1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Thế là qua nửa buổi sáng rồi, chả làm gì nên hồn cả, mình nên làm gì trong những khoảng thời gian bình lặng còn lại, ... ngồi khóc ư?...phung phí....mình sẽ làm nốt công việc của mình....và điều wan trọng bây h mình fai? mònh phải đứng vững, đứng thật vững....đúng vậy....nhưng lại thấy buồn thế này....
    Tối qua lại một buổi tối buồn, trước anh vẫn gọi điện đến chúc em ngủ ngon, và từ giờ em tự an ủi mình, tự an ủi không buồn, không buồn nữa.... ko còn nữa đâu, anh sẽ chúc cô ấy ngủ ngon đúng ko, còn em mất ngủ thì kệ em. hic.. đau lòng nhỉ, NK nhỉ, nhưng mà chẳng còn lựa chọn nào khác cả
    Nhật kí thân yêu, tao đã buồn bã suốt buổi hôm nay, tao không còn tâm trạng viết nữa đâu.....buồn....
  2. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, hnay trời thật là đẹp thía mà tâm trạng mình ko đẹp như vậy
    Nhiều thứ fải lo lắng quá, càng gần đến nơi thì lại càng lo lắng hơn nữa
    Thế nào mà đêm qua lại bùn thế ko bít nữa
    Chiều qua đc ngày ở bên nhau thì toàn bị điện thoại fá quấy, ghét thế chứ lị. Hết mình lại đến ng ta có đt, lại toàn việc quan trọng mất hết cả tg ở bên nhau . Đc ngày làm nũng mệt ngỉ thì lại thế đấy, ghét thía ko bít
    Mà chẳng hiểu sao lại bùn như con chuồn chuồn ấy nhỉ, chậc
    Thử tí này xem có khá hơn ko nhỉ
  3. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    NH ký ơi, thị trường cứ thế này thì có màđi ăn mày, vừa hôm qua cso dấu hiệu lên, đầu giờ sáng vẫn còn tím, mà giờ này đã có dấu hiệu xuống rồi.
    Nên bán hay tử thủ nhỉ.
    Khó nghĩ quá.
    Chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ và may mắn
  4. Tiffany_silver

    Tiffany_silver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hom nay ngoi xem lai cai blog cua minh, dung la chang co gi that. Nhan bang ra truong roi, ma sao chang thay non nong tim viec lam??? Khi con di hoc, nghi la ra truong, xin viec ngay, cham chi di lam. Ra roi, lai thay chan, ko muon di xin viec. Nhung chac la vai hom nua di lam ho so thoi, viec lam cung nhu an com hang ngay. Co the chan, khong an vai hom, nhung ma chac chan la ngay nao cung phai an thi moi ton tai duoc trong cuoc doi nay..
  5. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ko ai nói ra, nhưng mình hiểu những người bạn mình đang du học đã phải vất vả thế nào. Nghĩ cũng thấy mình chỉ có thể thông cảm, có thể lắng nghe, chứ nào biết làm gì đâu...mình đâu ở vị trí của họ để có thể hiểu, có thể cảm thông hết mọi chuyện...Chỉ mong rằng, các bạn của tôi, các bạn sẽ có đủ nghị lực và ý chí, có đủ lòng quyết tâm để bước tiếp trên con đường mà các bạn đang đi. Các bạn nghĩ rằng, các bạn không có gì trong tay???Có lẽ đúng, chúng ta nào đã có gì trong tay, chúng ta đơn giản là những người Việt trẻ, chúng ta không có gì trong tay bởi chúng ta đang nắm tương lai trong tay, nó ra sao, thế nào là do chính việc làm của ta ngày hôm nay. Vì vậy, tại sao lại thấy buồn khi mình không có gì trong tay???
    Thời gian này thực sự thích câu " Tỏa sáng vì bạn tin vào chính mình" . Mình tin vào chính mình, và cảm giác cuộc sống có nhiều điều cần làm, dù đúng, dù sai, cũng không hối hận, vì đơn giản nó là quyết định của mình. Mình tin vào chính mình, nên có thể dũng cảm đối mặt với những vấn đề ở phía trước.
  6. taluadongdua

    taluadongdua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét fải nói điều này nhưng mờ mình vẫn fải nói
    Mình ghét cái vụ cứ cái gì khó là nhè mình bẩu giải quyết, ai mà chịu nổi kiểu này chứ . Toàn chơi khó rùi bảo giờ làm sao, có fải là thánh đâu mà cứ bẩu giải quyết
    Biết là thay đổi tên công ty thì nói từ đầu cho ng ta nhờ, đã biết thế lại còn để kí hợp đồng bằng tên cũ, rùi giờ ko chịu thay đổi vì liên quan đến chuyển tiền . Ông lo cho công ty ông thì tôi cũng lo cho thân tôi chớ, bực mình
    NK ui, cái thằng cha bên đối tác làm mình bực mình quá cơ. Lại thêm cả bên này nữa cứ bẩu e giải quyết nhanh để còn lấy tiền. Bố khỉ, mình là ng chứ có fải thánh đâu
    Vấn chưa biết làm thế nào
    Nk chỉ cho tớ với, tớ sắp điên hết cả đầu ồi
  7. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tự nhiên đắt hàng thế, bao nhiêu người rủ rê ăn uống, cafe, làm sao mà phân thân ra được chứ, sao chúng nó đểu thế nhỉ, cứ chọn 1 ngày rồi cùng nhau rủ, từ chối thì không được mà mình cũng không thích từ chối, không từ chối thì cũng chả biết làm thế nào, đành phải phân theo mức độ ưu tiên vậy, ví dụ như sinh nhật thì phải đi này, đi ăn với jai là phải đi này đàn đúm với các bạn này, úi trời ơi, khó nhỉ, thân này ví xẻ làm ... được
  8. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tháng này chẳng hiểu là cái tháng gì nữa. Mọi thứ quanh mình đều rối tung. " Những cái chết bất ngờ". Hôm qua lúc vào bệnh viện, nghe chuyện cái cô ở giường bên, đi chăm mẹ ốm mà chỉ có 100k mang theo, tiêu cái gì cũng dè xẻn, vậy mà cũng ko đủ. Hic hic...100k mình tiêu 1 hôm là hết...Nghĩ cuộc sống là vậy, có người này , người kia....
    Mẹ và mình đã cho cô ý tiền, nghĩ thấy khổ thật, nghĩ lại thấy mình tiêu tiền hoang quá, từ h phỉ biết tiết kiệm (không biết giác ngộ tư tưởng được mấy hôm)
  9. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian ngồi suy nghĩ về mọi chuyện, thấy cuộc sống nhiều khi không công bằng với mình, thất vọng, chán nản, suy sụp,..... có quá nhiều chuyện đã xảy ra, mất lòng tin cũng nhiều, thất vọng nhiều, hụt hẫng nhiều....Nhưng trên tất cả, cảm ơn cuộc sống đã cho mình một người mẹ tuyệt vời. Dù vui hay buồn, đều có mẹ ở bên. Hôm nay khi xem báo, làm trắc nghiệm về mẹ, lại càng thấy mẹ mình tuyệt vời hơn...Ở nhà thi thoảng vẫn dỗi với mẹ, nếu mẹ mà biết mình biết về mẹ thế này, chắc là bất ngờ lắm....:)
    Nhưng mà mẹ ạ, con cảm ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con...
    Cảm ơn mẹ vì mẹ đã vất vả nuôi con khôn lớn...đó là ơn sinh thành
    Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã bế con khi con thất vọng, chán nản ( mặc dù con bây giờ nặng gần nửa tạ)...mẹ đã chịu mệt vì con, nhưng mà khi con thất vọng, mất niềm tin, con đòi mẹ bế một tẹo, vì con biết, khi con được mẹ bế, con cảm giác mẹ che chở cho con. Đó như là một điểm tựa giúp con vượt qua khó khăn trong cuộc sống !
    Con cảm ơn mẹ, vì mẹ đã luôn để ý đến từng món con ăn, thích món nào, ghét món nào...Dù là con kén ăn kinh khủng, nhưng mẹ để ý từng chút một đến bữa ăn của con. Mỗi khi đi cả một ngày đông lạnh mệt nhoài, về nhà thấy cơm canh mẹ để dành vẫn nóng ấm, nó làm con ấm lòng biết bao mẹ ạ..
    Con cảm ơn mẹ vì mỗi lần mẹ mang gối xuống ngủ với con khi con bị mất ngủ...trằn trọc cả đêm, loay hoay để cố ngủ được... mẹ đã ôm con vào lòng, trò chuyện, để rồi khi con ngủ thiếp đi, mẹ lại bị mất ngủ vì dở giấc....
    Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã luôn trò chuyện với con như một người bạn, không phán xét, chê trách, luôn lắng nghe...nhiều khi con cần một người để lắng nghe, khi bạn bè con đều đi vắng, mẹ luôn ở đó, lắng nghe con một cách trìu mến nhất....
    Nhiều bạn bè của con luôn ghen tị vì con có mẹ, và con cũng nghĩ là con may mắn khi được làm con của mẹ, mẹ ạ...
  10. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đắn đo suy nghĩ, tính toán linh tinh, cuối cùng thì mình cũng phải bỏ một cuộc hẹn cafe để đi ăn uống với jai và đi sinh nhật. Ngồi buôn bán, ném qua ném lại một hồi đã đến giờ về, thế mà bọn chúng cứ bắt mình chủ trì chuyên mục kể chuyện đêm khuya, mình không kể thì kêu la này nọ, mà mình kể thì rồi về chúng nó lại la làng lên là mình làm chúng nó sợ, chúng nó có biết đâu là mình làm chúng nó sợ rồi mình cũng sợ chứ, thống nhất là không kể nhé nhật ký, cho chúng nó thèm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này