sau đó thấy một vị ngọt ngọt đọng lại trên đầu lưỡi, thế là mê trà từ đó. Từ sở thích uống trà đến chuyện uống trà đọc sách là một quá trình, khi uống trà xong là thường lên gác học bài, do đó trở thành một thói quen, vào mùa hè, đựoc nghỉ hè, sau mỗi bữa ăn, mình lại tự pha một ấm trà ngồi uống và lấy một quyển sách ra đọc. Nếu mình không nhầm thì thói quen này mình học từ ông ngoại.
    Và mình cũng rất thích phụ nữ đẹp, hihi! Mình vẫn bảo tụi nhỏ là: ?ocon trai thấy đứa con gái xinh mà không nhìn thì họa chăng nó bị dở hơi?. Và thế là tớ cứ thế, thấy con gái xinh là tớ nhìn triệt để. Mình cũng phải công nhận mình có tài thật, bình thường, những người mình gặp rồi là mình rất nhớ. Đặc biệt là các bạn gái xinh và dáng đẹp! Nhìn là nhớ luôn!
    Hay thật, tự nhiên đọc mấy câu thơ trên, tự ngẫm lại, tớ có một số ý kiến như sau:
    - Tình huống A: tớ chừa rươu, chừa trà chứ nhất định không chịu chừa bạn gái đẹp đâu.
    - Tình huống B: Tớ không chừa món nào trong 3 món ở trên đâu, chừa mấy thứ này thì còn gì là đời nữa! Hic!
    - Và cuối cùng, các bạn nào đọc thì nhớ comment thêm cho tớ phần ?odự đoán số người có câu trả lời giống bạn?? nhé, để cho nó thật giống NHẬT KÝ VÀNG ANH.
    Ha ha ha! Tớ đang tính xem ngày mai sẽ thế nào? Viết báo cáo xong sẽ thưởng ngay cho mình một ly vodka!
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    một ngày dài chìm trong những ngõ tối......giờ thì cái tôi đã khác! Không ai có thể giúp mình bằng chính mình gíup mình. Nó đã khá hơn rồi, đã biến mất những ngày dài đắm chìm trong bóng tối , tương lai tươi sáng đang chờ đón nó phía trước, nó chắc chắn như vậy > nó đã trải qua tất cả những gian khổ của cuộc đời.Giờ thì không có gì có thể quật ngã nó được!
  9. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, chả ngủ được
    Vừa nhận điện thoại của anh, chả biết là có vui hay k nữa
    Có phải a đang nói dối em không
    Em quá đa nghi chăng Hay là quá ngây ngô nên không hiểu chuyện gì
    Chỉ biết rằng, càng ngày càng có nhiều câu hỏi : có đúng như thế không? đặt ra mỗi khi nghe anh nói
    Làm thế nào đây

  10. hotgirlwemua

    hotgirlwemua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Một thứ 7 nữa đã qua rồi NK nhỉ? lại sắp sang ngày mới. Càng ngày mình càng sợ, nỗi sợ bám lấy mình, dai dẳng và đáng ghét. Hình như nó làm mình thấy rời xa cái cuộc sống này nhanh hơn. Mình sắp hết kiên nhẫn rồi.
    Làm thế nào đây?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này