1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 4) - Yêu cầu thành viên lên topic "trung tâm giải quyết kiện cáo.." trang 13 đọc thôn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 17/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em à, anh thấy buồn cuời quá, viết cho em ở NK này mà người ta cũng đòi anh phải trích dẫn nguồn cơ đấy. Nguồn là từ trái tim anh này, nguồn từ tình yêu của anh dành cho em này. Nguồn từ ánh nhìn em dành cho anh, từ lời em nói, từ nụ cười của em. Không biết ngta có còn đòi hỏi gì nữa không nhỉ?
    Thôi đã khuya rồi, anh chúc em ngủ ngon nhé, Kưng yêu của anh. Hnay chắc là em mệt lắm em yêu nhỉ? Ngày mai lại được gặp em rồi.
    Yêu em
  2. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hồi sớm nay đi gặp khách hàng, ngộ thế
    Khách hàng gì công chuyện chả bàn, toàn nói chuyện linh tinh
    Đến lúc mình hỏi là phần hồ sơ cần làm thế này, nếu cần hướng dẫn gì a cứ call cho em.
    Thế mà nó bảo uh, anh biết rồi, cảm ơn em.
    Mummonkey, biết rồi thì hẹn mình ra làm gì không biết
    Để nguyên người ta ở nhà, còn bao nhiêu việc phải làm, phải hoàn thành cho kịp tiến độ.
    Tự nhiên rủ mình ra buôn dưa lê bán dưa chuột, chim kú mà không dám nói gì, hứ
    Lần sau đừng hòng ông ra nhá

  3. LEXUSGS460

    LEXUSGS460 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy mod w ra một thông báo làm mình thấy chán.
    Vao nhà Lone;y cung thấy W post bài trong dấy voi giọng điệu chán .
    Nói chung không muon viết cũgn phải viết mình thấy buồn vì W, không hiểu cso W làm mod thì box này rồi sẽ ra xa, một cảm giác buồn tràn ngập
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nk ah,hôm nay trên đuờng khá lạnh nk ah
    Ngoài đuờng đông lắm ấy,toàn đôi là đôi
    Muốn 1 cảm jác bình yên nk ah
    Thật đấy!
    Muốn yên bình lắm!
    Sẽ vui nhé!
    Lại sắp 1 mùa hè nữa đến rồi.
    Dự định nhiều lắm
    Ko biết có làm đc ko nữa.
    Hè này là phải tập TD đều đặn
    Mình mún béo lên 1 chút! hề hề
  5. director

    director Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật.
    Sao đêm hôm khuya khoắt thế này mà lại còn hẹn với hò nhỉ.
    Chuyện gì mà quan trọng thế nhỉ.
    Chuyện gì mà gấp gáp như vậy nhỉ.
    Không cẩn thận ăn quả lừa như chơi.
    Thôi, chọn giải pháp an toàn là trên hết NK nhỉ.
    Ở nhà, con ngoan trò giỏi là phải ở nhà.
    Ở nhà cuối tháng còn được lĩnh phiếu bé ngoan chứ.
    Chả có chuyện trò gì hết á, mai ban ngày ban mặt rồi nói chuyện.
    Thích nói gì thì nói, lộn xộn quá

  6. 0oemyeuo0

    0oemyeuo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh yêu đang chìm trong giấc ngủ ngủ ngon nhé anh yêu!
    Mình em lang thang chốn này, nhớ anh lắm! nhớ những lúc "..." cùng anh cùng mọi người giờ mình em
    Ước gì anh ở đây giờ này nhỉ Em ko tửơng tượng ra nổi giây phút ấy
    Chúc anh ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé!
    Em yêu của anh yêu
  7. lady

    lady Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ôi NK ơi, tớ chết mất
    Cái thằng cha nhà hàng xóm nó bật nhạc ầm ĩ nài.
    Đêm hôm thì khuya khoắt thế này rồi chứ.
    Tớ đã chẳng ngủ được thì chớ, hứt
    Lại đúng mấy bài nhạc dance
    Cứ xầm xầm, uỳnh uỳnh.
    Nó làm như cả khu tập thể này có mỗi mình nhà nó không bằng ý.
    Chả lẽ lại kiếm viên đá ném vào đầu nó cho bõ ghét.
    Áh ...
    Hình như nó vừa cắn cái gì ý, eo ôi, sợ quá
    Để từ từ tớ xem nó làm gì nữa nào

  8. aixuoivanly

    aixuoivanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi! Rút cuộc cũng vào đây được rồi! cám ơn mod nhé!
    Nhật ký có thấy ánh trăng ngoài kia không, mai rằm rồi. Làm nhớ đêm trăng ở biển quá! Nếu không phải có vài việc khéo giờ này tớ cũng đang hít thở cái gió với vị mặn mòi và nghe tiếng sóng vỗ rồi.
    biển quá nhiều kỷ niệm với tớ mà!
    Yêu biển yêu nhiều điều và cũng buồn thật nhiều ...
    Sóng đem đến nhưng cũng cuốn đi nhiều thứ của tớ quá ...
  9. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    NK à, tao đang thấy vui lắm, lâu lắm rồi tao chưa được vui như thế. Khì khì. Nói chung là thời buổi này công năng xê quả là đáng được tuyên dương, tao kể cho mày nghe nhá.
    Sáng nay tao đi dự hội thảo về công nghệ năng xê mới, tao thật sửng sốt và ngưỡng mộ.
    Nói chung là tao có thể từ một đứa chả ra gì nhưng nếu được nhóm ấy lăng xê thì có khả năng cả thế giới này bít tao ý. Đâý tao sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Không những thế tao còn có khả năng tạo ra mọi tình huống và rồi xử lý tình huống ấy một cách triệt để, cấm đứa nào dám phản bác hay chống đối tao. Chít ngay .
    Tao nói mày có hiểu không nhỉ? Chắc là ngu ngơ lắm hả? Tao ví dụ luôn nhé. Tao có thể khiến những đứa cứng đầu cứng cổ hay cãi, hay đối phó với tao thất điên bát đảo không bít đằng nào mà lần sờ ấy chứ. Hờ hờ. Kể cũng hài phết, nhờ công nghệ lăng xê đấy. Chứ còn thực tế ở ngoài tao làm được cái mẹ gì đâu
    Nói tóm lại là chưa bao giờ tao vui như ngày hôm nay NK ạ. Vui lắm nên tao chia sẻ với mày nè.
  10. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi!
    đưa mình về rồi ko biết anh ngủ chưa hay cũng đang lang thang như mình Ym mình bật cho riêng anh mà sao anh ko buzz, ko chúc mình ngủ ngon như thường ngày nhỉ?
    nãy thấy anh onl mà
    anh hãy trả lời em đi, ko thì em chít vì lo & buồn mất, thế thì làm sao em ngủ đc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này